Hơn 20 tàu cá gặp nạn, hàng chục người mất tích

Thứ bảy, ngày 18/12/2010 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong 2 ngày (16 và 17-12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió mùa đông bắc, trên khu vực biển miền Trung biển động mạnh, liên tiếp có hàng chục tàu cá bị nạn.
Bình luận 0
img
Người thân của các ngư dân mất tích ở Thừa Thiên - Huế đang ngóng chờ trong tuyệt vọng. Ảnh chụp sáng 17-12

18 tàu đã được cứu

Tại Đà Nẵng, từ chiều 16-12, Vùng C Hải quân đã điều tàu HQ-634 tìm kiếm và cứu được 2 ngư dân trên một chiếc tàu bị nạn ở khu vực Bãi Bắc, gần bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đơn vị này cũng điều tàu HQ-629, ra vùng biển Hà Tĩnh để tìm kiếm thủy thủ cùng tàu chở container Phú Tân có trọng tải 14.000 tấn, trên đường từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đi Hải Phòng đã bị nạn tại biển Hà Tĩnh.

Tỉnh Quảng Nam có 10 tàu cá bị trôi dạt và bị chìm. Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã ứng cứu, lai dắt vào bờ được 7 chiếc. Trong 3 chiếc còn lại, đến chiều 17-12, cơ quan chức năng phát hiện được 1 chiếc là tàu cá QNa-0164 (do ông Lê Ngọc Trực, ở huyện Núi Thành, làm thuyền trưởng) đang trôi dạt cách vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) khoảng 2km, trên tàu có 5 lao động. Tàu của Hải đội 2 (Quảng Nam) và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đang tiếp cận để lai dắt tàu ông Trực vào bờ. Với 2 tàu còn lại là tàu QNa-0855 và QNa-0164, với 9 ngư dân cũng đã được cứu vào chiều 17-12.

Trong 2 ngày qua, Quảng Ngãi có 9 tàu với 73 lao động bị nạn. Đến chiều 17-12, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 8 tàu và 63 lao động. Chiếc còn lại là QNg- 22108 của ông Trần Xiệt (huyện Tư Nghĩa), trên tàu có 10 lao động hành nghề lưới, gặp nạn tại vùng biển Bình Định. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định hỗ trợ.

Chờ đợi trong tuyệt vọng

Đến cuối giờ chiều 17-12, mới chỉ có 1 trong số 4 ngư dân trên tàu cá TTH-40498 (Phương Diên, Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) bị mất tích được tìm thấy. Nạn nhân được tìm thấy là ông Trần Chương (53 tuổi). Ông Chương được tìm thấy lúc 14 giờ ngày 17-12, cách bờ biển mũi Chân Mây Đông, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc 10 hải lý về phía Nam. Thi thể của ông Chương đã được người thân đưa về nhà để lo hậu sự. 3 ngư dân mất tích còn lại gồm các ông Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi), Trần Nô (60 tuổi), Hồ Chạy (45 tuổi).

Từ chiều 16-12, hàng trăm người dân làng Phương Diên đã kéo đến bờ biển Chân Mây Đông, trong số này có rất nhiều người thân của các ngư dân mất tích. Nghe tin bố là ông Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi) cùng anh rể Hồ Chạy (45 tuổi) mất tích, anh Nguyễn Thanh Phong đang làm việc tại Nghệ An đã tức tốc bắt xe vào Huế ngóng chờ người thân từ tối 16-12. Sau một đêm ngóng chờ bên bờ biển, khuôn mặt của anh Phong phờ phạc, đôi mắt sâu hoắm.

“Đến giờ này thì coi như bố và anh rể tôi đã vĩnh viễn nằm lại với biển”- anh Phong nói, nước mắt chảy dài. Bên bờ biển cuộn sóng, hàng chục người thân khác của các ngư dân mất tích cũng ngóng chờ trong sự tuyệt vọng.

Anh Nguyễn Duân (35 tuổi), người duy nhất được cứu sống trên tàu cá TTH- 40498 đã trở về nhà sau nhiều giờ được cấp cứu. Anh Duân được cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây tìm thấy khi anh bị dạt vào bãi cát cách đồn 2km. Thân thể đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn, anh Duân cho biết: Tàu TTH-40498 ra khơi từ 4 giờ 30 sáng 16-12. Chỉ vài giờ sau khi ra khơi, biển bất ngờ dậy sóng khiến tàu chao đảo. Các ngư dân liên lạc với lực lượng Bộ đội Biên phòng cầu cứu và được hướng dẫn đi vào phía Nam để cập cảng Đà Nẵng. Tuy nhiên, do biển động quá mạnh, các ngư dân quyết định cho thuyền vào Cảng Chân Mây nhưng bị đánh dạt về mũi Chân Mây Đông rồi bị chìm khi cách bờ chỉ còn 1 hải lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem