Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bão lũ liên tiếp xảy ra để lại hậu quả nặng nề cho người dân miền Trung nói chung, bà con Hà Tĩnh nói riêng.
Hà Tĩnh lũ chồng lũ, khó khăn chồng chất khó khăn. Cuộc sống tại vùng đất khô cằn đá sỏi đã nghèo nay lại khó khăn hơn gấp vạn lần.
Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đây là đợt mưa lũ lịch sử kể từ năm 2010 đến nay.
"Dù đã có kế hoạch chủ động ứng phó với mưa lũ nhưng do mưa lớn kéo dài và hồ Kẻ Gỗ xả lũ ảnh hưởng tới hơn 13.390 hộ dân, toàn bộ huyện Cẩm Xuyên ngập trong biển nước.
Nước ngập cao từ 1m đến 3m. Một số người dân có việc phải di chuyển bằng thuyền, còn lại thì ngồi cố thủ trên nóc nhà chờ người đến cứu hoặc trợ cấp lương thực sống qua ngày", ông Bình nói.
Theo đó, có 6 xã chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Vịnh, Cẩm Quan.
Hiện nay, nước lũ đã rút, nhiều khu vực người dân đã bắt đầu đi lại được. Nhưng lũ đã cuốn đi tất cả những gì mà họ có, nhà cửa tan hoang, gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.
Hàng nghìn học sinh chưa thể đến trường vì lũ đã khiến trường học, cơ sở vật chất tan hoang, đổ nát. Sách vở cũ trôi theo dòng nước, phần thì rách nát.
Những người con Nghệ Tĩnh xa quê cùng Đoàn TNCS HCM Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân phát động chương trình gây quỹ hướng về miền Trung "Vượt lũ" kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền mặt giúp bà con Hà Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề sau lũ, ổn định lại cuộc sống.
Chương trình đang được triển khai và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người con Hà Tĩnh xa quê.