Đắk Nông: Bếp ăn của những người cầm phấn nổi lửa ngày đêm "nuôi quân chống dịch"

Ngọc Giàu Thứ hai, ngày 02/08/2021 10:00 AM (GMT+7)
Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, luôn có những lực lượng tuyến đầu ngày đêm vất vả làm nhiệm vụ. Và phía sau không thể không nhắc đến hậu phương vững chắc gồm các giáo viên, phụ huynh, người dân... trên địa bàn TP.Gia Nghĩa với những suất ăn nghĩa tình chan chứa yêu thương.
Bình luận 0

8 bếp ăn hoạt động không ngừng nghỉ...

Đắk Nông: Bếp ăn của những người cầm phấn nổi lửa ngày đêm "nuôi quân chống dịch" - Ảnh 1.

8 bếp ăn hoạt động không ngừng nghỉ để phục vụ cho tuyến đầu chống dịch trên địa bàn - Ảnh: N.G

Nhiều trường học trên địa bàn TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã xây dựng các bếp ăn phục vụ tuyến đầu chống dịch sau khi thành phố thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7. Các bếp ăn được sự chung tay, góp sức của đông đảo giáo viên, phụ huynh và người dân trên địa bàn...

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Hà, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Gia Nghĩa cho biết, hiện nay trên địa bàn các xã, phường của thành phố đang duy trì 8 bếp ăn nghĩa tình phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm, chốt phòng chống dịch.

Chi phí để 8 bếp ăn này hoạt động mỗi ngày khoảng 40 triệu đồng, phục vụ gần 1.000 suất ăn/ngày và được huy động đóng góp từ các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân... ở khắp mọi nơi. Tính đến nay tổng số tiền quyên góp cho bếp ăn đã lên đến 400 triệu đồng.

Người cầm phấn chung tay chống dịch...

Đắk Nông: Bếp ăn của những người cầm phấn nổi lửa ngày đêm "nuôi quân chống dịch" - Ảnh 2.

Người cầm phấn đứng lên cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh: N.G

Theo thầy Bùi Ngọc Đương - Hiệu trưởng Trường tiểu học N'Trang Lơng (phường Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa) chia sẻ: "Ai có gì góp nấy, mọi sự ủng hộ của các cá nhân, nhà hảo tâm đều được chúng tôi ghi lại rõ ràng... Có người góp công sức, tiền mặt, cũng có người góp hiện vật như bịch ni lông, hộp xốp, thìa đũa, rau, củ, quả, gạo, thịt...".

Riêng cá nhân thầy Đương được phân công lo công tác hậu cần cho bếp ăn tại Trường mầm non Hoa Phượng Vàng. Gần 10 ngày qua, thầy Đương sử dụng xe cá nhân để phục vụ việc tiếp nhận hàng viện trợ, vận chuyển các suất ăn đến các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh.

Cô Lê Thị Nguyên - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng Vàng (phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa) cho biết, các giáo viên lúc nào cũng tất bật tay chân để cùng chung tay nấu những suất ăn để phục vụ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hiện tại bếp ăn đang phục vụ hơn 100 suất ăn/bữa cho các lực lượng, các tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch trên bàn.

Tương tự, tại các bếp ăn như Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nghĩa Đức, Gia Nghĩa) những ngày qua cũng luôn đỏ lửa: "Mỗi buổi đều có khoảng 7-8 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thay nhau nấu nướng các món ăn. Bình quân mỗi bữa, bếp nấu khoảng 50 suất cơm" - cô Trần Thị Hường - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đắk Nông: Bếp ăn của những người cầm phấn nổi lửa ngày đêm "nuôi quân chống dịch" - Ảnh 3.

Khắp các nẻo đường trên Quốc lộ 14 đã xuất hiện những điểm phát nước, suất ăn nhanh miễn phí để hỗ trợ người dân - Ảnh: N.G

Ngoài các phần cơm trưa, tối, bếp còn quyên góp, cung cấp thêm các bữa ăn khuya như cháo, bánh, sữa... Về lâu dài bếp ăn vẫn rất cần sự chung tay của các mạnh thường quân để chất lượng bữa ăn được nâng cao hơn.

Sự đồng lòng, đoàn kết, chia sẻ yêu thương từ những người thầy, sự quan tâm, đóng góp của các mạnh thường quân và người dân khắp mọi nơi... sẽ tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu tỉnh Đắk Nông quyết tâm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem