Di dân chết trong xe container ở Mỹ: Thống đốc Texas đổ lỗi cho Tổng thống Biden

Phương Đăng (theo Sky News) Thứ tư, ngày 29/06/2022 07:46 AM (GMT+7)
Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden về vụ hàng chục di dân chết trong xe container ở gần thành phố San Antonio với tuyên bố: "Những cái chết này là do ông Biden. Đó là kết quả của các chính sách biên giới mở chết người của ông ấy. ".
Bình luận 0
46 di dân chết trong xe container ở Mỹ: Thống đốc Texas đổ lỗi cho Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Một chiếc xe cấp cứu rời khỏi hiện trường nơi cảnh sát cho biết 46 di dân chết trong xe container ở Texas, Mỹ. Ảnh Stuff

Theo Skynews, ông Greg Abbott, Thống đốc đảng Cộng hòa cho biết, vụ hàng chục di dân chết trong xe container ở thành phố San Antonio, thuộc bang Texas đã "cho thấy hậu quả của việc Tổng thống từ chối thực thi luật pháp".

Những cái chết này là do ông Biden. Đó là kết quả của các chính sách biên giới mở chết người của ông ấy. Vụ việc đã cho thấy hậu quả của việc Tổng thống từ chối thực thi luật pháp"", ông Abbott tuyên bố.

Cụ thể, ông Abbott muốn nhắc đến việc, Tổng thống Biden đã đảo ngược chính sách nhập cư của chính quyền tiền nhiệm - tức cựu Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ.

Theo đó, sau khi lên nắm quyền, ông Biden đã công bố tạm dừng chương trình "Ở lại Mexico", có tên gọi chính thức là Nghị định thư Bảo vệ người di cư (MPP). Điều này giúp cho phép khoảng 11.000 người tham gia chương trình được vào Mỹ trong khi đợi kết quả xin thị thực.

Quyết định trên của ông Biden từng vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các thành viên đảng Cộng hòa. Đồng thời, đảng Cộng hòa cho rằng Tổng thống Biden đang khuyến khích nhiều người di cư tới khu vực biên giới Mỹ - Mexico và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này.

Trong khi đó, phát biểu về vụ việc khi số di dân chết trong xe container ở Mỹ đã tăng từ 46 lên 51 người, Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả "thảm kịch" ở Texas là "kinh hoàng và đau lòng".

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 27/6, 46 di dân được phát hiện thiệt mạng trong một xe container bị bỏ lại ở thành phố San Antonio, bang Texas. 16 người sống sót, gồm 12 người lớn và 4 trẻ em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sốc nhiệt, cơ thể rất nóng và mất nước.

"Khi chúng tôi chạm vào, các bệnh nhân đều rất nóng, họ bị sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng. Trên xe không có dấu hiệu của nước. Đó là xe container đông lạnh nhưng không thấy bộ phận làm lạnh hoạt động", Charles Hood, Giám đốc sở cứu hỏa thành phố San Antonio cho biết.

Thị trưởng thành phố San Antonio, bà Ron Nirenberg đã gọi đây là một "thảm kịch kinh hoàng của loài người" và gọi các nạn nhân là di dân, theo CNN.

"Thật là bi thảm. Đêm nay chúng tôi đang phải giải quyết một thảm kịch kinh hoàng của loài người. Chúng tôi hy vọng những kẻ chịu trách nhiệm đẩy các nạn nhân vào điều kiện vô nhân đạo như vậy sẽ bị truy tố kịch khung", Thị trưởng San Antonio Ron Nirenberg tuyên bố trong cuộc họp báo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem