Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó ngày 19/1, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.
Được biết, hai cháu Nông Văn Cương (17 tuổi) và Nông Thị Ngọc (5 tuổi) đang sinh sống tại ngôi nhà trên. Đám cháy thiêu rụi căn nhà và kèm theo nhiều đồ đạc sinh hoạt của hai anh em.
Ông Trần Văn Hoài (thôn trưởng thôn 1, xã Đắk R’la) cho biết, gia đình em Cương có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ thì đi làm xa đã lâu chưa về nhà.
Ngày thường, Cương thường đi làm thuê để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ, hai anh em sinh hoạt.
“Dù hoàn cảnh khó khăn, vắng cha mẹ, nhưng hai anh em chúng nó thương nhau lắm. Cháu Cương dù nghỉ học từ sớm nhưng tính rất ngoan, ai thuê gì cũng làm để mong có tiền lo cho em gái”, ông Hoài nói.
Chính quyền và người dân địa phương đang kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để có thể dựng lại cho các em mái nhà tạm, sắm chút đồ đón Tết.