Ibrahimovic và câu chuyện Pep Guardiola không có "bi"

Minh Tú Thứ sáu, ngày 15/01/2021 09:10 AM (GMT+7)
Ibrahimovic và Pep Guardiola từng có mối quan hệ thâm thù khi cả 2 còn làm việc ở Barcelona vào năm 2009.
Bình luận 0

Vào mùa hè 2009, Ibrahimovic chuyển tới Barcelona theo một bản hợp đồng có giá trị lên tới 66 triệu euro. Tiền đạo người Thụy Điển có những ngày tháng đầu tiên ở Nou Camp rất thuận lợi. Trong 7 trận đầu tiên ở Liga, Ibrahimovic đã ghi được tới 7 bàn, và chính là người có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng với 5 trận đầu tiên mỗi trận ghi 1 bàn.

Ibrahimovic mâu thuẫn không thể hàn gắn với Pep Guardiola chỉ trong vòng 1 năm.

Ibrahimovic mâu thuẫn không thể hàn gắn với Pep Guardiola chỉ trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Pep ưu ái và thích thú việc bố trí Messi đá trung tâm nhiều hơn nên HLV người Tây Ban Nha đã hy sinh vị trí của Ibrahimovic, chuyển anh đá dạt ra cánh. Từ Inter Milan, Ibrahimovic luôn được các đồng đội nhồi bóng cho rất nhiều, sang Barca tự nhiên phải đá dạt ra cánh và phải làm bóng cho các cầu thủ khác khiến Ibra với cá tính ngôi sao mạnh mẽ cảm thấy bất bình.

Vì thế, mối quan hệ giữa Pep và Ibra xấu đi nhanh chóng. Ibra càng chơi càng mờ nhạt, thậm chí tới cuối mùa còn mất vị trí vào tay tiền đạo trẻ Bojan Krkic. Ngay trong mùa Hè năm 2010, Ibra đã tức tưởi rời Barca để chuyển sang AC Milan để cứu vãn sự nghiệp.

Ngay cả khi đã rời Camp Nou, Ibra vẫn không nuốt trôi được "cục tức" đó. Sau rất nhiều lần chỉ trích ông thầy cũ, Ibra còn dành một phần trong cuốn tự truyện của anh để nói rõ về mối thâm thù với thuyền trưởng hiện tại của Man City.

Trích tự truyện của Ibrahimovic: "Tôi đã yêu cầu có một cuộc gặp mặt với Guardiola - để thảo luận thôi, không phải để tranh cãi. Tôi đã nói rằng tôi không được sử dụng đúng cách, và rằng họ lẽ ra đừng nên mua tôi nếu muốn có một mẫu cầu thủ khác. Tôi nói với Guardiola một câu mà tôi nghe được từ một người bạn: "Anh mua một chiếc Ferrari nhưng lại lái nó theo kiểu một chiếc Fiat". Các cuộc nói chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng dưng Guardiola bắt đầu phớt lờ tôi. Cứ khi nào tôi bước vào phòng thì ông ta bước ra. Ông ta chào hỏi tất cả mọi người, nhưng lại cố tình tảng lờ tôi".

Ibrahimovic và câu chuyện Pep Guardiola không có "bi" - Ảnh 2.

Ibrahimovic chuyển tới Barcelona năm đó là "bom tấn" thực sự.

Trong cuốn tự truyện, Ibrahimovic còn trích dẫn một đoạn cãi nhau với Pep Guardiola. Tiền đạo của AC Milan viết: "Pep nhìn tôi chằm chằm khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi nghĩ "kẻ thù của mình là cái lão đang xoa chiếc đầu hói kia". Tôi thét vào mặt ông ta "Ông là thằng không có "bi" !" Có thể tôi đã nói điều gì đó tệ hơn nhưng tôi không nhớ rõ. Đại loại là: "Ông đang tự ỉ*... vào mặt mình khi để thua Jose Mourinho (người lúc đó đang là HLV của Inter, đội đã đánh bại Barca ở bán kết Champions League). "Ông chết đi"! Thú thực là vào thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn phát điên".

Rời Barca vào hè 2010, Ibrahimovic tiếp tục gặt hái thành công ở AC Milan, M.U, La Galaxy và hiện tại là AC Milan. Mùa này, tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển đang đạt phong độ rất cao, kéo Rossoneri lên đầu BXH Serie A, điều mà người ta hiếm thấy ở nửa đỏ thành Milan trong nhiều năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem