Dịch corona: Tâm sự của những người vừa thoát cửa tử

Minh Nhật (theo CNN) Thứ hai, ngày 17/02/2020 13:00 PM (GMT+7)
Khi kỹ sư Edison Zhan, 31 tuổi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vốn đã làm chết hàng trăm người ở thành phố Vũ Hán quê hương anh, Zhan lại thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Bình luận 0

img

Theo CNN, khi bắt đầu có các triệu chứng ốm, điều đáng sợ nhất với Zhang đó là chờ đợi kết quả chấn đoán. Nhưng một khi nhận được kết quả chẩn đoán cuối cùng, anh đã ngừng lo lắng. "Lúc đầu, tôi đã rất sợ hãi và sợ hãi, Tôi biết từ thời điểm này, không có lựa chọn nào khác ngoài việc điều trị", Zhang chia sẻ.

Zhang nói thêm rằng, anh may mắn được chẩn đoán sớm. Có nhiều báo cáo ở các vùng của Trung Quốc cho thấy thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm và kết quả xét nghiệm không chính xác dẫn đến nhiều trường hợp bị chậm trễ trong việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Nhờ tích cực điều trị và lạc quan, Zhang là một trong số hơn 10.000 người đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Cả gia đình nhiễm virus chết người

Người đầu tiên nhiễm virus corona trong gia đình Zhang là bố vợ anh khi cả nhà đang đi du lịch ở TP. Trùng Khánh dịp Tết Nguyên đán.

Gia đình Zhang bao gồm vợ chồng anh và bố mẹ từ Vũ Hán đến Trùng Khánh vào ngày 22/1 thì ngày hôm sau, bố vợ anh phải nhập viện vì bị sốt và ho.

Vài ngày sau, vợ anh bị sốt. Đến ngày 30/1, kết quả xét nghiệm cho thấy cả vợ Zhang và bố vợ anh đã bị nhiễm virus corona mới, có tên chính thức là Covid-19. Ngày hôm sau, Zhang và mẹ chồng cũng được kiểm tra và cuối cùng, cả gia đình anh bị chẩn đoán đã nhiễm bệnh.

Cho đến nay chỉ có Zhang và bố vợ anh khỏi bệnh. Vợ và mẹ vợ anh vẫn đang điều trị ở bệnh viện. 

Sợ bị kỳ thị tiêu vì từng bị nhiễm virus corona, Zhang yêu cầu sử dụng tên giả trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Ngay cả những người đã khỏi bệnh được ghi hình trên các đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cũng được làm mờ khuôn mặt để tránh sự cô lập xã hội và phân biệt đối xử với họ.

Tôi chỉ xem nó là bệnh cảm thông thường

Bị cách ly trong một khách sạn ở Vũ Hán, Tiger Ye, 21 tuổi đang chờ kết quả xét nghiệm có nhiễm virus corona hay không, cậu cần phải có 4 cuộc kiểm tra cho kết quả đồng đều mới có được chẩn đoán cuối cùng.

Giống như Zhang, Ye đã khỏi bệnh nhưng cũng yêu cầu sử dụng tên giả trong cuộc phỏng vấn. 

Zhang không rõ mình bị nhiễm bệnh như thế nào, nhưng Ye cho biết có khả năng cậu bị nhiễm bệnh khi đi học qua chợ hải sản Vũ Hán - virus corona được cho là bắt nguồn tại đây.

Tình trạng của Ye nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn và đến ngày 26/1, cậu bị "ho khan" và sốt cao. Đỉnh điểm, Ye cho biết cậu "cảm thấy lạnh, nhưng cơ thể lại rất nóng", với nhiệt độ trên 39 độ C. Cậu bị đau dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy.

Sau khi được chẩn đoán nhiễm virus corona, Ye được cho dùng thuốc thường được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân HIV. May mắn cậu nhanh chóng hồi phục.

"Ở thời điểm khó khăn nhất, tôi đã nghĩ "mình sẽ chết ư?". Nhưng tôi phải đối mặt với căn bệnh này và chiến đấu với nó", Ye nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào nhiễm virus corona cũng phải trải qua những triệu chứng nặng nề khó chịu.

Nhân viên IT 31 tuổi họ Li cho biết, cô chỉ có các triệu chứng nhẹ và cảm thấy yên tâm khi nhập viện.

"Mọi người không nên sợ căn bệnh này, nếu có ai mắc bệnh, bạn nên tin tưởng vào đất nước, tin tưởng vào bệnh viện và tin tưởng vào các bác sĩ. Vì vậy, xin hãy đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt. Chúng ta chắc chắn có thể đánh bại căn bệnh", cô nói với các phóng viên  trong một cuộc họp báo.

Xu Bin, một bác sĩ tại Bệnh viện Youan Bắc Kinh cho biết, các bác sĩ Trung Quốc đang sử dụng hỗn hợp thuốc chống virus của tây y và các biện pháp Y học cổ truyền của nước này để giúp bệnh nhân phục hồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem