Giận người yêu thờ ơ ngày 8/3, tôi nhận được "quà tặng" đau xót

Hiền Mai Chủ nhật, ngày 07/03/2021 12:33 PM (GMT+7)
Sắp đến ngày 8/3, tôi vẫn nhớ mong anh và vẫn mong anh sẽ đến nhà tặng hoa, nói lời xin lỗi tôi...
Bình luận 0

Đáng nhẽ ngày 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ tôi phải vui thì lại gặp chuyện buồn, khó xử. 

Tôi với anh yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Toàn- người yêu tôi năm nay 30 tuổi, anh làm việc trong một công ty xây dựng nên công việc khá vất vả lại bận rộn. Nghe Toàn kể, tôi biết thu nhập của anh rất khá. Tuy nhiên, anh thường xuyên phải đi công tác qua các tỉnh nên chúng tôi ít khi được gặp nhau. 

Hai năm yêu đương, tìm hiểu, tôi nhận thấy anh là chàng trai hiền lành, điềm đạm, không rượu chè, thuốc lá. Anh rất biết nhường nhịn và hiếm khi tranh cãi với tôi. Ngay cả những khi tôi giận dỗi, anh không ngại xuống nước, làm hòa. 

Vì đã xác định nghiêm túc đến với nhau nên tôi và anh cũng đã nếm trái cấm. Chuyện chăn gối của tôi và anh rất hòa hợp. Anh luôn quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của tôi và biết cách làm tôi hạnh phúc.

Ngày 8/3 buồn giận vì người yêu không tặng quà, tôi hoảng hồn khi nghe lời thú nhận nhói lòng - Ảnh 1.

Tôi với anh yêu nhau thật lòng, cùng ước mong sẽ sớm về chung một nhà. (Ảnh minh họa)

Thú thực, tôi đến với anh khi mới chia tay người yêu cũ. Lúc đó, tôi quá buồn chán vì bị người cũ lừa gạt, phụ tình nên nhận lời yêu anh để có người ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ thôi. Vậy mà càng ở bên Toàn, tôi càng cảm nhận được tình cảm chân thành trong trái tim anh và cũng yêu anh từ lúc nào không hay.

Chúng tôi cứ thế gắn bó với nhau suốt 2 năm nay. Tôi với anh đều đã đưa nhau về giới thiệu với hai bên gia đình. Tôi biết, gia đình anh khá khó khăn. Bố mẹ anh sáng bán đồ ăn sáng nhưng lại hay chơi lô đề, cờ bạc nên không tích cóp được bao nhiêu. 

Anh cũng kể rằng ông bà tiếng là vẫn đi làm nhưng hàng tháng anh vẫn phải gửi tiền về để giúp bố mẹ...trả nợ. 

Anh cũng buồn chán chuyện gia đình nhưng không biết phải làm sao. Anh tâm sự với tôi rằng mỗi lần nhìn thấy bố mẹ gọi điện, nhắn tin là anh thấy sợ. Biết hoàn cảnh của anh còn khó khăn nhưng tôi yêu thương anh thật lòng, luôn động viên anh cố gắng.

Tôi nghĩ rằng bố mẹ anh rồi sẽ đến ngày hiểu ra. Chúng tôi cũng từng dự định sau khi cưới sẽ thuê tạm nhà trọ để ở. Sau vài năm, chúng tôi sẽ mua một căn chung cư trả góp.

Vậy mà những dự định của tôi mãi chỉ là ước mơ. Khoảng 2-3 tháng gần đây, tôi thấy Toàn đột nhiên lạnh nhạt với tôi. Trước kia, anh thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi nhưng giờ thì đến vài ngày anh cũng không liên lạc với tôi trừ phi tôi nhắn tin trước. Chuyện chăn gối anh cũng bỏ bẵng, tôi khơi gợi anh cũng thờ ơ.

Hôm đó, tôi đến công ty mang tặng anh một chiếc bánh bông lan tôi mới làm. Nào ngờ, khi bước ra khỏi thang máy, tôi sững người khi thấy anh đang cười đùa vui vẻ với một đồng nghiệp nữ. Thấy tôi tức giận, bỏ đi, anh cũng chẳng đuổi theo. Anh cũng không xin lỗi, giải thích với tôi một lời.

Ngày 8/3 buồn giận vì người yêu không tặng quà, tôi hoảng hồn khi nghe lời thú nhận nhói lòng - Ảnh 2.

Ngày 8/3, anh không hề tặng hoa, quà cho tôi. Tôi nói chia tay, đến trả kỷ vật thì anh tiết lộ sự thật nhói lòng. (Ảnh minh họa)

"Quà tặng" ngày 8/3 đau xót

Tôi giận dỗi, không liên lạc với anh suốt từ hôm đó đến giờ. Sắp đến ngày 8/3, tôi vẫn nhớ mong anh và vẫn mong anh sẽ đến nhà tặng quà, nói lời xin lỗi tôi. Vậy mà, tôi chờ đến hết ngày, anh vẫn không nói với tôi một lời.

Tôi giận dỗi, nói lời chia tay anh qua tin nhắn. Tôi cũng mang hết những kỷ vật anh đã tặng tôi từ trước đến nay đến tận phòng trọ để trả cho anh. Nào ngờ, khi gặp nhau, nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi lại mủi lòng. Anh nói với tôi rằng anh yêu tôi nhưng không thể cưới tôi nên mới làm như vậy. Bố mẹ anh chơi lô đề, cờ bạc, nợ nần đến 2 tỷ. Họ đã phải bán nhà đi rồi nhưng giờ vẫn còn nợ 500 triệu với lãi suất cao.  

"Đến bố mẹ anh giờ còn chẳng có nhà ở. Em lấy anh về thì biết ở đâu đây? Bố mẹ em biết hoàn cảnh nhà em vậy cũng không đồng ý gả em cho anh đâu", Toàn nói với tôi.

Nghe Toàn kể sự tình, tôi băn khoăn, phân vân quá. Gia đình tôi và anh đều nghèo như nhau. Tôi chưa lấy anh về đã thấy khoản nợ 500 triệu lơ lửng trên đầu rồi. Tôi yêu anh thật lòng nhưng hoàn cảnh của anh làm tôi khó nghĩ quá. Vậy theo mọi người, tôi có nên bất chấp tất cả để cưới anh, cùng anh "kéo cày trả nợ" hay không? 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem