Lắng nghe nông dân để giúp cho đúng

Kiều Thiện Thứ hai, ngày 22/09/2014 06:49 AM (GMT+7)
Trước đây người dân Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La) nghèo lắm, chưa hết vụ lúa, vụ ngô đã lo thiếu ăn. Bây giờ Nhà nước hỗ trợ nhiều, Hội bám sát ND, mọi nhu cầu, nguyện vọng, thắc mắc của dân được lắng nghe, khó khăn được giải quyết, đời sống đã khá dần lên.
Bình luận 0

Cò Nòi là vùng đất khan hiếm nguồn nước, tuy có mặt bằng khá lớn nhưng người dân Cò Nòi vẫn rất khó khăn. Phải tới những năm 90 của thế kỷ vừa qua, Cò Nòi mới có sự bứt phá đi lên.

Cứ nhìn cán bộ mà làm

Ông Lò Văn Chiến -nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cò Nòi nhớ lại: “Đói lắm, đói đến vàng cả mắt. Tôi làm cán bộ xã mà chỉ rình hết giờ để tranh thủ đi khai hoang, trồng mấy gốc ngô, gốc sắn. Nhưng sức người có hạn, thời tiết lại không ủng hộ nên cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn. Hàng ngàn hộ dân ở mấy chục bản trong cái xã này nghèo khó cả. Đến khi trồng cây ngô lai LVN10, lối thoát nghèo mới được mở…”.

Ông Chiến và một số ít cán bộ xã như ông Lò Văn Liên, ông Lò Thanh, ông Cầm Chu… tiên phong đưa cây ngô lai LVN10 vào trồng. “Họ còn trồng ít, chứ tôi trồng đại trà cả mấy ha luôn từ vụ đầu. Ai ngờ thắng lớn. Ngay vụ đầu tiên năng suất đã gấp 3 lần so với ngô giống cũ. Thời điểm ấy người miền xuôi và các doanh nghiệp thu mua ngô mạnh lắm; giá cả cạnh tranh, bán đến là sướng” – ông Chiến nhớ lại. Từ những hộ tiên phong trồng ngô lai ấy, cán bộ tuyên truyền, dân mắt thấy-tai nghe nên gật đầu lia lịa. Vụ sau, người dân đua nhau trồng ngô lai.

Ông Lò Văn Bưn ở bản Mô Kít, xã Cò Nòi, bảo: “Cán bộ xã, bản ngày ấy làm ngô lai rất hăng hái. Trời chưa sáng đã tranh thủ ra ruộng, tối mò mới về đến nhà. Dân bảo nhau: Cứ nhìn cán bộ xã, bản làm mà làm theo. Phong trào trồng ngô giống mới lên nhanh lắm. Nhờ thế mà số hộ nghèo của xã giảm nhanh, hộ giàu tăng mạnh. Cò Nòi trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tham mưu tốt



Ông Nguyễn Đắc Doanh
  
Khi ND khó khăn thì Hội phải biết và chia sẻ, hướng dẫn tháo gỡ. Khi ND thuận lợi, Hội phải biểu dương, nhân điển hình, rút ra bài học kinh nghiệm…”.
 
Ông Nguyễn Đắc Doanh - Phó Chủ tịch Hội ND xã Cò Nòi cho biết: Xã có 40 bản, tiểu khu với gần 18.000 nhân khẩu đều sống bằng nghề nông. Hội ND xã xác định: Muốn giúp người dân xóa nghèo, làm giàu, giữ vững danh hiệu Anh hùng Lao động, giữ vững niềm tin của ND với Đảng, Nhà nước thì Hội phải tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền; phải là điểm tựa vững chắc của ND. Khi ND khó khăn thì Hội phải biết và chia sẻ, hướng dẫn tháo gỡ. Khi ND thuận lợi, Hội phải biểu dương, nhân điển hình, rút ra bài học kinh nghiệm…

 

Ông Nguyễn Khắc An- Chủ tịch UBND xã Cò Nòi, bảo: Hội ND rất năng động. Cán bộ bám sát ND. Từ tham mưu của Hội, xã đã có những điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý hơn. Tuy diện tích lúa của cả gần 18.000 con người ở đây chỉ có hơn 41ha, nhưng nguồn thu của ND Cò Nòi đa dạng và cao so với các xã khác trong huyện nhờ hơn 2.177ha ngô, gần 1.900ha mía; hơn 235ha rau, đậu, đỗ cùng rất nhiều gia súc, gia cầm. Trên nương, ND trồng xen canh tăng vụ thêm được nhiều đậu tương, lạc, ngô vụ thu, ngô đông... Nhờ thế thu nhập bình quân đầu người của xã đứng đầu huyện; số hộ khá, giàu tăng nhanh…

Lão nông Lò Văn Quý, bản Nhạp phấn khởi: “Bây giờ nhà nào cũng có lắm khoản thu nhập nên ngô thu xong cứ để đấy, khi nào được giá mới bán. Ngô ở Cò Nòi năng suất cao lắm vì Hội ND xã thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, lo giống, phân bón, vốn cho bà con. Vừa rồi tổng kết mô hình thâm canh ngô lai, chúng tôi đạt trên 13,2 tấn ngô/ha đấy”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem