Đắk Nông: CSGT đưa mẹ con cháu bé hơn một tháng tuổi kiệt sức về nhà trong đêm mưa

Phương Hằng Thứ hai, ngày 29/11/2021 16:27 PM (GMT+7)
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện hai mẹ con chị Duyên bị kiệt sức, ngồi bên lề đường nên đã hỗ trợ để đưa hai mẹ con về nhà an toàn.
Bình luận 0

Chiều tối 28/11, tại Km 1933 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện chị Duyên (27 tuổi, trú tại xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức) chở theo một bé trai chỉ hơn một tháng tuổi dừng xe bên lề đường giữa trời mưa, có biểu hiện mệt mỏi.

Cảm động CSGT đưa mẹ con cháu bé hơn một tháng tuổi kiệt sức về nhà trong đêm mưa - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Duyên kiệt sức ngồi bên lề đường, được lực lượng CSGT hỗ trợ.

Qua thăm hỏi, tổ công tác biết được, chị Duyên là công nhân làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, cách đây một tháng, chồng chị mất sau khi mắc Covid-19.

Sáng cùng này, sau thời gian thất nghiệp dài do dịch Covid-19, cộng thêm việc nuôi con nhỏ chồng lại mới mất, chị Duyên địu cháu bé phía trước bụng và chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh về quê.

Cảm động CSGT đưa mẹ con cháu bé hơn một tháng tuổi kiệt sức về nhà trong đêm mưa - Ảnh 2.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, tổ tuần tra đã hỗ trợ cho mẹ con chị Duyên số tiền 1 triệu đồng.

Khi đến tỉnh Đắk Nông hai mẹ con gặp trời mưa, cộng thêm việc đã thấm mệt sau một quãng đường dài chạy xe, chị Duyên bế con ngồi nghỉ bên đường.

Tổ tuần tra đã nhanh chóng dùng chăn sưởi ấm cho cháu bé và bế cháu bé cho chị Duyên ăn uống.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, tổ tuần tra đã hỗ trợ cho mẹ con chị Duyên số tiền một triệu đồng và dùng xe ô tô chuyên dụng chở xe máy cùng hai mẹ con chị Duyên đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đắk R'tih, sau đó đưa mẹ con chị về nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem