Giữ trọn đạo hiếu ngày xuân: Tục thăm cha mẹ, thầy cô đầu năm
Ba ngày Tết, ba giá trị cốt lõi
Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, nhìn lại ý nghĩa của câu quyết ngữ này cho thấy đây không đơn thuần là lịch trình thăm hỏi, mà là một “bài học đạo đức” được ông cha ta đúc kết, nhắc nhở con cháu về thứ tự ưu tiên trong việc bày tỏ lòng biết ơn.

Theo các nhà văn hóa, dân tộc học, chữ “cha” trong câu nói đại diện cho bên nội. Ngày mùng 1, ngày khởi đầu của năm mới, được xem là quan trọng nhất, nên được dành để cúng bái tổ tiên, chúc Tết ông bà, cha mẹ bên nội. Đây là cách người Việt thể hiện đạo hiếu, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, giữ gìn gia phong và truyền thống của dòng họ.
Sang mùng 2 Tết, con cháu trở về bên ngoại, nơi sinh thành, nuôi dưỡng người mẹ. Việc “Tết mẹ” không chỉ là thăm hỏi, chúc Tết mà còn thể hiện sự công bằng trong tình cảm gia đình, khẳng định mối gắn kết sâu sắc giữa hai bên nội ngoại. Đó cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã góp phần hình thành, vun đắp mái ấm gia đình.

Ngày mồng 3 Tết, dành cho thầy, người truyền dạy tri thức và đạo đức. Trong xã hội truyền thống Việt Nam, thầy được đặt ngay sau cha mẹ, cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với giáo dục và nhân cách.
Câu nói “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nhấn mạnh rằng, sau công sinh thành là công dưỡng dục. Thăm thầy đầu năm không chỉ là lời chúc Tết, mà còn là sự tri ân với người đã dìu dắt học trò nên người.

Ba ngày Tết đầu năm vì thế trở thành biểu tượng cho ba giá trị cốt lõi: lòng biết ơn, trật tự lễ giáo và sự gắn kết cộng đồng. Những chuyến thăm hỏi không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn góp phần duy trì sự hòa thuận trong gia đình, củng cố tình làng nghĩa xóm và bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc.
Khi Tết dần “số hóa”, lòng biết ơn liệu còn trọn vẹn
Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ len lỏi vào từng góc sinh hoạt, ý nghĩa thiêng liêng của những ngày Tết đang có dấu hiệu bị đơn giản hóa. Không ít người trẻ chọn cách gửi quà qua các ứng dụng giao hàng, chúc Tết qua điện thoại, thay vì trực tiếp về thăm gia đình, thầy cô.

Công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, nhưng lại vô tình tạo ra khoảng cách về cảm xúc. Một cuộc gọi chóng vánh khó có thể thay thế cái nắm tay ấm áp của cha, ánh mắt hiền từ của mẹ hay chén trà thân tình cùng thầy cũ. Tết vốn là dịp sum vầy, sẻ chia dần bị “số hóa” thành những thông điệp ngắn gọn trên màn hình.
Bên cạnh đó, lối sống thực dụng cũng khiến ý nghĩa của những ngày Tết truyền thống bị phai nhạt. Nhiều người coi Tết là dịp “trả nợ” ngoại giao, biếu xén vì lợi ích hơn là xuất phát từ lòng biết ơn chân thành. Ý nghĩa “Tết thầy” vốn thanh cao đôi khi bị nhuốm màu vật chất, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của đạo lý “Tôn sư trọng đạo”.



Chủ nghĩa cá nhân ngày càng rõ nét khi không ít gia đình trẻ chọn đi du lịch dịp Tết, đóng cửa nghỉ ngơi, thay vì dành ba ngày đầu năm cho việc thăm hỏi cha mẹ, thầy cô và họ hàng. Những chuyến trở về quê nội, quê ngoại – vốn là hình ảnh quen thuộc của mỗi dịp xuân về, dần trở nên thưa thớt.
Một dân tộc đánh mất bản sắc và lòng biết ơn sẽ dần mất đi sức mạnh nội sinh. Giữ gìn nếp “mùng 1, mùng 2, mùng 3” không phải là bảo thủ hay cổ hủ, mà là giữ gìn cái “gốc” của đạo lý làm người, để con người không bị cuốn trôi trong cơn lốc thực dụng.
Trở về với những giá trị bền vững
Thời đại 4.0 cho phép chỉ một nút bấm là quà đến tận tay, một cuộc gọi là thấy mặt nhau. Nhưng công nghệ không có trái tim. Không gì có thể thay thế được sự hiện diện trực tiếp, tiếng cười rộn rã bên mâm cơm gia đình hay khoảnh khắc con cháu quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
Mùng 1 Tết cha là dịp để tìm về cội nguồn, để đứng trước bàn thờ tổ tiên và tự hỏi mình đến từ đâu. Đừng chỉ gửi quà, hãy gửi chính bản thân mình về với tổ tông.

Mùng 2 Tết mẹ là sự tri ân với bên ngoại, lòng biết ơn người đã mang nặng đẻ đau. Đừng để cha mẹ già ngồi chờ trước hiên nhà rồi chỉ nhận được một cuộc điện thoại báo bận.
Mùng 3 Tết thầy là dịp nhắc nhớ đạo “uống nước nhớ nguồn”. Kiến thức giúp con người thành danh, nhưng đạo đức mới giúp con người thành người.
Cuộc sống có thể bon chen, cơm áo có thể ghì sát đất, nhưng lòng tự tôn dân tộc và đạo lý nghĩa tình phải luôn được đặt lên hàng đầu. Con người có thể thiếu thốn vật chất, nhưng không bao giờ được để tâm hồn nghèo nàn về tình nghĩa.

Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là thời khắc để trở về với gia đình, cội nguồn, với những giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt suốt bao thế hệ.
Tết này, hãy gác lại điện thoại, bước qua cánh cửa và trở về nhà. Hãy để con trẻ nhìn thấy cha mẹ cung kính trước tổ tiên, hiếu lễ với ông bà, kính trọng thầy cô, để cái “gốc” của mỗi gia đình, mỗi con người luôn vững bền theo năm tháng.



















