"Hồi sinh" biệt thự cổ gần 1.000m2 - một di sản giữa lòng Hà Nội

Thứ tư, ngày 22/12/2021 13:31 PM (GMT+7)
Căn biệt thự mang dấu ấn kiến trúc Pháp, nằm ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị bỏ hoang nhiều năm trong sự tiếc nuối đã được lên phương án cải tạo với kỳ vọng "hồi sinh" một di sản giữa lòng thủ đô.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 1.

Nhiều năm nay, căn biệt thự cổ kiến trúc Pháp toạ lạc tại "khu đất kim cương" ngã tư phố Hàng Bài – Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khiến không ít người khỏi tiếc nuối. Sở dĩ gọi là "kim cương" vì mỗi m2 đất mặt đường tại đây có giá trị lên tới 700 - 800 triệu đồng.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 2.

Sắc vàng đặc trưng kiến trúc Pháp “ẩn" sau hàng cây bao phủ, lặng lẽ đi qua từng nhịp sống hối hả của Thủ đô. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi hàng tôn rào chắn kiên cố.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 4.

Căn biệt thự nằm trong khuôn viên đất có diện tích gần 1.000m2, hiện xuống cấp nghiêm trọng. Để tránh sụp đổ, một hệ thống khung bằng ống sắt và mái tôn đã được dựng xung quanh biệt thự. Đến nay dấu ấn của lối kiến trúc Pháp đặc trưng vẫn còn hiện diện qua từng chi tiết như kết cấu phần thô, chạm khắc hoa văn, màu sắc của từng mảng tường loang lổ hay những cánh cửa cũ đã xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, đây từng là trụ sở của Nhà xuất bản Văn học, gắn bó với ký ức nhiều người. Trong giai đoạn từ năm 1998 - 2003, căn biệt thự qua nhiều lần đổi chủ. Hơn 10 năm qua, cơ quan chức năng không thống nhất được phương án cải tạo, phân chia sử dụng, cuối cùng căn biệt thự được giao cho một công ty xây dựng nhà ở của thành phố để giải phóng mặt bằng.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 6.

Trước thực trạng căn biệt thự có kiến trúc đặc biệt bỏ hoang nhiều năm qua, chiều 18/12, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế vùng Paris (Cộng hoà Pháp) tổ chức trưng bày Dự án bảo tồn. Quận Hoàn Kiếm mong muốn thực hiện Dự án bảo tồn căn biệt thự trên với kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh một di sản kiến trúc Pháp và trở thành Dự án trùng tu kiểu mẫu.

Bài cuối: "Hồi sinh" biệt thự cổ gần 1.000m2 - một di sản giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận đã tiến hành giải phóng mặt bằng, lên phương án thiết kế; công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Đây là một trong những dự án đầu tiên mà TP Hà Nội thực hiện. Và đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm về kỹ thuật tu bổ và bảo tồn biệt thự của TP Hà Nội.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 7.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, căn biệt thự là một trong những công trình còn giữ nguyên được nhiều giá trị kiến trúc. Vì vậy quận Hoàn Kiếm được thành phố giao giải phóng mặt bằng 6 hộ dân và tu bổ biệt thự này, nằm trong danh sách tu bổ tại Chương trình 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 9.

Sau bao năm tường căn biệt thự cổ bong tróc, phủ màu rêu phong.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 12.

Để tránh mưa nắng, lực lượng chức năng đã lợp tạm mái tôn căn biệt thự.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 14.

Nhiều khu vực được căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Bài cuối: "Hồi sinh" biệt thự cổ gần 1.000m2 - một di sản giữa lòng Hà Nội - Ảnh 12.

Những mảng gạch xây dựng căn biệt thự được nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 18.

Bản mô phỏng hồi sinh dự án bảo tồn biệt thự cổ.

Biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên đất “kim cương” giữa Hà Nội, thành nơi nuôi gà chờ ngày được trùng tu - Ảnh 19.

Thông tin về dự án bảo tồn biệt thự cổ này, ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi vô cùng phấn khởi và bày tỏ sự ủng hộ một cách toàn diện với dự án này, và nhất là trong thời gian tới, sau khi công trình được bảo tồn xong và được khai thác làm Trung tâm giao lưu văn hóa của khu phố cũ, lúc ấy chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ tiếp cho quận Hoàn Kiếm tổ chức các hoạt động và để khai thác công trình này một cách hiệu quả".

"Hồi sinh một kiến trúc Pháp" - là tấm biển treo ở góc đường tọa lạc ngôi nhà số 43 Hàng Bài và 49 Trần Hưng Đạo hiện tại. Ngôi nhà mà hàng chục năm nay bị đóng cửa để hoang hóa, cây si góc vườn nhà mọc um tùm.

Nhiều người đều nhớ căn biệt thự từng là trụ sở của Nhà Xuất bản Văn học danh tiếng một thời. Nhà xuất bản Văn học sau được chuyển đổi đi nơi khác. Kể từ đó, tòa nhà rơi vào một thời kỳ tranh chấp hay khó khăn chuyển đổi cho chủ mới sử dụng.

Trong đó, khoảnh vườn rộng bao quanh tòa biệt thự đã trở thành một khu dân cư đông đúc. Bởi vậy việc giải tỏa là vô cùng nan giải. Rồi đến một thời, cư dân xung quanh lần lượt chuyển đi nơi khác nhưng nó vẫn trong cảnh vây tôn kín mít, chỉ có cây si góc vườn xum xuê thả những chùm rễ làm cho khu đất này càng trở nên bí hiểm, thêu dệt những lời đồn thổi.

Ngày 18/12, cánh cổng đã mở toang mời dân chúng có thể vào bên trong khuôn viên, ngôi nhà già nua, cũ kỹ và đang xuống cấp, nhưng sân vườn thì quang quẻ để trưng bày những pa nô bản vẽ, hình ảnh sử liệu hay hay bản dựng 3D chuẩn bị cho một dự án. Đó là lễ khởi động cho một dự án của Thành phố Hà Nội giao cho quận Hoàn Kiếm tổ chức nghiên cứu, trùng tu lại tòa biệt thự theo bản gốc.

Sau khi phục dựng xong, nơi đây sẽ trở thành không gian thông tin về công việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản kiến trúc của Pháp, là nơi để bảo tồn các nguồn tài liệu, thông tin và kết nối với những trung tâm nghiên cứu, giới nghiên cứu hay những người quan tâm đến di sản này ở trong và ngoài nước…

Thành phố Hà Nội và Quận Hoàn Kiếm tỏ rõ đây là việc làm thiết thực sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua… Trên một khuôn viên gần 1.000 "đất quý hơn vàng", một dự án đang được triển khai. Kiến trúc tòa nhà không lớn nhưng khá độc đáo. Ý kiến của vị chuyên gia Pháp cũng như Giáo sư - KTS Hoàng Đạo Kính đều thống nhất cho rằng có thể một số vật liệu xây dựng tầng dưới tòa nhà này là "tận dụng" những gì được dỡ ra từ Thành Hà Nội bị phá vào cuối thế kỷ XIX.

"Tấm ảnh các thành viên gia đình chủ nhân người Pháp mới phát hiện được cũng hé mở những tư liệu mà sắp tới tiếp tục phải nghiên cứu và sưu tầm. Như thế là sau Trung tâm thông tin về Phố Cổ ở Phố Đào Duy Từ, Trung tâm thông tin về Hồ Gươm ở số 2 Lê Thái Tổ, thì Trung tâm thông tin về di sản kiến trúc của "Khu phố Tây" sẽ là trung tâm thứ ba.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sau khi công trình này được tu bổ, quận sẽ đúc kết kinh nghiệm để tu bổ những di sản kiến trúc khác, trong đó có tòa nhà kề cận của Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật 51 Trần Hưng Đạo, sau cách mạng Tháng Tám 1945, nhà nước bố trí cho Cựu hoàng Bảo Đại tá túc với cương vị là Cố vấn tối cao của Chính phủ".

(Ông Dương Trung Quốc chia sẻ)

Gia Khiêm - Ma Kin
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem