TP.HCM: Học sinh quận "nhà giàu" phải ngồi học tạm bợ bên nắp cống?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 25/10/2022 13:13 PM (GMT+7)
Phụ huynh bức xúc phản ánh, hai học sinh lớp 8 phải học "vất vưởng" bên lề trường từ học kỳ 2 năm lớp 7 tới nay.
Bình luận 0

Tối 24/10, mạng xã hội facebook xôn xao trước thông tin học sinh lớp 8A1 và 8A2 Trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) phải học "vất vưởng" bên lề trường.

Học sinh học tạm bợ bên lề trường?

Cụ thể, tài khoản H.M.C đăng tải: "Tọa lạc bên đô thị Phú Mỹ Hưng xa hoa, đáng sống bậc nhất Việt Nam là những em nhỏ ngày ngày đến trường trong nỗi khốn khổ khốn nạn tột cùng. Lớp 8A2, 8A1 phải vất vưởng học bên lề trường THCS Nguyễn Thị Thập - quận 7. Cũng như các lớp khác, lớp 6 các em có lớp học đàng hoàng. Từ khi trường có hiệu trưởng mới, các em không còn lớp học. Cả học kỳ 2 lớp 7, các em phải bàn nhựa như quán vỉa hè, ghế chồm hổm để học. Nhiều bé gù luôn cả lưng vì lớp học".

img
img

Học sinh học tại phòng tạm bợ được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: FB

"Phụ huynh mong đợi, hy vọng lên lớp 8, nhà trường sẽ có lớp học cho con em mình. Thế là, các em đã lên lớp 8 và tồi tệ hơn. Từ ngày tựu trường đến nay, các em hoàn toàn phải học lưu động. Các lớp khác đã vào học, các em thường xuyên phải lang thang ngoài sân trường đi tìm chỗ học. Các em đi đến đâu bị xua đuổi đến đó. Các em phải học trong nhà kho, ở căn tin, ngoài bãi xe, ngoài nhà xe... không quạt thừa nắng gió dưới cái nóng của đất Sài Gòn. Các em phải học giữa không gian loãng, thầy cô giải bài không nghe. Các em phải ngồi bàn ghế căn tin học nên phải quẹo đầu bẻ cổ hướng về phía thầy cô nghe giảng...

Phụ huynh phản đối, phản ảnh với Ban Giám hiệu nhà trường thì được hứa sẽ có lớp học cho các em. Nhà trường đã dùng tôn và ván ép đóng rất tạm bợ sát hàng rào trường, khu vực cống rãnh làm lớp học cho các em. Lớp học không làm cửa mùi hôi nực nồng từ rác, cống rãnh gây ảnh hưởng lớp học. Nền lớp học lại sử dụng trực tiếp mặt đường vỉa hè. Mưa thì tạt ướt áo. Nắng nóng gay gắt, mồ hôi đầm đìa".

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều không tin nổi giữa thành phố lớn bậc nhất cả nước, giữa quận được cho là "nhà giàu" lại có tình trạng học sinh phải học tập trong điều kiện thiếu thốn, khổ cực như vậy.

Đang nâng cấp, sửa chữa phòng học tạm

Sáng 25/10, trao đổi với Dân Việt, cô Phạm Ngọc Nhi – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập xác nhận, học sinh hai lớp 8A1, 8A2 đang học ở phòng học tạm như phản ánh. Nguyên nhân là do trường quá tải, không đủ phòng học cho tất cả học sinh. Hiện trường đang có dự án xây thêm 15 phòng học, tuy nhiên, trong thời gian chờ các phòng học này được xây dựng, nhà trường làm thêm hai lớp học tạm để cho học sinh lớp 8A1 và 8A2 học.

TP.HCM: Học sinh quận "nhà giàu" phải ngồi học tạm bợ bên nắp cống? - Ảnh 3.

Lớp học tạm đang được sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cô Nhi cho biết, nói là phòng học tạm nhưng được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng, quạt... cho học sinh. Đặc biệt, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã vận động xã hội hóa để "tân trang" lại phòng học cho tươm tất như gắn máy lạnh, lát sàn nhà, làm cửa...

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội là do trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh trường vào khảo sát để thống nhất vị trí gắn máy lạnh, chọn loại sàn nhà... Sau khi thống nhất phương án, vị trưởng ban đại diện đăng thông tin trong nhóm lớp và phụ huynh trong nhóm đã lấy đăng tải trên facebook.

Theo cô Nhi, nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trường rất quan tâm, trăn trở khi học sinh phải học tạm tại hai phòng học này. Do đó, ban đại diện đã vận động phu huynh để có kinh phí nâng cấp, lắp máy lạnh... Trong khoảng 2 ngày tới sẽ hoàn thành việc này.

TP.HCM: Học sinh quận "nhà giàu" phải ngồi học tạm bợ bên nắp cống? - Ảnh 4.

Trường THCS Nguyễn Thị Thập có 44 lớp với 2.000 học sinh theo học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về vấn đề học sinh phải học lưu động từ căng tin, nhà kho, bãi xe... cô Nhi cho biết, thời điểm đầu năm học do chưa sắp xếp được phòng học nên mới có tình trạng học sinh lưu động qua phòng học trống để học. Tuy nhiên, không có chuyện học sinh phải học ở nhà kho, bãi xe... Hiện tại, các lớp học đã ổn định, học sinh học tại phòng cố định. Chỉ những ngày có môn kỹ năng, tin học hay thể dục... học sinh mới di chuyển tới phòng tin học, sân thể dục để học.

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong sáng cùng ngày, học sinh tại hai lớp 8A1 và 8A2 được di chuyển sang phòng khác học để sửa chữa phòng học tạm. Tại hai phòng học tạm này, mỗi phòng có 5 quạt treo tường, gắn bảng đen. Bàn học được được công nhân đưa ra ngoài để làm nền, xây bục giảng.

Ông Đạo Thanh Tận - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Thị Thập cho biết, khu vực nắp cống kế bên lớp học sẽ được lót gạch phủ kín; gắn cửa lớp... để đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho học sinh học trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem