Dỡ 1/3 nhà nhường đất mở đường, không ai bảo ai, nhà nhà làm theo cựu binh, ngư dân già

Quỳnh Nga Thứ tư, ngày 24/03/2021 14:49 PM (GMT+7)
Về thôn Phú Hải (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hỏi cựu binh "phá" nhà để hiến đất làm đường thì ai cũng biết đó là cựu chiến binh Hoàng Đình Lâm.
Bình luận 0

Tiên phong "phá" nhà hiến đất làm đường

Sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển đầy nắng và gió, năm 1971 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Lâm bỏ lại người vợ trẻ lên đường nhập ngũ. Ông tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường, đến năm 1986, ông Lâm rời quân ngũ với quân hàm Thượng uý. Trở về địa phương, ông đã lựa chọn công việc đóng, sửa tàu.

Chuyện cựu binh già "phá" nhà ở hiến đất làm đường - Ảnh 2.

Ông Hoàng Đình Lâm bên phần đường xây từ việc phá đi 1/3 nhà của mình. Ảnh: QN

Được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Phú Hải, năm 2018 sau khi có chủ trương mở rộng đường tỉnh lộ 551, tuyến đường chính của xã chạy qua địa bàn thôn Phú Hải xuống bãi biển Kỳ Phú dài 400m, ông cùng chính quyền xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường thế nhưng dường như mọi nỗ lực của chính quyền địa phương dường như rơi vào ngõ cụt bởi là địa phương vùng biển, đất đai hẹp, giá đất lại tăng cao nên việc khơi thông tư tưởng cho người dân là một bài toán đầy hóc búa.

Năm 2020, ông Lâm đã bàn với vợ sẽ "phá" một phần căn nhà đang ở để nhường đất cho dự án mở rộng đường. Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông nằm cách mặt đường cũ chưa đầy 1m nhưng để nhường đất cho dự án gia đình ông đã phải đập đi 3m rộng, chạy dọc theo chiều dài hơn chục mét. Cùng với đó là gần 100m đất vườn cũng được gia đình hiến để mở đường.

Nếu là người lạ khi bước vào căn nhà của ông Lâm khó mà tin được, trước đây căn nhà của ông rộng rãi, thoải mái bao nhiêu gì thờ đây lại trở nên chật hẹp. Hàng cột chính từng cách tường xây bao một khoảng trống gần 3m, nay phải nằm dính sát vào tường. Giờ đây căn nhà hẹp đến nỗi chỉ kê được 1 chiếc tủ, một chiếc giường còn lại bộ bàn ghế và các vật dụng khác đều phải đưa hết ra ngoài sân.

Chuyện cựu binh già "phá" nhà ở hiến đất làm đường - Ảnh 3.

Phía trong căn nhà hiện tại của vợ chồng ông Lâm giờ khá chật chội nhưng ông Lâm vui vì mình đã tiên phòng làm việc ý nghĩa.

Tuy vậy, ông Lâm vẫn rất vui vẻ chia sẻ: "Nhà chỉ có hai vợ chồng, con cái đều đã trưởng thành và có gia đình riêng nên mình chịu khó ở chật hẹp một chút cũng nhưng bù lại được bao nhiêu việc: Thứ nhất là có đủ đất cho Nhà nước để làm đường và cũng chính người dân được hưởng lợi chứ ai. Thứ hai, là một cán bộ thôn mình nên đi đầu, làm trước thì mới tuyên truyền, vận động được bà con mới nghe chứ không thể nào hô hào suông".

"Giờ nhìn con đường rộng rãi, thoáng mát thế này thì việc vợ chồng tôi đập đi một phần căn nhà quả không uổng", bà Nguyễn Thị Đoài (vợ ông Lâm) chia sẻ.

Cũng theo ông Lâm, trước đây con đường này chỉ rộng 3m nhưng nay đường đã mở rộng lên 9m. Từ khi con đường này hoàn thành đường sá thông thoáng, người dân đi lại rất thuận tiện.

"Tôi vui khi làm vậy"

Sau hành động của ông Lâm trưởng thôn, các gia đình khác trong xóm không ai bảo ai cứ theo mốc đường mới đã cắm mà đập bỏ hàng rào, đập bỏ cổng kiên cố và bất cứ công trình nào của mình trên phần đất dành cho mở đường, rồi tiến hành xây dựng lại.

Chuyện cựu binh già "phá" nhà ở hiến đất làm đường - Ảnh 4.

Ông Lâm chia sẻ: "Phá đi một phần nhà để nhường đất cho dự án là một quyết định đúng đắn".

Nhìn từ ông Lâm, dù đã xây dựng tường rào bê tông kiên cố nhưng anh Trần Văn Tuấn vẫn tự nguyện đập bỏ và lùi vào với chiều rộng hơn 2m, chiều dài 13m, đồng thời bỏ tiền đầu tư xây mới các công trình của mình.

"Hệ thống tường rào kiên cố gia đình tôi vừa mới đầu tư xây dựng nay lại phải bỏ đi, lại mất thêm công sức, tiền của để làm mới thì ai mà chẳng tiếc. Bác Lâm trưởng thôn còn làm được vậy sao mình không làm theo được chứ" - anh Trần Văn Tuấn chia sẻ.

"Khi có chủ trương mở rộng đường địa phương rất vui mừng, thế nhưng để người dân tự nguyện phá dỡ hàng rào hiến đất mở rộng đường là một bài toán không hề đơn giản. Địa phương đã phải nhiều lần họp dân, tuyên truyền để người dân chấp hành nhưng cũng không hề đơn giản. Trước việc ông Lâm phá nhà tự nguyện hiến đất đã lan tỏa trong dân" - ông Nguyễn Kiên Quyết – Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem