Hội An đẹp mê mẩn trong sắc đỏ lá bàng

Chủ nhật, ngày 09/02/2020 20:35 PM (GMT+7)
Những con đường trồng nhiều bàng như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái... đang rợp sắc đỏ của lá bàng vào mùa xuân.
Bình luận 0

img

Cây bàng lá đỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nổi bật trên nền mái ngói thâm nâu của phố cổ. “Hội An vào mùa nào cũng đẹp, nhưng tôi thích mùa xuân hơn vì thời tiết dễ chịu, phong cảnh tuyệt đẹp khi những tán lá bàng đỏ mang đến vẻ trầm mặc, lãng mạn”, nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Vũ (Hội An), tác giả bộ ảnh cho biết.

img

Cây bàng thay lá gần chùa Cầu - ngôi chùa nằm vắt ngang con lạch nhỏ chảy ra sông Hoài, một nhánh của dòng sông Thu Bồn. Năm 1990, chùa Cầu được cấp bằng Di tích Lịch sử Văn hóa quốc gia, đồng thời trở thành hình ảnh biểu tượng của phố cổ Hội An.

img

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm túi xách và nón trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1999. Đô thị cổ này cũng được tạp chí Travel and Leisure bình chọn đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019.

img

Cây bàng lá đỏ “vươn mình” trên nền trời xanh. 

img

Hai phụ nữ trong tà áo dài khám phá nhịp sống Hội An trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hội An có những con đường ngắn và hẹp, chạy dọc và ngang theo hình bàn cờ, cứ đi hết hẻm này là gặp hẻm khác. 

img

Những cây bàng thay lá hai bên đường Thái Phiên. Những căn nhà dọc trục đường chính là bộ mặt của phố hội, trong khi các góc nhỏ rêu phong trong hẻm được ví như trái tim của khu phố.

img

Những ngôi nhà cổ sơn vàng là nét đặc trưng của Hội An. Màu đỏ của những tán bàng mùa thay lá mang đến vẻ đẹp riêng cho phố cổ trong tiết xuân. 

img

Tán cây bàng rợp sắc đỏ nổi bật trên nền trời. 

img

Hai du khách nước ngoài đạp xe khám phá phố cổ trên đường Phạm Hồng Thái. Tại Hội An, những con đường trồng nhiều cây bàng là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái hay Thái Phiên.

img

Khi gió thổi qua, những chiếc lá vàng, đỏ rơi xuống phủ khắp vỉa hè, lối đi. “Nếu muốn tìm một chút hồn của Hội An, bạn hãy dậy thật sớm, ngồi quán uống cà phê để cảm nhận. Khi đó, mọi góc phố còn vắng người, ít ồn ào. Nếu tìm sự náo nhiệt, bạn nên lang thang vào buổi chiều cho đến khi những con phố lên đèn”, anh Anh Vũ chia sẻ thêm.

Ảnh:  Đỗ Anh Vũ

Huỳnh Phương (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem