"Ghẹo" nữ tiếp viên, hành khách bị "đuổi" khỏi máy bay

Thứ năm, ngày 13/10/2016 13:55 PM (GMT+7)
Sau khi thốt lên "Ôi, gợi cảm quá", một nam hành khách bị mời xuống trước máy bay khi cất cánh.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Mỹ hôm 9.10. Một hành khách chứng kiến vụ việc đăng tải trên Facebook cá nhân có tên Amber Nelson. Theo Nelson, anh chàng này đã thốt lên "Ôi, gợi cảm quá!", khi nữ tiếp viên đang hướng dẫn cách sử dụng áo phao an toàn.

Dòng đăng tải trên trang cá nhân nhận được hơn 9.600 lượt thích và hàng nghìn bình luận có nội dung: “Trước khi cất cánh từ SeaTac, các tiếp viên hướng dẫn các quy định an toàn như thường lệ. Không phải tất cả chúng tôi đều chăm chú theo dõi. Nhưng một người đàn ông ở hàng ghế phía sau tôi đã làm thay đổi tất cả bằng cách kêu lên ‘ôi, gợi cảm quá!’, khi một nữ tiếp viên đang mô tả cách sử dụng áo phao an toàn”.

Amber Nelson cho biết, sau khi mọi người xung quanh nhìn một cách không dễ chịu, nữ tiếp viên cởi áo phao và tiến đến chỗ anh chàng nọ. Cô nói: “Anh cần phải tôn trọng”, rồi quay trở lại làm tiếp nhiệm vụ của mình. Anh chàng trả lời: “Thôi nào, tôi chỉ đùa với cô thôi mà”.

img

Ảnh minh họa.

Người viết status cho biết việc hướng dẫn an toàn bị gián đoạn, và phi hành đoàn thảo luận một lúc. Cuối cùng, một nam tiếp viên yêu cầu hành khách nọ thu dọn hành lý, rời khỏi máy bay. Anh chàng phản ứng: “Tôi chẳng làm gì sai”.

Hãng Alaska cho biết: “Tài khoản Facebook của hành khách Nelson kể lại câu chuyện chính xác. Chúng tôi khẳng định rằng nam hành khách đã phải rời khỏi chuyến bay 520 ngày 9/10 từ Seattle đi Burbank trước khi cất cánh. Chúng tôi ủng hộ quyết định của các nhân viên”.

Amber Nelson bình luận: “Tôi cảm thấy vinh dự là một hành khách của hãng, và là một người phụ nữ, vì hãng Alaska Airlines ủng hộ nhân viên của mình. Những người trên chuyến bay cảm thấy bị hạ thấp vì hành vi cực kỳ thiếu tôn trọng và trẻ con của một hành khách khác. Cảm ơn các bạn vì đã coi việc này một cách nghiêm túc”.

Tháng trước, Alaska Airlines vừa được vinh danh là hãng hàng không hàng đầu của Mỹ năm thứ 2 do trang Airfarewatchdog.com bình chọn.

Tuy nhiên, chia sẻ của Nelson trên Facebook làm dấy lên tranh cãi về việc liệu sự cố vừa rồi có được xử lý một cách công bằng hay không.

Một phụ nữ viết: “Tôn trọng người khác không có gì phức tạp cả. Anh ta bị từ chối cho bay, và nhận hậu quả. Bài học tốt cho anh ta!”. Một người đàn ông lại trả lời: "Anh chàng bị đuổi khỏi máy bay chỉ vì đùa là cái áo phao trông gợi cảm ư? Nói về thời trang lại bị cho là thành kiến giới tính”.

P.V (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem