Em bé ngơ ngác khi mẹ chết ở ga tàu

Thứ năm, ngày 28/05/2020 13:55 PM (GMT+7)
Video một em bé cố đánh thức người mẹ qua đời ở ga tàu bang Bihar gây phẫn nộ về cuộc khủng hoảng nhân đạo giữa Covid-19.
Bình luận 0


Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thi thể của người phụ nữ 23 tuổi nằm trên sân ga Muzaffarpur, bang Bihar, phía đông Ấn Độ, hôm 25/5. Cậu con trai nhỏ của cô dường như ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn loay hoay kéo tấm vải phủ trên người mẹ.

"Đứa bé đang tìm cách lay mẹ dậy, người đã chết vì đói khát trên chuyến tàu từ Gujarat tới Bihar. Đây là những cái chết vô nghĩa, Bộ trưởng Đường sắt và Thương mại Piyush Goyal cùng chính phủ của ông là những người có lỗi. Các ông thật đáng hổ thẹn", nhà hoạt động chính trị Ấn Độ Gaurav Pandhi viết khi đăng video lên Twitter.

Em bé ngơ ngác khi mẹ chết ở ga tàu - Ảnh 1.

Người phụ nữ chết ở ga tàu Muzaffarpur, bang Bihar, phía đông Ấn Độ, hôm 25/5. Video: Twitter/ GauravPandhi

Giới chức địa phương cho biết nạn nhân tử vong ít phút trước đó trên một chuyến tàu đặc biệt của chính phủ Ấn Độ nhằm giải cứu hàng trăm nghìn lao động nhập cư nghèo đang mắc kẹt ở các thành phố lớn do lệnh phong tỏa ngăn Covid-19.

Người phụ nữ bắt chuyến tàu từ thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, hôm 23/5 để cùng hai con, em gái và em rể, về quê ở Katihar, bang Bihar. Tuy nhiên, cô đã chết vì "nóng, đói và mất nước" khi tàu tới ga Muzaffarpur, nơi còn cách quê nhà hơn 320 km, truyền thông Ấn Độ dẫn lời gia đình nạn nhân cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Đường sắt Ấn Độ xác nhận cái chết của người phụ nữ, nhưng nói rằng cô đã không được khỏe từ trước khi lên tàu. Bộ này cũng bác bỏ cáo buộc rằng chuyến tàu đặc biệt không cung cấp đủ đồ ăn, thức uống cho hành khách, gọi đây là "tin giả".

Sự việc phần nào phản ánh cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở Ấn Độ, khi hàng trăm nghìn lao động nghèo rơi vào cảnh bế tắc do chính phủ áp lệnh phong tỏa để kiềm chế Covid-19 từ hôm 25/3.

Mất việc làm, không còn tiền, họ tìm cách trở về quê nhà cách xa hàng trăm km trong tuyệt vọng bằng xe đạp hay thậm chí đi bộ. Hơn 100 người đã chết trong những hành trình này, một số người bị tàu hỏa đâm hoặc thiệt mạng do tai nạn trên đường cao tốc. Số khác chết vì đói và khát.

Những thông tin về tình cảnh của lao động nhập cư và áp lực từ các đảng đối lập đã buộc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải tổ chức các chuyến tàu đặc biệt đưa họ về quê. Tuy nhiên, các lao động phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ theo quy định, sàng lọc Covid-19 và xếp hàng dài chờ đợi giữa trời nắng nóng.

Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 150.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 4.300 ca tử vong. Với lệnh phong tỏa đã được nới lỏng ở một số khu vực, số ca nhiễm mới hàng ngày bắt đầu có xu hướng tăng mạnh.

Anh Ngọc (Theo CBS News)

Anh Ngọc (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem