Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 24/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Phúc - chủ quán Tám Mẹo, địa chỉ 40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sự việc ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của quán và cũng ảnh hưởng đến du lịch chung của thành phố Nha Trang.
Ông Phúc cho biết thêm: "Nếu có tôi hôm đó ở quán thì không có việc gì xảy ra đâu, do đi công việc rồi mới xảy ra như vậy, tôi làm ăn xây dựng quán đã 10 năm nay rồi chưa có trường hợp nào xảy ra. Hiện các nhân viên liên quan đến đánh du khách đã làm việc với cơ quan công an, riêng quán cho các nhân viên này giảm 50% lương, đồng thời tạm dừng công việc".
Ông Phúc chia sẻ, dù sao quán cũng kinh doanh nên chỉ mong muốn chị Lê Thị Ánh Tuyết (du khách tỉnh Lâm Đồng) xuống cùng gặp mặt tại cơ quan công an để giải quyết vụ việc, vụ việc cũng cần có cơ quan báo chí tham dự.
Trước đó, chiều 22/5, chị Lê Thị Ánh Tuyết (du khách ở tỉnh Lâm Đồng) viết trên Facebook tố cáo nhân viên quán hải sản trên đường Trần Phú (TP.Nha Trang) đã đánh chồng của chị.
Theo phản ánh của chị Tuyết, trưa cùng ngày, sau khi ăn ở một quán hải sản, xe máy của họ gặp vấn đề. Người chồng phải dắt xe chạy bộ để khởi động, phía sau có một người đi xe cùng chiều phụ đẩy giúp, song xe không nổ. Họ phải dắt xe máy quay đầu lại. Lúc đi qua nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú, bất ngờ một nhóm nhân viên (8-9 người) ra. Có người cầm gậy, xông tới đánh vào mặt, đầu và lưng của chồng chị. Khi chị quay lại, nhóm này vẫn tấn công.
Liên quan đến vấn đề trên, UBND TP.Nha Trang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc trên.