Gia cảnh khốn khó của CSGT bị xe vi phạm đâm tử vong trên cao tốc

Đình Việt Thứ bảy, ngày 02/12/2017 14:57 PM (GMT+7)
Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, dù phải chuyển qua nhiều đơn vị công tác nhưng CSGT Trần Văn Vang - người bị xe máy vi phạm đâm trực diện gây tử vong khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bình luận 0

Như đã thông tin, sáng nay (2.12), tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Đảng ủy lãnh đạo Cục CSGT  (C67 - Bộ Công an) đã tổ chức tang lễ tiễn biệt trung tá Trần Văn Vang (SN 1975, cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT, Bộ Công an) bị nam thanh niên đi xe máy tông tử vong trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

img

Nhiều đồng đội đến tiễn đưa trung tá Trần Văn Vang về với đất mẹ. Ảnh: Đình Việt

Tại buổi lễ, ai cũng xót thương khi chứng kiến vợ trung tá Trần Văn Vang liên tục bật khóc. Chị đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột của chồng. Đứa con gái 4 tuổi của anh chị thi thoảng cũng hướng đôi mắt thơ dại về phía linh cữu của cha rồi bật khóc.

Dường như bé linh cảm được người cha quả cảm của mình sẽ không còn ở bên nữa. Những người thân của trung tá Trần Văn Vang cũng không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn, nhiều người không đứng vững.

Từng đoàn người, trong đó có rất nhiều người là đồng nghiệp vào thắp cho anh nén nhang cuối cùng trước khi nghi lễ di quan được thực hiện. Nhìn về phía vợ con anh, bên nén nhang thắp trước bàn thờ, các đồng đội của anh thầm thì: "Anh hãy an lòng. Từ giờ, chị ấy và các cháu sẽ là người thân của chính chúng tôi".

img

Sự ra đi của anh Vang là cú sốc quá lớn đối với gia đình. Ảnh: Đình Việt

Chia sẻ với PV, một người thân của anh Vang cho biết, anh sinh ra trong gia đình thuần nông, trên quê hương Ninh Bình. Gia đình có 9 anh chị em, trung tá Vang là con thứ 6 trong gia đình.  

Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, dù phải chuyển qua nhiều đơn vị công tác nhưng anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đây, vợ chồng anh rất vất vả, phải thuê nhà để ở và mới đây nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp anh mới xây được ngôi nhà cấp 4 thì lại ra đi đột ngột.

img

Cô con gái 4 tuổi ngồi thẫn thờ nhìn dòng người đi bên linh cữu cha. Ảnh: Đình Việt

“Anh ấy sống tốt lắm, dù cuộc sống của anh chị rất khó khăn nhưng luôn quan tâm gia đình ở quê, thường xuyên động viên các em, các cháu. Anh ra đi đột ngột không biết chị và cháu sẽ sống ra sao đây”, người thân bật khóc tâm sự.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 30.11, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa phận phường Tân Long, TP.Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một tổ công tác của Cục C67 đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, phát hiện xe máy “kẹp 3” vi phạm giao thông, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Nhưng thay vì dừng xe, tài xế điều khiển xe máy lại lao lên đâm vào các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho hay, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện.

Đến 17h cùng ngày, do bị thương quá nặng, thiếu tá Trần Văn Vang đã không qua khỏi. Ngày 1.12, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp hàm lên trung tá đối với thiếu tá CSGT Trần Văn Vang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem