Vì sao Hoàng Vũ Samson gọi bầu Hiển là... "bố"?

PV Thứ tư, ngày 24/05/2023 16:40 PM (GMT+7)
Hoàng Vũ Samson vừa chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 200 bàn thắng tại V.League. Đối với bóng đá Việt Nam, rõ ràng cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria này là một huyền thoại sống. Tuy nhiên ít người biết rằng, để có được như ngày nay, Hoàng Vũ Samson phải cảm ơn bầu Hiển rất nhiều.
Bình luận 0

Dù đã có quãng nghỉ gần 1 tháng khi V.League nhường chỗ cho SEA Games 32 nhưng CLB TP.HCM vẫn tiếp tục gây thất vọng ở ngày trở lại. "Chiến hạm đỏ" dễ dàng để thua đậm CLB CAHN với tỷ số 3-5. Trận thua muối mặt này cũng đã khiến CLB TP.HCM rơi xuống vị trí đáy bảng xếp hạng.

Niềm an ủi duy nhất với đội chủ sân Thống Nhất có lẽ là pha lập công của Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria với bàn thắng vào lưới CLB CAHN đã chính thức cán cột mốc 200 bàn thắng tại V.League. Xét về khoản ghi bàn, rõ ràng Hoàng Vũ Samson là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu và xứng đáng là huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Vũ Samson bật mí về mối quan hệ đặc biệt với bầu Hiển - Ảnh 1.

Hoàng Vũ Samson cán mốc 200 bàn tại V.League.

Người xếp sau tiền đạo người Nigeria trong danh sách vua dội bom của V.League là Đỗ Merlo với 157 bàn thắng nhưng chân sút người Argentina cũng đã chính thức chia tay Việt Nam từ năm ngoái. 

Cái tên có cơ hội san bằng thành tích 200 bàn của Hoàng Vũ Samson ở V.League hiện tại chỉ có thể là Văn Quyết. Tuy nhiên đội trưởng của CLB Hà Nội FC cũng mới chỉ có 94 bàn thắng. Trong danh sách top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử V.League, chỉ có Samson và Văn Quyết là chưa giải nghệ.

Rõ ràng ở tuổi 35, Hoàng Vũ Samson đã ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tuy nhiên tiền đạo người Nigeria vẫn đang là nhân tố quan trọng của CLB TP.HCM trong bối cảnh đội bóng này đang thi đấu cực kỳ bết bát. Thi đấu tại Việt Nam từ năm 2007, Hoàng Vũ Samson đã kinh qua tổng cộng 5 đội bóng bao gồm Đồng Tháp, Hà Nội FC, Quảng Nam FC, Thanh Hóa và hiện tại là CLB TP.HCM.

Hoàng Vũ Samson và mối quan hệ đặc biệt với bầu Hiển

Đương nhiên giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Hoàng Vũ Samson là cùng với Hà Nội T&T hay hiện nay là Hà Nội FC với 135 bàn thắng ở tất cả mọi đấu trường. Tại đây anh có được 3 chức vô địch V.League năm 2013, 2016 và 2018 cùng 2 lần giành vua phá lưới năm 2013, 2014. Tất nhiên, khi nói về thành công của Hoàng Vũ Samson với Hà Nội FC thì cũng cần phải nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa tiền đạo gốc Nigeria này với bầu Hiển.

Hoàng Vũ Samson bật mí về mối quan hệ đặc biệt với bầu Hiển - Ảnh 2.

Hoàng Vũ Samson vẫn là cây ghi bàn chủ lực của CLB TP.HCM.

Theo chia sẻ từ Hoàng Vũ Samson với PV Dân Việt, cái tên đặc biệt, nửa Việt nửa Nigieria của anh là do bầu Hiển đặt, thậm chí đến lúc này, mỗi khi gặp bầu Hiển, anh vẫn gọi ông ấy là "bố": "Tên khai sinh của tôi là Samson Kayode Olaleye. Tôi sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Tôi yêu bóng đá từ nhỏ, bóng đá là hơi thở của tôi. Tôi đá cho đội hạng nhất Nigieria với cái tên đầy đủ của mình như vậy. Quãng thời gian đá cho Than Quảng Ninh rồi Đồng Tháp, tôi vẫn mang cái tên khai sinh của mình. Nhưng khi về Hà Nội thì bố Hiển (bầu Hiển - PV) đã "khai sinh" cho tôi cái tên mới là Hoàng Vũ Samson".

"Tuy vậy, bố Hiển chỉ đặt tên cho tôi như vậy mà không nói thêm về ý nghĩa cái tên. Tôi trân trọng và yêu quý bố Hiển nên đã dùng cái tên ấy trên hành trình sự nghiệp của mình".

Nói về lý do vì sao chia tay Hà Nội FC, dù trải qua rất nhiều thành công cùng đội bóng này, đồng thời đang có phong độ tốt, Hoàng Vũ Samson thừa nhận, anh đã gắn bó với đội bóng thủ đô quá lâu và tìm kiếm trải nghiệm mới nên mới quyết định ra đi.

"Bầu Hiển là người tâm lý với cầu thủ và hay chia sẻ với tôi nhiều chuyện trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao tôi gắn bó với bầu Hiển 8 năm. Tuy vậy 8 năm là một quãng thời gian không phải là ngắn với đời cầu thủ. Tôi cũng muốn thay đổi môi trường để tìm kiếm những trải nghiệm, cơ hội, thách thức mới cho bản thân. Đúng là trước đây tôi có giấc mơ đến châu Âu thi đấu nhưng vì vướng hợp đồng nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Sau này là cầu thủ tự do thì tôi đang ở phong độ không tốt và những đội bóng nhỏ ở châu Âu mời chào không đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Tôi muốn đến Thành phố Hồ Chí Minh, đây là mảnh đất phát triển nhất ở Việt Nam. Trải nghiệm CLB TP.HCM cũng thật tuyệt vời, đãi ngộ tốt, đời sống tinh thần của tôi cũng được chữa lành ở môi trường bóng đá tuyệt vời này. Bóng đá Việt Nam đã nâng bước cuộc đời tôi. Giúp tôi thoả mãn đam mê và kiến được tiền lương thiện", chân sút 35 tuổi nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem