Đêm tân hôn, vợ chồng son gây tiếng động "cọt kẹt" cả đêm nhưng lại không thể động phòng

Diệp Diệp Thứ tư, ngày 28/10/2020 00:07 AM (GMT+7)
Yêu nhau trong sáng suốt 5 năm, đêm tân hôn với tràn ngập khát khao, chờ đợi. Tuy nhiên, hai vợ chồng chẳng thể làm được gì dù gây tiếng động "cọt kẹt" cả đêm.
Bình luận 0

Đêm tân hôn hài hước của hai vợ chồng trẻ. 

Chương trình Vợ chồng son tập 374 đã có tình huống hài hước về đêm tân hôn của hai vợ chồng trẻ. Người chồng là Đinh Phước Hậu (32 tuổi, kỹ sư nông nghiệp) và vợ Nguyễn Thị Hồng Cẩm (32 tuổi, thạc sĩ nông nghiệp). 

Hai vợ chồng đang sống và làm việc tại Tiền Giang. 

Đêm tân hôn, vợ chồng son chẳng làm được gì dù gây tiếng động "cọt kẹt" cả đêm  - Ảnh 1.

Đêm tân hôn, vợ chồng son chẳng làm được gì dù gây tiếng động "cọt kẹt" cả đêm  - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Hậu - Cẩm là bạn học đại học. Khi gặp cô bạn cùng lớp, Hậu đã "ngất ngây" vì vẻ dễ thương nên luôn tìm cách tiếp cận cô. Anh rủ Cẩm đi sinh hoạt đoàn, mon men vay quỹ lớp vì Cẩm làm thủ quỹ. Tuy nhiên, Cẩm chỉ mải học, lại không thích Hậu vì thấy anh chàng nói nhiều quá. 

Tuy nhiên, Hậu vẫn nhẫn nại tìm cách lấy lòng Cẩm. Khi Cẩm về quê nghỉ Tết, Hậu nhớ quá nên mò về tận nơi. Khổ thân nhất là Cẩm lại cho địa chỉ "trên huyện" là địa chỉ người bạn của cô, trong khi cô ở xã xa hơn, vì thế anh tìm ngược tìm xuôi không được. 

Hậu lạc 1 ngày, đến chiều, anh Cuối cùng, anh đứng ở ga và gọi nhờ bạn Cẩm tới đón. "Lúc đó em thấy tội nghiệp quá, mới ấn tượng", Cẩm kể. 

Đêm tân hôn, vợ chồng son chẳng làm được gì dù gây tiếng động "cọt kẹt" cả đêm  - Ảnh 3.

Đêm tân hôn, vợ chồng son chẳng làm được gì dù gây tiếng động "cọt kẹt" cả đêm  - Ảnh 4.

Đồng ý làm bạn gái, tuy nhiên, Cẩm chỉ muốn làm "đôi bạn cùng tiến", nếu ra trường có duyên thì sau 4 năm, lập nghiệp ổn định thì cưới. 

Dù đồng ý làm "bạn trong sáng" nhưng Hậu lăn xả và lấy lòng bố mẹ Cẩm. Với kiến thức làm nông nghiệp, anh luôn giúp bố vợ tương lai việc trồng trọt. Vì thế, bố mẹ vợ tương lai rất quý. 

Cả hai đã "yêu trong sáng" suốt hơn 5 năm. Và "không nhịn được", sau khi tốt nghiệp Đại học được 1 năm, Hậu không hề báo trước mà "kéo quân" xuống gia đình Cẩm cầu hôn, xin cưới. 

Do đã có hậu thuận là bố mẹ vợ nên chỉ 1 tháng sau khi cầu hôn, anh đã thỏa nguyện đón nàng về dinh. Hơn 5 năm yêu nhau chỉ dừng ở nụ hôn nên đêm tân hôn đã vô cùng được chờ đợi. 

"Nhưng đêm tân hôn của hai vợ chồng ở trong cái nhà gỗ, nằm giường gỗ. Mỗi mình nhúc nhích là nó lại kêu cọt kẹt, cọt kẹt. Phòng bên cạnh chỉ cách một cái vách gỗ nhỏ có cháu trai lớn, rồi vợ chồng anh chị. 

Do sợ phát ra tiếng động nên hai vợ chồng có làm gì đâu nhưng cũng "bức xúc" nên trằn trọc cả đêm. Đáng bực là sáng ra thằng cháu còn hỏi: "Hôm qua cậu làm gì mà kêu quá trời luôn", Hậu kể. 

Hai vợ chồng đã phải chờ đợi đến 3 ngày sau mới có đêm tân hôn thực sự. 

Hiện hai vợ chồng đã có 1 con 6 tuổi, sống vui vẻ, hạnh phúc. Hậu chỉ phàn nàn vợ để đồ lung tung mà tính hay quên. Hơn nữa vợ khá kén ăn, suốt ngày bắt anh ăn hộ khiến giờ vợ ốm nhách còn chồng mập ú. 

Còn Cẩm cũng chỉ phàn nàn đôi lúc chồng hơi nóng tính và thiếu tinh tế mỗi khi vợ buồn. Mà mỗi lần chồng nóng tính, nói lớn là Cẩm nổi tính bướng, chỉ muốn làm trái lại. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem