Đà Nẵng: Rộn ràng tiếng trống hội đón những "vị khách quốc tế" đầu tiên xông đất mùng 1 Tết Bính Ngọ

+ aA -
Viết Niệm
17/02/2026 10:26 GMT +7
Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), trong không khí se lạnh nhưng rực rỡ sắc xuân, TP.Đà Nẵng đã nồng hậu đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên "xông đất". Với thông điệp "Chạm về Nguyên bản", thủ phủ du lịch miền Trung kỳ vọng một năm mới bứt phá mạnh mẽ.

"Lộc xuân" trên đường băng quốc tế

Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, không khí tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã trở nên náo nhiệt lạ thường. Tiếng trống hội liên hồi hòa cùng những bước nhảy điêu luyện của đoàn múa lân sư rồng đã tạo nên một kịch bản đón khách đầy cảm xúc.

Chuyến bay mang số hiệu FD634 từ Bangkok (Thái Lan) hạ cánh an toàn, mang theo hơn 200 du khách quốc tế. Đây là những vị khách "xông đất" đường hàng không của Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Đây là những vị khách "xông đất" đường hàng không của Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Tại ga đến, lãnh đạo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cùng đại diện các đơn vị ngành hàng không, hải quan đã túc trực để tặng hoa và quà cho du khách. Đặc biệt, 5 hành khách may mắn nhất đã nhận được các bộ voucher trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Cầm trên tay chiếc nón lá và phong bao lì xì đỏ thắm, anh Somchai – một du khách đến từ Thái Lan hào hứng chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu này. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết tại Việt Nam, không khí thật ấm áp và tràn đầy năng lượng."

Phố biển tưng bừng, khẳng định vị thế "điểm đến an toàn"

Không chỉ tại sân bay, khu vực trung tâm thành phố phía Nam bờ Tây cầu Rồng cũng rộn ràng không kém. Hàng trăm du khách đã tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống như hái lộc đầu xuân, check-in tại đường hoa rực rỡ sắc màu đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Không chỉ tại sân bay, khu vực trung tâm thành phố phía Nam bờ Tây cầu Rồng cũng rộn ràng không kém.

Trao đổi với phóng viên, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết: "Việc tổ chức đón khách đồng thời tại cửa ngõ hàng không và trung tâm thành phố thể hiện sự chuyên nghiệp, hiếu khách của người dân Đà thành. Với định hướng 'Chạm về Nguyên bản', chúng tôi muốn mỗi du khách không chỉ đến để tham quan, mà còn để cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa chân thực nhất của Đà Nẵng."

Theo ghi nhận, du lịch Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự tăng trưởng "phi mã". Thống kê sơ bộ từ ngày 14/2 đến 22/2 (tức 27 Tết đến mùng 6 Tết), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, tăng tới 36% so với năm 2025.

Theo ghi nhận, du lịch Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự tăng trưởng "phi mã".

Nội địa: ước đạt 829 chuyến, ước tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025, trung bình 92 chuyến/ngày (ước tăng 19 chuyến/ngày so với dịp Tết Ất Tỵ 2025). Quốc tế: ước đạt 732 chuyến, ước tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025, trung bình 81 chuyến/ngày (ước tăng 26 chuyến/ngày so với dịp Tết Ất Tỵ 2025).

Đặc biệt, phân khúc khách quốc tế tăng trưởng gần 50% là minh chứng rõ nét cho thấy Đà Nẵng đang lấy lại vị thế là điểm đến hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Sự khởi đầu suôn sẻ trong ngày mùng 1 Tết hứa hẹn một năm 2026 đầy khởi sắc cho ngành "công nghiệp không khói" của thành phố bên sông Hàn.