Khách hàng mua hoa tết đã tăng, tiểu thương Khánh Hòa bớt lo

+ aA -
Công Tâm
13/02/2026 15:28 GMT +7
Các tiểu thương kinh doanh hoa tết tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã vui mừng trở lại, bởi người đến mua hoa tết đã tăng trở lại, không còn cảnh đìu hiu giống như những ngày trước.

Những ngày cận Tết, thị trường hoa Tết tại Khánh Hòa đã bắt đầu nhộn nhịp khi các nhà vườn từ khắp nơi liên tục đưa hàng về phục vụ nhu cầu chơi xuân cho người dân, không khí cũng trở nên tấp nập hơn những ngày trước.

Ngay tại trung tâm Nha Trang, Khánh Hòa có rất đông người dân đến chọn cây đào để trưng bày ngày Tết

Theo ghi nhận của PV, số lượng đào năm nay tăng cả về nguồn cung lẫn người bán. Nhiều tiểu thương cho biết, nhờ nguồn hàng dồi dào, giá bán ngay từ những ngày đầu khá mềm, chỉ từ khoảng 200.000 - 400.000 đồng/cây, khách đã có thể chọn được một cây đào chưng Tết.

Cận tết, người đến hỏi mua hoa đã tăng đáng kể, các tiểu thương ở Khánh Hòa giảm bớt lo lắng.

Ngoài ra, các khách hàng còn chọn các loại hoa cúc mâm xôi, cúc pha lê, cúc đại đóa, hoa ly, lay ơn, ớt cảnh,vạn thọ, hoa giấy,...để mang về nhà trưng bày vào ngày Tết.

Khách hàng đang lựa chọn hoa giấy cảnh tại Nha Trang vào dịp Tết để mang về chơi xuân 2026.

Chị Lê Thị Hà, tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh khu vực trung tâm Nha Trang cho biết, thị trường hoa, cây cảnh Tết ở Khánh Hòa những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, cả về quy mô lẫn chủng loại.

Tại tuyến đường Lê Thánh Tôn và ngay trung tâm Nha Trang nhiều loại hoa được trưng bày bán phục vụ người dân chơi Tết.

“Nếu như trước đây, hoa, cây cảnh Tết chủ yếu xoay quanh đào và quất thì nay đã đa dạng hơn rất nhiều. Ngoài các loại truyền thống tôi còn nhập thêm hoa cúc, ly, đồng tiền, trạng nguyên, đặc biệt là lan hồ điệp với nhiều màu sắc, kiểu chậu khác nhau để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mấy ngày đầu mới đem ra trưng bày khách hàng đến rất ít, tôi và các tiểu thương kinh doanh hoa ở đây lo lắng. Tuy nhiên, kể từ sáng (12/2) đến nay khách đến hỏi mua hoa liên tục nên tôi rất mừng" - chị Lê Thị Hà chia sẻ.