Gieo những “mùa vàng yêu thương”

Minh Tiến - Nguyệt Minh Thứ bảy, ngày 21/01/2023 14:25 PM (GMT+7)
Trong những hành trình năm Nhâm Dần vừa qua, Báo NTNN/Dân Việt đã đi khắp 14 tỉnh, thành phố ở 3 miền đất nước, gieo những hạt mầm yêu thương qua những chương trình thiện nguyện. Để khi nhìn lại những hành trình đó, có thể thấy sự sẻ chia và yêu thương đã lan tỏa, đem niềm vui đến cho nhiều người.
Bình luận 0

Hạnh phúc trên những nẻo đường xa

Những ngày giáp Tết, người dân xã Quảng Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) tất bật sản xuất, mua bán. Người dắt bò, dắt trâu đi ăn ở đồng xa, người chở rau xanh đi bán…, tất cả đều tạo nên một khung cảnh thật yên bình và no ấm.

Trước đây, người dân 6 thôn: Tổng Ngoảng; Nà Luông; Tổng Chảo; Nà Kiềng; Phiêng Phát và Cốc Lùng mỗi khi vào trung tâm xã thường phải đi đường vòng để tránh con suối xiết. Nhưng từ đầu tháng 12/2022, hơn 400 hộ dân yên tâm đi lại, sản xuất khi có cây cầu bê tông kiên cố, giúp bà con có thể đi thẳng vào trung tâm xã. 

Anh Hoàng Ngọc Chức (43 tuổi, thôn Tổng Ngoảng) luôn cảm thấy may mắn khi thôn mình được Báo và các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng cây cầu vượt suối lên đến 600.000.000 đồng. Đối với anh Chức, đây là điều mà anh cùng bà con chưa bao giờ dám mơ tới chứ không nói đến việc thành hiện thực.

Gieo những  “mùa vàng yêu thương”  - Ảnh 1.

Các em học sinh tại xã Quảng Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) vui mừng đi trên cây cầu mới được xây dựng với giá trị 600.000.000 đồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Anh Chức vui mừng: “Cây cầu đã được đưa vào sử dụng đã giúp cuộc sống của bà con thôn tôi và các thôn lân cận ổn định hơn. Trước đây, mùa mưa lũ là phải đi đường vòng qua suối, con cái đi học cũng sợ lắm. Giờ thì tất cả những khó khăn và lo lắng đó đã biến mất khi chúng tôi có cây cầu bê tông cốt thép mới và kiên cố”.

Cây cầu mới đã thay đổi bộ mặt của xã nghèo, mang đến điều kiện về cơ sở vật chất để người dân xã làm ăn kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Ông Nguyễn Đức Nhân – Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm chia sẻ: “Cây cầu là nút giao thông quan trọng, người dân các thôn phải đi qua cầu để đến trung tâm xã, trường học và nương rẫy. Từ ngày cây cầu được đưa vào sử dụng, đời sống của bà con đã ổn định hơn nhiều, đặc biệt là việc giao thương, buôn bán”.

Không chỉ xây dựng cầu mới, trong năm 2022 Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tổ chức rất nhiều chương trình lớn như: hỗ trợ cây và con giống cho bà con xã nghèo; xây dựng điểm trường; tổ chức các chương trình tặng quà cho học sinh, người dân.

Gieo những  “mùa vàng yêu thương”  - Ảnh 2.

Lễ Khánh thành điểm trường mơ ước Khu Cơn trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cô trò vùng cao. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Phạm Thị Bé - Giáo viên cắm bản tại điểm trường Khu Cơn bày tỏ: “Có điểm trường mới, cô trò chúng tôi vui mừng lắm. Các con đã có lớp học đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phụ huynh cũng yên tâm đưa con đến trường. Với những giáo viên cắm bản như tôi, chẳng có mong ước nào lớn hơn việc học sinh của mình được học trong một môi trường đảm bảo an toàn”.

Điểm trường Mơ ước Khu Cơn (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) mới được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ xây dựng với kinh phí lên đến 600.000.000 đồng, khánh thành tháng 10/2022. 

Được nhìn thấy những thay đổi mới tích cực hơn, được lắng nghe những chia sẻ tràn đầy hạnh phúc từ người dân nơi đoàn công tác từ thiện - xã hội của Báo từng đi qua, đây chính là “mùa vàng bội thu”, là niềm vui  lớn nhất sau cả một năm cố gắng, nỗ lực.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N - một đối tác đã gắn bó cùng Báo trong rất nhiều năm qua chia sẻ: “Sinh ra trong điều kiện khó khăn, tôi hiểu được nỗi vất vả của người dân vùng sâu vùng xa, chính vì thế, tôi luôn cố gắng có mặt trong các chương trình từ thiện của Báo mỗi khi đến những nơi này.”

Đối với Bác sĩ Trương Cao Luận, điều khiến ông gắn bó với từ thiện chính là cảm giác hạnh phúc khi được giúp những em nhỏ, những người dân có hoàn cảnh khó khăn và thấy họ vui mừng và kinh tế phát triển nhờ sự hỗ trợ của đoàn.

Những “mầm giống” thay đổi cả cuộc đời 

Không chỉ tổ chức những chương trình lớn, Báo còn tập trung vào việc hỗ trợ những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Việc kêu gọi hỗ trợ đã góp phần giúp đỡ kịp thời và mở ra tương lai tốt đẹp hơn.

Những ngày qua, gia đình chị Bùi Thị Lan (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) rộn ràng hơn hẳn. Con gái út Huyền Trang (SN 2012) vừa đi học về đã ríu rít như chú chim sơn ca, nhanh nhảu cất cặp sách vào góc học tập mới tinh. Con gái cả - bé Bùi Huyền Thương (SN 2007) cũng tươi cười, bắt đầu phụ giúp mẹ những việc nhỏ trong gia đình. 

Gieo những  “mùa vàng yêu thương”  - Ảnh 3.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng 60.000.000 đồng, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Bùi Thị Lan (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Lan Anh

Cả gia đình chị Lan như đang tràn đầy hạnh phúc để bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ chưa đầy 2 tháng trước, gia đình chị Lan vẫn còn sống trong căn nhà cấp 4 dột nát. Nấm mốc và ẩm ướt đã xâm chiếm gần hết các bức tường trong nhà. Thậm chí, nhà chị còn không có đến một gian bếp, phải nấu ăn ngoài trời. 

Dù đã cố gắng để vươn lên thoát nghèo, tạo dựng một mái ấm đủ đầy nhưng với đồng lương ít ỏi của một nhân viên trong Trung tâm cứu hộ thú Linh Trưởng Cúc Phương, lại còn phải nuôi 2 con nhỏ và chăm chồng đi chạy thận, chị Lan không thể làm gì hơn…

Chị Lan tâm sự: “Ngày biết được thông tin Báo sẽ hỗ trợ tiền cho gia đình tôi xây dựng một căn nhà mới, tôi đã mừng đến phát khóc. Tôi chưa bao giờ dám mơ ước sẽ nhận được một sự hỗ trợ lớn như thế”.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng nhà hảo tâm đã hỗ trợ 60.000.000 đồng để gia đình chị Lan xây dựng căn nhà mới hồi tháng 10/2022. Tết năm nay, cả nhà chị Lan sẽ được quây quần trong căn nhà mới tinh của riêng mình. Bé Huyền Trang bày tỏ: “Con mong chờ đến tết lắm ạ, Tết năm nay nhà con có nhà mới để ở rồi, con sẽ phụ mẹ trang trí nhà cửa ngày Tết ạ!”.

Cũng như gia đình chị Bùi Thị Lan, gia đình ông Hoàng Văn Dong (75 tuổi), trú tại Thôn Nam Tân, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông cũng đang tấp nập sửa soạn những ngày cuối năm. Ông Dong được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ hỗ trợ 150.000.000 để xây dựng căn nhà mới vào tháng 11/2022. 

Gieo những  “mùa vàng yêu thương”  - Ảnh 4.

Gia đình ông Hoàng Văn Dong vui mừng nhận được sự hỗ trợ lên tới 150.000.000 của Báo và các nhà tài trợ để xây dựng lại căn nhà mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Dong cả đời khổ cực, vất vả nuôi 10 người con khôn lớn. Những tưởng tuổi già sẽ được mong nhờ ở con cái, thế nhưng các con ông cũng đang phải chật vật với cuộc sống của riêng mình. Người đàn ông 75 tuổi khắc khổ, cả đời chỉ sống trong căn nhà vách gỗ đã mục nát. 

Ông Dong tâm sự: “Dù đã cố gắng làm ăn, nhưng chưa được mùa nào bội thu. Mong ước cả đời của tôi là có một căn nhà vững chắc, không chỉ cho riêng tôi, mà còn cho cả các con của tôi sau này”.

Anh Hoàng Văn May (1994), là con thứ 9 của ông Dong, hiện tại đang sống cùng bố và người em của mình. Được hỏi thăm, anh mừng rỡ chia sẻ: “Căn nhà đã được hoàn thiện đến 90%. Dự kiến sẽ kịp hoàn thành để đón Tết. Bố tôi vui lắm, ngày nào bố tôi cũng đi ra đi vào, rồi lại hỏi: “Sắp xong chưa con?”. Thấy bố hạnh phúc, tôi cũng mừng lắm!”.

Không chỉ riêng gia đình chị Lan, ông Dong, trong năm 2022 vừa qua, đã có rất nhiều những hoàn cảnh khác được Báo hỗ trợ kịp thời, góp phần mở ra một tương lai tươi sáng hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem