Giảng viên ĐH tố trường THCS bất công trong tuyển bán trú

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 16/08/2016 13:46 PM (GMT+7)
Thông tin này được Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp (TP.HCM) khẳng định là “không đúng sự thật”.
Bình luận 0

img

Một đoạn trong bài chia sẻ của chị V. trên trang Facebook cá nhân.

Phụ huynh “tố” trường chưa công bằng

Tối 15.8, chị H.T.V (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân Facebook liên quan tới việc đăng ký cho con gái học bán trú tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (thuộc quận Gò Vấp). Chỉ sau một đêm, thông tin này đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Chị V. chia sẻ, chị có hai người con, gồm con trai đầu tên Nguyên Chương (đang học lớp 7 bán trú ở Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) và con gái tên C.D (vừa vào lớp 6, học cùng trường với anh trai).

“Ngay ngày đầu tiên bắt đầu nhận đơn là ngày 21.6, tôi đã tới Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nộp đơn xin nhập học cho bé C.D. Tại đây, tôi thấy có thông tin năm nay khối 6 có bán trú. Ngay lập tức tôi về nhà làm đủ mọi thủ tục đơn từ, lấy giấy xác nhận của hai cơ quan bố mẹ. Tới ngày 23.6, tôi nộp cho nhà trường”, chị V. kể.

Theo chị V., sau khi chờ hơn một tháng, đến ngày 10.8, chị vào trường xem danh sách xếp lớp thì thấy con gái được xếp vào lớp 6/9. Đến ngày 12.8, chị lại ra trường xem có danh sách lớp bán trú chưa để mua đồng phục cho C.D, nhưng danh sách vẫn chưa được dán công khai trên bảng dù ngày 15.8 đã nhập học.

“Tôi hỏi cô hiệu trưởng thì cô bảo lớp 6/1 và 6/2 là bán trú, còn lớp 6/9 không phải. Tôi trình bày hoàn cảnh mình là giảng viên, là mẹ đơn thân, cha của bé bị tai biến mạch máu não để xin nhà trường cho cháu học bán trú. Cô hiệu trưởng từ chối và lấy lý do có quá nhiều phụ huynh cũng xin xỏ như vậy nên cô không giải quyết”, chị V. viết.

“Ngay chiều hôm đó, tôi nhờ một người quen tiếp tục xin giúp thì cô hiệu trưởng bảo rằng: Vì lý do tôi nộp đơn trễ mà danh sách bán trú lấy từ trên xuống dưới theo thứ tự nên bé C.D không được nhận. Với lại hai lớp 6/1 và 6/2 là bán trú, mỗi lớp đã 55 em nên không thể nhận thêm”, chị V. tiếp tục câu chuyện.

Tuy nhiên, sau khi xem lại danh sách hai lớp bán trú 6/1 và 6/2, chị V. nhận thấy danh sách chỉ có 51 em mỗi lớp.

img

Bài chia sẻ đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Từ trường hợp của mình, chị V. cho biết chị đã tìm hiểu và biết có trường hợp phụ huynh “lót tay” 10 triệu đồng để con được học bán trú tại trường này, trong đó có trường hợp của bé M.T (ngụ quận Gò Vấp). Cũng theo chị V., có một phụ huynh là đồng nghiệp tại một trường đại học khác ở TP.HCM, đã nộp đơn xin học bán trú cho con chậm hơn chị V. tới 2 tuần nhưng vẫn được nhận.

Được biết, chị V. là giảng viên đại học và là nghiên cứu viên tại một trường đại học ở tỉnh Bình Dương. Mới đây, chồng của chị bất ngờ bị tai biến mạch máu não, mất khả năng lao động, thậm chí không thể đi lại thăm hai con nên trọng trách nuôi dạy hai con đều trông chờ vào chị V.

Chia sẻ với PV, chị V. cho biết thêm, do nơi công tác rất xa nhà nên mỗi sáng sớm, chị phải theo xe của trường đi từ TP.HCM ra Bình Dương giảng dạy. Ở nhà, chị nhờ một chú xe ôm quen biết đưa đón hai con đi học với số tiền 60.000 đồng/ngày, hôm nay (16.8) là ngày thứ hai hai con của chị đi học theo cách này trong năm học mới.

Phòng GD&ĐT Gò Vấp: “Không đúng sự thật”

PV đã liên hệ với bà Lê Thị Tuyết Như là hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi qua điện thoại để lấy thêm thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, bà Như từ chối trả lời và hẹn gặp trực tiếp vào sáng mai (17.8).

Được biết, chiều nay (16.8), bà Như sẽ có cuộc gặp với phụ huynh H.T.V tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để làm rõ hơn những thông tin mà chị V. đăng tải. Chị V. cho biết thêm: “Sáng nay, cô Như đã gọi điện hẹn gặp tôi. Cô Như nói tôi không cung cấp được các bằng chứng thì cô sẽ kiện tôi tội vu khống. Tôi đã liên lạc với luật sư và đang tính xem có nên đi cùng luật sư trong cuộc gặp này hay không”.

Sau khi nhận thông tin vụ việc từ PV, ông Trịnh Vĩnh Thanh - Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp (phụ trách mảng THCS) đã cho kiểm tra, xác minh thông tin và khẳng định: “Phụ huynh phản ánh không đúng sự thật!”.

Theo ông Thanh, quy trình xét tuyển bán trú không chỉ dựa vào thứ tự nộp đơn mà còn xem xét hoàn cảnh từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như ưu tiên cho các gia đình mà cả cha và mẹ đều là công nhân viên chức.

Về thắc mắc lớp chỉ có 51 học sinh thay vì 55 học sinh như chị V. phản ánh, ông Thanh giải thích: “Quy định là tối đa 55 em/lớp học bán trú nhưng nếu phòng nhỏ thì có thể giảm bớt để đảm bảo chất lượng giảng dạy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem