"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 1.

Tại Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 32, Dân Việt đã hẹn gặp được Bùi Thị Thu Thảo – người đã giành tấm HCV lịch sử nhảy xa ASIAD 2018 cho điền kinh Việt Nam.

Trong không gian quen thuộc bên đường chạy sân điền kinh Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Bùi Thị Thu Thảo đã chia sẻ những kỷ niệm, suy nghĩ về người bố đã mất ngay trước thềm SEA Games 31 ở Việt Nam cách đây một năm. Thảo bảo, chính bố là chỗ dựa tinh thần, giúp cô có thêm niềm tin, động lực theo đuổi niềm đam mê.

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 2.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo trả lời phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

"Thuở nhỏ, tôi chỉ thi đấu điền kinh ở trường cho vui khoẻ nhưng các thầy thấy có tố chất nên đã đưa lên thi huyện, tỉnh và khuyên thử tập đội tuyển tỉnh. Ngày ấy, tôi không đam mê thể thao, không thích phải xa gia đình, xa bố mẹ đi tập trung đội. Và bố chính là người đã hướng tôi theo thể thao chuyên nghiệp với suy nghĩ "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Bố không muốn tôi giống như bố mẹ cứ mãi quanh quẩn ở nhà với cuộc sống nhà nông cơ cực. Bố muốn tôi được quen biết, học hỏi nhiều điều từ thầy cô, các bạn và hơn hết, có cơ hội một ngày nào đó mang vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường quốc tế", Bùi Thị Thu Thảo mở đầu cuộc trò chuyện cùng Dân Việt.

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 3.

Nhưng hành trình đưa Bùi Thị Thu Thảo đến với điền kinh không đơn giản như vậy. Chứng kiến hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố bị bệnh thấp khớp nhiều năm nên Thảo nghĩ không thể chờ… đến vài năm sau, khi có thành tích mới có tiền giúp đỡ gia đình:

"Đó là mùa hè chuẩn bị lên lớp 8, tôi đã trốn không đi lên đội tuyển để đi phụ hồ khoảng 2 tháng. Đi làm mới cảm nhận rõ hơn những cơ cực mà bố mẹ phải trải qua để nuôi chúng tôi ăn học (nhà Thảo có 3 anh em, Thảo là con út). Tôi suy nghĩ nhiều và quyết định về đi tập điền kinh…"

Chưa đầy một năm sau, Bùi Thị Thu Thảo giành được tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp: "Chỉ là tấm HCĐ giải các lứa tuổi trẻ QG 2007 nhưng đó là kỷ niệm không thể quên trong đời tôi. Ngày đó, giải diễn ra ở TP.HCM, tôi đi tàu vào và bị say, bị nôn nhiều, mệt mỏi vô cùng tưởng như không thể thi đấu nổi.

Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, tôi đã bước vào thi đấu, nhảy được 5,09m, giành HCĐ. Tôi nhớ mình đã nhảy lên ăn mừng như một đứa trẻ, hồ hởi gọi điện về nhà báo tin vui. Ở thôn Tri Lai (xã Đồng Thái, Ba Vì – Hà Nội) nhà tôi, chưa có ai giành được huy chương giải trẻ quốc gia như vậy nên bố mẹ vui lắm, làm gần 20 mâm cỗ khao làng xóm, họ hàng".

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 4.

Thời gian trôi đi, sau tấm HCĐ giải trẻ 2007, phải tới 6 năm sau, Bùi Thị Thu Thảo mới có thể định danh trên đấu trường SEA Games, cũng là một tấm… HCĐ nhảy xa SEA Games 2013 (Myanmar) với thông số 6,14m.

"HCĐ SEA Games 2013 cũng là một ký ức khó quên đối với tôi. Thời điểm 2012 tôi bị chấn thương gần 2 năm và đã xách va-li, quần áo về nhà với ý định từ bỏ điền kinh. Nhưng bố tôi lại khuyên nhủ, những lời nói tới lúc này vẫn in đậm trong tâm trí tôi: Đã đam mê thì phải theo đến cùng, không có con đường nào dễ dàng, con đường nào cũng có khó khăn và chông gai. Bố tin là con gái bố sẽ làm được".


"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 5.

Nghe lời bố, khi bình phục hoàn toàn chấn thương, Thu Thảo đã trở lại tập luyện và toả sáng với tấm HCV giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2014 (thành tích 6,46m), nhờ đó mới được có tên trong thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam dự ASIAD 2014 (Incheon – Hàn Quốc). Năm đó, tấm HCB ASIAD (thành tích 6,44 m) của Thu Thảo được ví như "Vàng" bởi nó đến một cách đầy bất ngờ. Thu Thảo chỉ chịu thua VĐV nhập tịch người Indonesia Maria Natalia Londa (6,55m).

Tới SEA Gamess 2015 (Singapore), Bùi Thị Thu Thảo tiếp tục có bước tiến trong sự nghiệp khi đạt tới thông số 6,65m, nhưng một lần nữa, cô vẫn chưa thể chạm tới HCV SEA Games khi Maria Londa còn xuất sắc hơn với cú nhảy 6,70m.

"Khi trở về nhà, bố chỉ hỏi tôi một câu: "Lại thua VĐV Indonesia à? Từ đó, tôi càng quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để mang tới niềm vui cho bố. Từ năm 2016 trở đi, tôi luôn thắng Maria Londa trong những lần đối đầu mà niềm vui lớn nhất chính là tấm HCV SEA Games 2017 (thành tích cao nhất của Thu Thảo tới lúc này là 6,68m), tiếp theo là HCV ASIAD 2018 (thành tích 6,55m).


img
img
img

Cú nhảy đoạt HCV ASIAD 2018 và niềm vui cùng ban huấn luyện đội tuyển điền kinh của VĐV Bùi Thị Thu Thảo

Tôi đã gọi điện về khoe bố đầu tiên khi giành HCV ASIAD 2018. Bố đã khen và bảo bố rất vui mừng khi tôi đã thắng được VĐV Indonesia.

Giờ bố đã mất được hơn 1 năm rồi nhưng bất kể khi tập luyện hay thi đấu tôi đều nghĩ tới bố. Tôi có cảm giác bố luôn dõi theo, động viên mình trên con đường theo đuổi niềm đam mê. Tôi tự nhủ sẽ phải nỗ lực hơn nữa để bố ở trên cao có thể mỉm cười mãn nguyện", Bùi Thị Thu Thảo xúc động khi nhớ về bố - khoảnh khắc hiếm hoi bà mẹ một con rơm rớm nước mắt trong cuộc trò chuyện cùng Dân Việt – nơi phần lớn thời gian cô luôn thể hiện sự mộc mạc, nụ cười chân quê thân thiện.

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 7.

Những ai đam mê thể thao, từng chơi một môn thể thao nào đó thì đều hiểu sau một vài tuần không tập luyện vì nhiều lý do, khi trở lại sẽ mệt đến thế nào. Với một phụ nữ theo nghiệp điền kinh vốn vô cùng khốc liệt, nhọc nhằn như Bùi Thị Thu Thảo, việc sinh con xong, trở lại tập luyện để giành những tấm huy chương còn nhọc nhằn hơn gấp bội.

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 8.

"Nữ VĐV thể thao như chúng tôi sau khi sinh con, trở lại tập luyện gần như phải làm lại từ con số 0. Thể lực, sức mạnh gần như mất hết, phải tích luỹ lại từ đầu; chỉ còn lại kinh nghiệm, kỹ thuật và đã quá quen các bài tập, giáo án của ban huấn luyện.

Tôi và Nguyễn Thị Huyền (VĐV từng giành 3 HCV 400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức SEA Games 2015, 2017; trở lại sau khi sinh con vẫn giành "cú đúp" HCV 400m, 400m rào SEA Games 2019 và mới nhất ở SEA Games 31 giành 2 HCV 400m và 4x400m tiếp sức. Nguyễn Thị Huyền đang là VĐV điền kinh giữ "kỷ lục" với 10 HCV SEA Games – PV) nhiều hôm tập luyện mệt quá không ngủ được, chân tay tê bì, bị chuột rút. Có giai đoạn hai tuần liền tôi thường chỉ chợp mắt được một chút khi gần sáng nhưng vẫn dậy tập luyện bình thường cùng toàn đội".

Nói như vậy để hiểu tấm HCB nhảy xa nữ SEA Games 31 mà Bùi Thị Thu Thảo giành được trên sân Mỹ Đình năm ngoái thực sự đáng phục, "bạc mà quý như vàng"!

"Nghỉ thi đấu gần 2 năm, tôi trở lại tập luyện từ tháng 10/2021 và giành được HCV giải vô địch quốc gia tháng 12/2021. Tới SEA Gamess 31, tôi chỉ giành được HCB với thông số 6,38m, kém đồng đội Vũ Thị Ngọc Hà một cen-ti-mét nhưng tôi vẫn rất vui vì đã vượt qua được nỗi đau mất bố, nỗ lực tập luyện trở lại.

Bên tôi luôn có những người thân trong gia đình. Con gái tôi năm ngoái đã ra xem mẹ thi đấu SEA Games, thấy mẹ là gọi: "Mẹ, mẹ, mẹ cố lên!". Điều đó giúp tôi có thêm động lực, phấn đấu giành huy chương mang về cho con", Bùi Thị Thu Thảo hồ hởi khi nhắc lại tiếng gọi con thơ tiếp thêm cho cô hơn 100% sức lực khi bước vào hố nhảy.


"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 9.

Theo dòng tâm sự, Bùi Thị Thu Thảo cho biết, lúc này khi SEA Gamess 32 đang ở rất gần thì cô lại bị tái phát chấn thương gối đúng chân giậm nhảy, bàn chân cũng bị đau.

"Tôi đã phải nghỉ để điều chỉnh khối lượng tập luyện trong khoảng 1 tuần. Trong thời gian qua, tiết trời nồm ẩm, mưa khiến chúng tôi tập luyện rất khó khăn. Hy vọng những ngày tới, thời tiết đẹp để quá trình tập luyện của bản thân tôi cũng như toàn đội điền kinh, các VĐV Việt Nam nói chung diễn ra thuận lợi", Thu Thảo nói.

Là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng giành HCV châu Á, ASIAD, Thu Thảo nhìn nhận so với VĐV châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… VĐV Việt Nam còn thua kém nhiều: "Chiều cao như chúng tôi chỉ trên 1,60m, cân nặng 51-52kg, trong khi thể hình của họ toàn trên 1,70m, cân nặng, cơ bắp đều hơn. Chế độ ăn uống, dinh dưỡng, cơ sở vật chất tập luyện của họ cũng tốt hơn.

Tôi mong trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến điền kinh cũng như các môn thể thao khác hơn nữa, chứ không chỉ riêng bóng đá. Tôi cũng mong nhà nước quan tâm nhiều hơn cho VĐV về chế độ ăn uống, tiền lương, sân bãi, dụng cụ tập luyện… để VĐV có tinh thần thoải mái nhất khi tập luyện, thi đấu.

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!" - Ảnh 10.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo thi đấu tại SEA Games 31.

Như hiện nay, lương VĐV đội tuyển như tôi chỉ được 270 nghìn đồng/ngày x 26 ngày/tháng là khoảng 7 triệu đồng thì chi phí cá nhân còn không đủ chứ làm sao tính chuyện lo cho gia đình (?!)".

Khó khăn, thiếu thốn đủ thứ như vậy nhưng với tinh thần, ý chí vượt khó tuyệt vời, VĐV Việt Nam vẫn luôn vượt qua tất cả để mang vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường SEA Games, ASIAD, Olympic:

"Tôi ước sao tới SEA Games và xa hơn là ASIAD tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 10 tới, tôi không bị chấn thương, có được 100% phong độ. Tôi đặt mục tiêu sẽ nhảy được từ 6,50m trở lên tại SEA Games 32 và mong muốn bảo vệ được tấm HCV ASIAD của mình.

Ở tuổi 31, tôi cảm thấy mình còn có thể chạy nhanh hơn trước, gánh tạ cũng tốt. Vấn đề chỉ đến với xương khớp do gần 20 năm qua tôi tập hố nhảy nhiều quá, hay chấn thương. Bây giờ VĐV dùng thuốc bổ sung cũng sợ bởi có nhiều chất nằm trong danh mục cấm nên phải cẩn thận. Tập "chay" như vậy nên cũng rất khó khăn".

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Dân Việt hỏi về dự định của Thảo trong tương lai sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu điền kinh chuyên nghiệp mà cô bộc bạch: "Tôi đã vào biên chế Sở VHTT Hà Nội và học xong chuyên ngành huấn luyện thể thao Đại học TDTT Bắc Ninh. Vì vậy, khi không thi đấu nữa, tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện.

Trong sự nghiệp của mình, tôi mơ ước được dự một kỳ Olympic. Nếu tôi không thể làm được, tôi muốn đào tạo ra các thế hệ VĐV kế cận thay tôi thực hiện ước mơ ấy!".

"Gương mặt vàng" SEA Games Bùi Thị Thu Thảo: "Tôi luôn nghĩ tới bố mỗi khi ra sân!"


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem