Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên

Thứ bảy, ngày 14/08/2021 15:36 PM (GMT+7)
Kể từ khi Hà Nội giãn cách xã hội, cũng là lúc lúc hàng trăm người lao động trong đó có những người đi nhặt phế liệu, gánh hàng rong, đẩy hàng thuê ở chợ Long Biên rơi vào cảnh thất nghiệp. Cầm túi quà được phát giá 0 đồng có gạo, thịt, cá khô, trứng… nhiều người không khỏi xúc động.

Bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động chợ Long Biên

Nhiều ngày qua kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội cũng như chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) tạm dừng hoạt động vì có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhiều người lao động tại đây rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 1.

Những người dân khó khăn ngồi chờ lấy quà ở chợ 0 đồng sáng ngày 14/8. Ảnh: Gia Khiêm

Sáng ngày 14/8, khi nhận được phiếu nhận quà 0 đồng trên tay, bà Vũ Thị Lan (58 tuổi, quê Hưng Yên đã lập tức đến điểm phát ở trước cổng UBND phường Phúc Xá, Ba Đình xếp hàng chờ tới lượt. Cầm trên tay những thực phẩm thiết yếu như như gạo, mỳ tôm, cá khô, thịt lợn, trứng, rau… bà Lan vô cùng xúc động. Bà vui vẻ gửi lời cảm ơn tới mọi người.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 2.

Bà Lan (đội nón) nhận nhu yếu phẩm gồm gạo, cá, thịt, rau, trứng... miễn phí. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Lan cho biết, cuộc sống ở quê khó khăn nên đã lên Hà Nội đi gánh hàng thuê ở chợ Long Biên tới nay gần 30 năm. Bao năm qua, cũng từ công việc này giúp bà có thêm thu nhập lo cho gia đình, các con nên người. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, công việc của bà Lan cùng mọi người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.

"Kể từ khi chợ dừng hoạt động tới nay, chúng tôi đều thất nghiệp. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên không có xe để về quê. Hằng ngày tôi chỉ quanh quẩn trong phòng trọ với 4 bức tường bí bách, buồn chán lắm nhưng cũng không biết làm thế nào. Dịch bệnh thế này cũng không thể đi đâu được", bà Lan kể.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 3.

Những phần quà đầy đủ nhu yếu phẩm được chuẩn bị phát cho người dân. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Lan thuê trọ 600.000 đồng/tháng, thất nghiệp nhiều ngày nay khiến bà không khỏi lo lắng sắp tới không biết lấy đâu ra tiền để đóng. Tiền ăn bà cũng phải dè dặt chi tiêu.

"Không biết tháng này chủ nhà có giảm cho ít tiền nhà trọ nào không. Nhận được món quà nhỏ này cũng đủ tôi sinh hoạt trong những ngày giãn cách xã hội sắp tới", bà Lan chia sẻ.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 4.

Có 500 suất quà 0 đồng được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn phường Phúc Xá, Ba Đình. Ảnh: Gia Khiêm

Ghi nhận của PV Dân Việt, những người lao động được nhận quà sáng nay rất phấn khởi, xúc động, giúp họ yên tâm hơn để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bê túi quà trên tay, ông Hoàng Văn Vương (65 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) không khỏi vui mừng. Theo ông Vương, những nhu yếu phẩm được phát cho người khó khăn như ông lúc này là điều rất cần thiết.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 5.

Ông Hoàng Văn Vương vui mừng khi nhận được quà hỗ trợ trong lúc khó khăn.

"Vợ chồng tôi đi nhặt đồng nát tại chợ Long Biên đến nay hơn 10 năm. Gần tháng nay, cả hai vợ chồng chưa kiếm được đồng nào cả. Tôi đang lo tiền nhà trọ 1.500.000 đồng/tháng sắp tới không biết lấy đâu ra. Cuộc sống khó khăn, bữa rau cháo qua ngày. Giờ nhận số thực phẩm này cũng đủ để vợ chồng sinh hoạt trong những ngày tới", ông Vương trải lòng.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 6.

Gần một tháng qua, em Nguyễn Văn Chiến (quê Thanh Hoá) rơi vào cảnh thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng vì cuộc sống khó khăn nên em Nguyễn Văn Chiến (16 tuổi, quê xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) đã ra Hà Nội đi làm hơn nửa năm nay. Chiến bán đá phong thuỷ thuê ở khu vực chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Cậu hiện đang ở trọ cùng người chị họ ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Gần một tháng qua, Chiến kể không ít ngày phải ăn mì tôm để "sống qua ngày", sống nhờ tình thương của mọi người.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 7.

Chiến xúc động cho biết, hôm nay cậu sẽ có thịt, gạo để nấu cơm ăn. Ảnh: Gia Khiêm

"Bố mẹ em làm thuê ở Trung Quốc gần 6 năm nay. Hàng tháng bố mẹ làm tích cóp để trả nợ ngân hàng sau khi xây nhà. Học gần hết lớp 7 thì em nghỉ giữa chừng. Nghĩ lại em cũng tiếc. Ra ngoài này thiếu thốn, cũng may nhờ được chị họ và mọi người giúp đỡ", Chiến kể.

Mong mỏi lớn nhất của Chiến lúc này đó là dịch bệnh sẽ sớm qua đi để tiếp tục quay lại công việc. Cậu cùng mọi người sẽ có thu nhập để lo cho cuộc sống, phụ bố mẹ gửi tiền lo cho hai em trai còn nhỏ ở quê.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 8.

Bà Bé xúc động khi nhận được quà nhu yếu phẩm trong những ngày khó khăn này. Ảnh: Gia Khiêm

"Nhận được những phần quà 0 đồng em rất vui. Hôm nay thì bữa cơm của em có thịt rồi. Mấy ngày qua em hay ăn mì qua bữa, có hôm cải thiện thì có thêm trứng nữa. Dịch bệnh cuộc sống khó khăn nên không còn cách nào khác. Giờ em chỉ mong sao dịch bệnh qua đi để em cùng mọi người có thể tiếp tục trở lại cuộc sống thường ngày như trước đây", Chiến mong mỏi.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 9.

Bà Bé bật khóc, mong dịch bệnh sớm qua đi để sớm đi làm trở lại. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Phùng Thị Bé (63 tuổi, quê Hưng Yên) xúc động: "Tôi gánh hàng thuê ở chợ Long Biên hơn 10 năm nay rồi. Những lúc khó khăn thế này, những nhu yếu phẩm này rất ý nghĩa với chúng tôi".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ, với quyết tâm "không để người nào khó khăn, thiếu đói" mà không được quan tâm hỗ trợ, sáng ngày 14/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình tổ chức chương trình "Chợ 0 đồng" đề hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Hà Nội: Xúc động bữa cơm có thịt "0 đồng" của những người lao động nghèo chợ Long Biên - Ảnh 10.

Các tình nguyện viên tham gia phát quà hỗ trợ người dân. Ảnh: Gia Khiêm

"Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày, mỗi người dân, người lao động gặp khó khăn sẽ được cán bộ tổ dân phố rà soát, phát phiếu, đến "Chợ 0 đồng" theo khung giờ được ghi trên phiếu và phải giữ khoảng cách, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang", ông Trường nêu.

Theo ông Trường, "Chợ 0 đồng" sẽ được triển khai tại các quận, huyện nơi có đông người dân, người lao động, sinh viên, đặc biệt là những người lao động đang tạm trú trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Chúng tôi không chỉ triển khai tại những điểm cố định, những túi hàng 0 đồng sẽ được MTTQ các cấp chuyển tới hỗ trợ tận nơi ở của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà chưa nhận được sự hỗ trợ có thể gọi điện thoại theo đường dây nóng của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và MTTQ 30 quận, huyện, thị xã hoặc liên hệ trực tiếp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú", ông Trường chia sẻ.

Gia Khiêm - Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem