Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa"

Nhật Minh Chủ nhật, ngày 14/08/2022 09:57 AM (GMT+7)
Tuyến đường nối giữa phường Biên Giang (quận Hà Đông) và xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ), nhiều năm trở lại đây đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Tai nạn giao thông thương tâm xảy ra như "cơm bữa".
Bình luận 0

Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa"

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đoạn đường Phượng Bãi xuống cấp nặng kéo dài khoảng vài trăm mét. Tình trạng xuống cấp của đoạn đường "cha chung không ai khóc" diễn ra suốt nhiều năm gần đây.

Đây là tuyến đường huyết mạch nối xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) tới Quốc lộ 6 phường Biên Giang (quận Hà Đông). Con đường độc đạo này có nhiều nhà máy, xí nghiệp, trường đại học nằm ở hai bên, do đó, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại là rất lớn.

Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa" - Ảnh 2.

Đoạn đường Phượng Bãi (Biên Giang, Hà Đông) đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, cả tuyến đường chi chít "ổ voi" lớn rộng khoảng 3-4m, sâu 30-40cm biến mặt đường thành những vũng nước lớn nếu trời mưa. Ngày nắng thì bụi mù mịt, các gia đình sinh sống dọc đoạn đường xuống cấp luôn trong cảnh cửa đóng then cài, trẻ nhỏ không dám thò mặt ra đường.

Sau những trận mưa lớn kéo dài ở Hà Nội do ảnh hưởng của cơn bão số 2, thời điểm phóng viên ghi nhận, các "ổ voi" ngập đầy nước, xe ô tô con khi di chuyển qua đây nếu không để ý rất dễ bị sập gầm; còn xe máy phải vất vả mò đường để đi.

Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa" - Ảnh 3.

"Ổ voi" xuất hiện trên mặt đường có diện tích 3 đến 4 m2.

Trong suốt nhiều năm qua, tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này như "cơm bữa". Người dân ở đây cho biết, họ đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng xuống cấp của con đường nhưng không nhận được sự quan tâm.

Bà Nguyễn Thị H, một người dân sống bên cạnh đoạn đường Phượng Bãi bức xúc: "Tuyến đường xuống cấp đã nhiều năm nay, gia đình tôi sống bên cạnh cũng thấp thỏm không yên khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh tượng xe cộ qua lại như đi đánh trận. Thi thoảng lại có những vụ ô tô con sập gầm, người đi xe máy tự ngã, nhiều vụ rất thương tâm, thậm chí có người còn bỏ mạng ở cung đường này".

Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa" - Ảnh 4.

Ô tô, xe máy khốn khổ mỗi lần phải lưu thông qua đoạn đường xuống cấp này.

Bà Nguyễn Thị Nhàn đầu đội nón lá, mặt bịt 2 lớp khẩu trang, mò mẫm lần theo "sống voi"một cách cẩn trọng để về nhà, chia sẻ:

"Ngày nào đi qua cung đường này tôi cũng trong cảnh tim đập chân run. Ngoài việc phải căng mắt tìm đường ra thì còn phải để ý tránh ô ô, xe máy. Lơ ngơ là gặp tai nạn như bỡn. Tôi không thể hiểu được tại sao một con đường quan trọng như vậy, kết nối nhiều xã, phường mà chính quyền lại để xuống cấp suốt nhiều năm qua".

Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa" - Ảnh 5.

Trời mưa, những "ổ voi" này sẽ biến thành hố nước, chỉ xe to mới có thể lưu thông.

Bà Nhàn cho biết thêm, một số người dân sinh sống quanh đoạn đường xuống cấp ban đầu cũng mang đất, đá, xỉ than ra đổ vào những "ổ voi" để mọi người đi lại đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, việc làm này chỉ được một thời gian ngắn, xe tải trọng lớn qua lại vài lần thì đâu lại vào đấy.

"Hôm rồi công nhân nhà tôi đi làm bằng xe máy qua đoạn đường này bị ngã xước hết chân tay, hỏng xe máy, đặc biệt rơi cả điện thoại xuống vũng nước và bị hỏng. Nó mếu máo kể với tôi, tôi bảo người không sao là tốt rồi, còn điện thoại thì chấp nhận mua cái mới vậy", bà Nhàn kể thêm.

Hà Nội: Tuyến đường chi chít "ổ voi", tai nạn thương tâm xảy ra như "cơm bữa" - Ảnh 6.

Không ít vụ tai nạn thương tâm dẫn đến chết người đã xảy ra tại đoạn đường này.

Bạn Nguyễn Thị T, sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội cho biết: "Trước đây buổi tối em đi làm thêm ở bên trung tâm quận Hà Đông, tan làm tầm 22h đêm mới được về. Mỗi lần đi qua đoạn đường này em luôn cảm thấy sợ hãi. Đường thì tối, toàn "ổ trâu, ổ voi". Sau một lần bị ngã xe, em quyết định chuyển chỗ ở để đêm đi làm về không phải đi qua đoạn đường này".

Tiếp tục đi dọc tuyến đường này, phóng viên Dân Việt ghi nhận thêm nhiều ý kiến bức xúc từ người dân về việc, nhiều vụ tai nạn đáng tiếng đã xảy ra tại đây vì đường xấu và không có đèn. Chỉ trong tháng 4 và tháng 5 đã có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo quan sát, dọc hai bên đường có nhiều kho bãi, nhà máy. Container thường xuyên ra vào để vận chuyển hàng hoá, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đoạn đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem