Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Về chất lượng, khỏi nói rồi: Xả thải vào lòng đất, xả thải ra sông rạch... vẫn chưa chấm dứt được, khiến chất lượng nguồn nước không mấy đảm bảo. Về khối lượng: hiện tại kênh rạch suy giảm nguồn nước nghiêm trọng, còn với nước ngầm, do khai thác quá lâu nên mực nước ngầm cũng đang giảm đi trông thấy.
Trước những vấn đề trên, ước mơ về TP.HCM có nước sạch giá rẻ có thể uống tại vòi vẫn chỉ là mơ ước. Chỉ lo ngay ngáy có ngày nước sạch... bị hết sạch nước.
Thực tế, với các nước trong khu vực, chỉ mới thấy Singapore làm được nước sạch có thể uống tại vòi. Có điều, nước của họ là chủ yếu là nước mua. Mua cho nên giá đắt, đắt nên đòi hỏi phải chất lượng cao. Nên có uống được cũng là điều dễ hiểu.
Với nguồn nước mình đang dùng, là nước "nhà làm", nên có sao dùng vậy cũng phải đạo rồi. Còn đòi hỏi TP.HCM uống nước tại vòi, thì thực sự nước có thể uống tại vòi rồi đấy. Uống thì uống được. Nhưng có dám uống hay không lại là chuyện khác.
Còn chuyện thiếu nước dẫn đến tăng giá nước, yên tâm đi. Cứ vào mùa mưa TP.HCM lại ngập đầy đường. Có những nơi ngay giữa mùa khô nhưng bị triều cường vẫn ngập như thường vậy. Nước ngầm suy giảm ở đâu không thấy, chứ nước lộ thiên vẫn chảy tràn khắp nơi.
Lo rằng thiếu nước sẽ dẫn đến tăng giá nước, không có tiền uống nước... Thì Hai Sài Gòn hiến kế cho: nếu giá nước tăng quá, thì ta chuyển sang uống bia. Vừa đảm bảo chất lượng, say lên lại quên đi nhiều phiền muộn như quên luôn chuyện nước nôi đang bàn nãy giờ chẳng hạn.
Hai Sài Gòn