Hà Tĩnh: Đau thương xóm chài nghèo có 3 người gặp nạn trên tàu Vietship 01

Nguyễn Duyên Thứ hai, ngày 12/10/2020 15:01 PM (GMT+7)
Xóm Yên Bình (xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), nơi có 3 người đi làm việc trên tàu Vietship 01 không may gặp nạn, nay trở nên u ám, tang thương. Chỉ cách nhau một quãng ngắn nhưng nhà lo tổ chức tang lễ, nhà lại lo lắng quặn thắt tâm can chờ tin người thân đang mất tích.
Bình luận 0

Trong vụ chìm tàu Vietship tại Quảng Trị vừa qua, tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có 3 thuyền viên. Trong số này có một thuyền viên tử vong, một thuyền viên bị thương và một thuyền viên đang bị mất tích. Cả 3 thuyền viên gặp nạn trên đều là anh em họ hàng và trú cùng một thôn.

Ngày 12/10, người thân tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1981), người đã tử nạn trong vụ chìm tàu Vietship tại bờ biển Quảng Trị. Cách đó khoảng 500m, người thân anh Lê Quốc Cường vẫn đang túc trực ở nhà để trông ngóng tin con.

Hà Tĩnh: Xóm có 3 người gặp nạn trên tàu Vietship và là anh em - Ảnh 1.

Anh Chiến tử nạn để lại vợ trẻ, mẹ già và 3 đứa con thơ.

Sáng 12/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết: “Tối 11/10, thi thể anh Chiến đã được đưa về quê để tổ chức lễ tang. Xóm Yên Bình có 3 người đi trên tàu Vietship, trong đó có một người đang mất tích, một người được trực thăng cứu sống còn Chiến tử vong. Cả ba người đều có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, chính quyền địa phương cùng với cán bộ thôn đã cùng nhau đến các gia đình để động viên họ vượt qua nỗi đau, mất mát này”.

Chiều tối 11/10, người thân từ Hà Tĩnh đã vào Quảng Trị nhận thi thể anh Nguyễn Văn Chiến để đưa về quê an táng.

Hà Tĩnh: Xóm có 3 người gặp nạn trên tàu Vietship và là anh em - Ảnh 2.

Cả người tử vong, người mất tích và người bị thương đều trú cùng thôn và là anh em.

Bà con hàng xóm ai đến lễ tang cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh 3 đứa trẻ, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 15 tháng tuổi trên đầu đội khăn tang, nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự ra đi của người bố. Một người mẹ già bị tai biến, nằm một chỗ nhiều năm nay.

Anh Chiến là trụ cột gia đình, vợ anh ở nhà làm một sào ruộng và chăm sóc 3 đứa con thơ cùng người mẹ bị liệt, nằm một chỗ. Hai vợ chồng làm lụng gom góp, vay mượn, vừa làm được ngôi nhà. Anh Chiến nói đợt này đi, cố gắng làm để trả hết nợ, sau đó sẽ ở nhà kiếm việc làm để ở gần vợ con.

May mắn hơn, sáng 11/10, anh Nguyễn Hữu Tú (33 tuổi) là thuyền viên trên tàu Vietship 01 được máy bay trực thăng cứu sống, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hiện, sức khỏe anh Tú đang dần ổn định. Anh Tú vừa đi làm trên thuyền Vietship được khoảng 2 tháng nay. Hiện, vợ anh Tú đang đi xuất khẩu lao động, còn con nhỏ được anh chị gửi ở với ông bà. 

Thuyền viên còn lại đang bị mất tích là anh Lê Quốc Cường (25 tuổi). Anh Cường là anh em bà con với anh Chiến, chưa lập gia đình. 

Anh Cường đi làm trên tàu Vietship được khoảng 20 ngày. Hiện, gia đình anh Cường đang tổ chức người thân túc trực tại Quảng Trị, cũng như ở gia đình để chờ tin tức của người thân. Mẹ anh Cường khóc cạn nước mắt mấy ngày nay, nhiều lúc chị lịm đi phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế.

Hà Tĩnh: Xóm có 3 người gặp nạn trên tàu Vietship và là anh em - Ảnh 3.

Gia đình nạn nhân mất tích ngóng chờ tin người thân.

Ông Lê Đình Tuấn (50 tuổi, bố đẻ anh Cường) ngậm ngùi: “Những ngày qua, chúng tôi hy vọng cứu được cháu, nhưng đến thời điểm này, chúng tôi không còn gì để hy vọng nữa”.

Người thân của anh Cường cho biết, sáng 8/10, anh Cường đang làm việc trên một con tàu Vietship thì gặp sóng to, gió lớn, tàu bị thủng rồi chìm. Tàu gặp nạn của anh Cường có liên lạc được với người yêu để thông báo sự việc. Anh Cường nhảy sang tàu Vietship 01 rồi bị rơi xuống biển, anh cố leo lên tàu lần thứ hai nhưng bị sóng đánh rơi xuống biển rồi mất tích.

Còn anh Chiến lên được tàu Vietship 01, sau đó cố gắng bơi vào bờ, nhưng đã bị tử vong trên biển.

Còn anh Tú cùng 7 người khác (quê Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Tĩnh) bám trụ trên tàu Vietship 01 và đã được trực thăng giải cứu, đưa vào đất liền an toàn.

Hiện, cơ quan chức năng và người thân đang nỗ lực tìm kiếm anh Cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem