Lạng Sơn: Thương lái đổ về chợ na lớn nhất miền Bắc, ngã giá "đẹp" 40.000-50.000 đồng/kg

Mộc Trà Thứ ba, ngày 25/08/2020 06:07 AM (GMT+7)
Cứ vào dịp tháng 8 hằng năm, thương lái từ khắp các nơi lại đổ về chợ na lớn nhất miền Bắc - chợ na Đồng Bành, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ sáng sớm, nơi đây đã rộn ràng tiếng í ới gọi nhau, tiếng ngã giá những thúng na mắt nở căng tròn.
Bình luận 0

Những ngày tháng 8 này, chợ na Đồng Bành tấp nập, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người từ Chi Lăng, Hữu Lũng, Cai Kinh, Hòa Lộc… đã mang những quả na mới thu hoạch về tập trung tại đây, tạo nên khu chợ na kéo dài hơn 1km bên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chi Lăng. 

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 1.

Ngay từ sáng, những thúng na đã được người dân chở ra chợ để thương lái thu mua, ngã giá.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 2.

Chợ na Đồng Bành tấp nập suốt cả buổi sáng và được coi là chợ na lớn nhất miền Bắc.

Hiện nay, diện tích trồng na trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có trên 3.300ha, được trồng chủ yếu tại các huyện: Chi Lăng (khoảng 1.805ha), Hữu Lũng (khoảng 1.500ha), sản lượng khoảng 30.000 tấn/năm. 

Đặc biệt, na Chi Lăng lọt vào top 50 trái cây đặc sản Việt Nam, được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017; được Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam vinh danh và trao cúp vàng chứng nhận sản phẩm na Chi Lăng trong tốp 10 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 3.

Trung bình mỗi buổi sáng, người cắt na nhanh và khéo cũng hái được từ 1 tạ đến 1,2 tạ na.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 4.

Những gánh na vừa ra đến chợ, các thương lái đã "đua nhau" ngã giá.

Từ sáng sớm tới trưa, những chiếc xe ba gác luôn ngược xuôi ra vào chợ, những thanh niên đẫm mồ hôi gánh trên vai những thúng na mắt mở căng tròn.

Năm nay, giá na loại thường dao động khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg. Loại quả to đẹp có giá cao hơn, khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg. 

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 5.

Không khí buôn bán tấp nập, khẩn trương hơn trước những cơn mưa bất chợ mùa này.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 6.

Để hái được na, người dân phải mất hàng giờ leo núi đá, thậm chí nhiều người từ 3h rưỡi sáng đã phải leo núi đá lên vườn cắt na. Thời gian này đang là mùa mưa khiến cho việc thu hoạch càng thêm vất vả.

Theo nhiều người cho biết, năng suất na mùa này thấp hơn năm trước, quả bé hơn do ảnh hưởng của đợt hạn hán kéo dài. Ngoài ra, do vùng trồng mở rộng nên sản lượng vẫn tăng cao, khiến giá rẻ hơn so với mùa na năm ngoái. 

Anh Lương Văn Thạch cho biết: "Vườn nhà nào xa thì từ 3h rưỡi sáng đã phải dậy lên vườn cắt na rồi, nhà nào gần thì cũng 4h là bắt đầu leo núi. Mỗi sáng, mỗi người hái trung bình được 1 gánh, rồi thả tời xuống để mang ra chợ cho kịp giờ thương lái. Càng ra chợ muộn thì càng khó bán nên hầu hết người dân phải đi cắt na từ lúc trời còn chưa sáng".

Chị Triệu Thị Mai (thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng) cho biết, gia đình chị có hơn 1.000 gốc na trồng trên núi đá. Từ đầu mùa đến nay, gia đình chị mới chỉ thu hoạch được khoàng 5 - 6 tạ na. Năm nay, quả na nhỏ hơn do nắng nóng kéo dài, na trên núi héo hon do không có nước tưới, không bón được phân.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 7.

Hiện nay, tời ròng rọc đã giúp vận chuyển na từ trên núi xuống, người dân trồng na không phải gánh na trên vai như những năm trước đó.

Lái buôn từ khắp các tỉnh miền Bắc về tận chợ na Đồng Bành để thu mua từ từng người bán, sau đó tập kết đóng hàng chuyển đi. Năm nay, khu chợ na Đồng Bành đã được tập trung tại khu vực riêng, không còn tình trạng bày bán la liệt trên quốc lộ 1A, thuận tiện cho thương lái, khách đến mua hàng. 

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 8.

Na được đóng vào các thùng xốp có lót lá xanh, giấy báo cẩn thận, rồi được chất lên xe tải để chuyển đi các tỉnh khắp miền Bắc.

Bà Nguyễn Thị Nhị (60 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) đã lên Đồng Bành từ rất sớm để chọn mua được na đẹp mang về bán ở chợ gần nhà. “Na Đồng Bành nổi tiếng thơm ngon nên mang về bán chạy. Cứ hai ngày tôi lại lên đây lấy hàng mới về bán”, bà Nhị cho biết. 

Anh Vi Văn Hải (thị trấn Chi Lăng) phải dậy từ 4h sáng để hái và chuyển na từ trên núi xuống. “Sáng nay, tôi hái được tổng cộng 1,8 tạ quả mang xuống chợ bán. Cũng may là bán hết nhanh, nên vất vả chút vẫn vui”, anh Hải chia sẻ.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 9.

Khu chợ bán nông sản huyện Chi Lăng nằm ngay cạnh đường QL1A.

Lạng Sơn: Nhộn nhịp ở chợ Na lớn nhất nước - Ảnh 10.

Quả na sau khi hái chín rất nhanh, có khi chỉ vài giờ đã chín mềm, nên phải bảo quản cẩn thận khi đi xa. Chính vì vậy khâu vận chuyển cũng rất khẩn trương, gấp rút.

Ông Lương Thành Chung - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên huyện Chi Lăng không tổ chức khai mạc lễ hội na. Tuy nhiên từ đầu mùa na đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP nên na Chi Lăng vẫn luôn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trong cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem