Khi bạn không phải đại gia nhưng muốn làm con rể Bill Gate

29/05/2018 15:00 GMT+7

- Bố: Bố muốn mày lấy con bé bố đã chọn.

- Con trai: Không bao giờ.

- Bố: Nhưng con bé là con gái của Bill Gate đấy.

- Con trai: Vậy được thưa bố!

Sau đó người cha đến nhà Bill Gate hỏi cưới.

- Bố: Tôi muốn con gái ông cưới con trai tôi.

- Bill: Không đời nào

- Bố: Con trai tôi là CEO của World Bank

- Bill: Được thôi.

Sau đó, người cha lại đến tìm Chủ tịch của Worl Bank

- Bố: Tôi muốn con trai tôi làm CEO của World Bank.

- Vị chủ tịch: Không nhé ông bạn!

- Bố: Nhưng con trai tôi là con rể của Bill gate đấy!

- Vị chủ tịch: Thế thì được.

Vậy là xong việc…

Thanh Trâm