Kim Kardashian bị cướp vì "quá khoe khoang" sự giàu có

Thứ tư, ngày 24/08/2022 07:24 AM (GMT+7)
Mới đây, một trong những tên cướp có liên quan đến vụ cướp phòng khách sạn ở Paris năm 2016 của Kim Kardashian nói rằng, anh ta không cảm thấy hối lỗi vì đã làm ngôi sao truyền hình bị ám ảnh tâm thần.
Bình luận 0

Năm 2016, những tên cướp đeo mặt nạ đã đột nhập vào phòng của Kardashian tại Hôtel de Pourtalès trong Tuần lễ thời trang Paris. Chúng uy hiếp bằng súng, trói cô lại và bịt miệng, bịt mắt cô, sau đó chúng lấy trộm gần 11 triệu USD trang sức.

Ngôi sao thực tế đã chia sẻ về trải nghiệm đau đớn trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với David Letterman, mô tả vụ việc là "bảy hoặc tám phút tra tấn" vì cô sợ mình sẽ bị cưỡng hiếp hoặc giết.

Kim Kasdashian bị cướp vì "quá khoe khoang" sự giàu có - Ảnh 1.

Kim Kardashian bị cướp vì "quá khoe khoang" sự giàu có. (Ảnh: Insider).

Trong một cuộc phỏng vấn với Vice News cuối tuần vừa qua, Yunis Abbas, một trong 12 người đàn ông bị bắt và bị buộc tội liên quan đến vụ cướp năm 2016 cho biết, anh ta không nghi ngờ Kardashian sẽ bị chấn thương tâm lý trong vụ việc và không cảm thấy tội lỗi về vụ trộm.

"Họ nên bớt phô trương hơn một chút đối với những người nghèo. Đối với một số người, đó là sự khiêu khích", người này nói.

Kim Kardashian bị cướp vì "quá khoe khoang" sự giàu có

Abbas nói rằng, trước vụ trộm, anh không biết nhiều về Kardashian nhưng biết về chồng khi đó của cô là Kanye West. Anh cho biết, anh đã tìm hiểu nhiều hơn về ngôi sao truyền hình thực tế trên mạng để xác định xem cô ấy giàu có và sở hữu những vật dụng đắt tiền như thế nào.

"Tôi đã xem một trong những chương trình của cô ấy, nơi cô ấy ném viên kim cương của mình vào hồ bơi, trong tập phim "Keeping Up With the Kardashians". Tôi nghĩ: "Cô ấy rất giàu. Người phụ nữ này không quan tâm chút nào tới tiền cả. Vì cô ấy đã ném tiền đi, tôi đã ở đó để lấy nó. Tội lỗi? Không, tôi không quan tâm", anh nói.

Anh ta mô tả cách mình và những người đàn ông khác tham gia vào vụ cướp đã lên kế hoạch cho vụ đột nhập. Họ vào khách sạn qua một cánh cửa mở ở bên cạnh của tòa nhà và "kiểm soát nhân viên hướng dẫn".

Kim Kasdashian bị cướp vì "quá khoe khoang" sự giàu có - Ảnh 2.

Kim Kardashian ám ảnh sau khi là nạn nhân của vụ cướp. (Ảnh: Insider).

"Chúng tôi đã chế ngự được anh ta rồi trói chặt. Sau đó, chúng tôi tìm chìa khóa phòng ngủ mà cô ấy ở. Tôi ở dưới nhà. Tuy nhiên, hai đồng nghiệp của tôi đã lên lầu với nhân viên hướng dẫn để đến phòng của cô Kardashian, sau đó họ nhặt đồ trang sức và đi xuống cầu thang", người này nói tiếp.

Abbas nói với Vice rằng, họ đã có thể trốn thoát sau khi trợ lý của Kardashian vào thời điểm đó gọi đường dây khẩn cấp cho Mỹ thay vì Pháp.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, Kardashian cho biết, cô đã thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội, không còn đăng ảnh theo thời gian thực để bảo vệ sự riêng tư của mình.

"Tôi có thể chụp ảnh, lưu nó, đăng nó khi tôi rời khỏi nơi này hoặc khi tôi ở một vị trí khác. "Tôi đã rút kinh nghiệm", Kardashian cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 trên The View. Cô cũng chia sẻ rằng, bản thân luôn hãi khi ngủ sau vụ cướp "trừ khi có nửa tá nhân viên bảo vệ ở nhà tôi".


Đinh Đang (Insider)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem