Ít nhất 8 người chết và 100 người bị mắc kẹt sau trận lở đất kinh hoàng ở Ý

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 26/11/2022 20:45 PM (GMT+7)
Ít nhất 20 gia đình được cho là bị mắc kẹt trong tình trạng không có nước hoặc điện do sạt lở đất.
Bình luận 0
Ít nhất 8 người chết và 100 người bị mắc kẹt sau trận lở đất kinh hoàng ở Ý - Ảnh 1.

Sạt lở khiến nhiều người bị mắc kẹt ở Ý. Ảnh: Getty

Nhà chức trách xác nhận ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau vụ lở đất hôm 26/11 trên hòn đảo nghỉ mát Ischia của Ý. Bên cạnh đó, 13 người được thông báo mất tích.

Những hình ảnh kinh hoàng cho thấy hàng chục ô tô và nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước, bùn và mảnh vụn. Được biết mưa lớn bắt đầu lúc 4h sáng (10h sáng giờ Việt Nam) khiến nhiều khu vực trên đảo bị sạt lở.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Ý Matteo Salvini cho biết: "Có 8 người được xác nhận đã chết vì lở đất ở Ischia". Ông cũng lưu ý điều kiện cứu hộ đang khá khó khăn, theo hãng tin ANSA.

Có khoảng 100 người trên đảo hiện đang bị mắc kẹt, lở đất khiến bùn, đá tảng và mảnh vụn chặn cứng các lối dẫn đến nhà của họ.

Các nhà chức trách cố gắng dọn sạch con đường bằng nhiều loại máy xúc đất và máy bơm nước.

Thị trưởng Lacco Ameno, Giacomo Pascale tuyên bố: "Có 20-30 gia đình bị cô lập và hàng chục tòa nhà bị sập".

Lực lượng cấp cứu nói thêm do thời tiết xấu nên họ gặp khó khăn khi tiếp cận đảo bằng thuyền máy và trực thăng.

Chia sẻ với Sky TG24, Gianni Capuano, một quan chức của Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Ý thông tin rằng công tác sơ tán đang được tiến hành.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết bà đã liên lạc chặt chẽ với Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Nello Musumeci, Cục Bảo vệ Dân sự và vùng Campania "để theo dõi diễn biến thời tiết sau vụ việc ở Ischia".

Bà nói: "Chính phủ bày tỏ sự cảm thông với người dân và thị trưởng của các thành phố trên đảo Ischia, đồng thời cảm ơn lực lượng cứu hộ đã tham gia tìm kiếm những người mất tích".

Một số người bên trong khách sạn Terme Manzi ở Casamicciola bị mắc kẹt bên trong do không có điện. Tuy nhiên, các cơ quan khẩn cấp đang đến hiện trường.

Don Gino Ballirano, linh mục giáo xứ của nhà thờ Santa Maria Maddalena, ở Casamicciola nói với ANSA: "Tôi đang cố gắng gọi cho một số người có khả năng đã mất tích, không ai trong số họ trả lời. Tôi muốn đến đó nhưng con đường bên dưới nhà tôi đã bị chặn hoàn toàn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem