Lạ, tượng Phật đổi màu khiến bao nhiêu người tìm đến ngôi chùa này ở tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Trinh - Chúc Ly Thứ hai, ngày 02/11/2020 13:07 PM (GMT+7)
Nhiều pho tượng Phật bằng đá khi đưa về chùa Phước Thuận, tọa lạc tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) đều là màu trắng. Nhưng chỉ sau một thời gian, các pho tượng Phật này đã có sự chuyển màu một cách lạ kỳ.
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, chùa Phước Thuận có diện tích 2000m2, xung quanh được trồng nhiều cây kiểng. Thoạt nhìn ngôi chùa này cũng giống bao ngôi chùa khác tại miền Tây, nhưng nơi đây lại sở hữu những tượng Phật đặc biệt.

Sư thầy Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Phước Thuận cho biết, khoảng năm 2018, khi chùa mới thành lập, sư thầy Quảng Minh (trụ trì trước của chùa) đã được một Phật tử cúng dường những pho tượng Phật bằng đá cẩm thạch. 

Những tượng Phật này được các nghệ nhân chế tác từ làng nghề Non Nước dưới chân núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Hiện chùa có đến 31 pho tượng bằng đá cẩm thạch.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 1.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 2.

Chùa Phước Thuận tọa lạc tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có đến 31 pho tượng bằng đá cẩm thạch có thể chuyển màu theo thời gian. Ảnh: NT.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 3.

Khi đưa về chùa Phước Thuận (xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng), tất cả các tượng Phật đều có màu trắng, nhưng theo thời gian lại bắt đầu chuyển màu vô cùng lạ kỳ. Ảnh: NT.

 Loại đá được sử dụng để điêu khắc tượng đá Non Nước là loại đá cẩm thạch với nhiều màu sắc, hoa văn đẹp mắt, kết cấu mịn, mềm và dễ tạo hình. 

Mỗi pho tượng được chế tác từ đá gốc nguyên khối và được vận chuyển về đồng loạt. Khi đưa về chùa, tất cả các pho tượng đều có màu trắng, nhưng theo thời gian lại bắt đầu chuyển màu vô cùng lạ kỳ.

Đặc biệt là những những pho tượng Phật khi chuyển màu lại không giữ một màu cố định. Vào những điểm khác nhau, những bức tượng chuyển màu đậm hoặc nhạt. 

Trong đó, nhiều pho tượng đã chuyển màu xanh, nổi vân xanh, vân trắng, lại có pho tượng chuyển sang màu xanh ngọc, xám, vàng, tím…

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 4.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 5.

2 hàng tượng La Hán ở chùa Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) chuyển sang màu xanh ngọc. Ảnh: NT.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 6.

Những tượng Phật được thờ tại chánh điện chùa Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có sự chuyển màu kỳ lạ. Ảnh: NT.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 7.

Tượng Bổn Sư Thích Ca cao 2,5m, nặng hơn 4 tấn ở chùa Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) từ màu trắng đã chuyển hoàn toàn sang màu vàng. Ảnh: NT.

Điển hình như tượng Bổn Sư Thích Ca cao 2,5m, nặng hơn 4 tấn từ màu trắng đã chuyển hoàn toàn sang màu vàng; tượng Văn Thù, Phổ Hiền đều cao 2,4m, nặng 4 tấn thì phần trên màu tím nhạt, phần dưới lại có màu vàng; tượng Phật Di Lặc và 2 hàng tượng La Hán chuyển sang màu xanh ngọc;...

Theo chị Thạch Khên (35 tuổi, ngụ tại địa phương), chị thường đến chùa để làm công quả, lau dọn tượng Phật vào những ngày lễ. Vì thế, chị thấy rõ hiện tượng chuyển màu từ trắng sang nhiều màu khác. Hiện tượng chuyển màu rõ rệt nhất là tượng Phật Thích Ca, chuyển hẳn từ trắng sang vàng.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 8.

Ngôi chùa “độc” nhất miền Tây: Có nhiều tượng Phật bằng đá đổi màu theo thời gian - Ảnh 9.

Tượng Phật Di Lặc ở chùa Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) chuyển sang màu xanh ngọc. Ảnh: NT.

Còn chị Lệ Hằng (23 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho biết: "Tôi nghe nói và tìm đến để tham quan. Theo tôi quan sát thì những tượng Phật ở chánh điện chuyển màu rất rõ. Nhiều tượng chuyển nhiều màu khác nhau, trông rất lạ kỳ".

Theo sư trụ trì chùa Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng), đa phần những pho tượng Phật được thờ tại chánh điện, hoàn toàn không hề chịu sự tác động bởi tự nhiên. Vì thế, chỉ có thể lý giải do các pho tượng khi đưa từ Đà Nẵng về chùa đã hấp thụ ánh sáng, khí hậu, phong thủy... nên đã có sự chuyển màu như vậy. 

"Những pho tượng Phật như thế này, tại làng nghề Non Nước làm rất nhiều. Nhưng chuyển màu lại rất ít, không phải đá nào đem đi đâu cũng có hiện tượng chuyển màu", sư trụ trì chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem