dd/mm/yyyy

Lão nông nuôi bò vùng heo hút với ước mơ cuộc sống "nở hoa"

Ông Hà Văn Héo, bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) nuôi hàng chục con bò giống địa phương tận trong núi xa tít, được người dân nơi đây gọi là "nơi khỉ ho cò gáy". Biết là vùng đất này khó khăn nhưng ông Héo đang tạo ra cho mình một tương lai với thu nhập ổn định và một cuộc sống “nở hoa”.

Trang trại của ông Héo ở sâu trong núi xa tít, gọi là thâm sơn cùng cốc. Đường vào trang trại khúc khuỷu, gập ghềnh sỏi đá... Tôi tò mò tự hỏi ở một nơi "khỉ ho, cò gáy" ven lòng hồ sông Đà như thế này, thì làm sao một lão nông với trình độ học vấn chưa học hết lớp 3 lại nuôi niềm hy vọng và mơ ước có 1 cuộc sống khấm khá từ nuôi bò và trồng sắn như lời khen nức nở của cán bộ Hội Nông dân xã Tà Hộc (Mai Sơn).

Bám theo con đường đất nhỏ và hẹp, ngoằn ngoèo đến cuối xã Tà Hộc, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được đến khu chăn nuôi của lão nông Hà Văn Héo. Trang trại ở ngay cạnh con suối, lưng tựa núi, mặt hướng ra dòng sông Đà xanh biếc. Nếu là du khách ưa du ngoạn thì khối người mê tít cái cảnh điền trang thôn dã ven sông này.

Lão nông nuôi bò nơi khỉ ho cò gáy với ước mơ cuộc sống "nở hoa"  - Ảnh 1.

Với ước mơ đưa gia đình thoát nghèo, ông Héo đã mạnh dạn đầu tư tiền nuôi bò.

Ông Héo đón chúng tôi bằng nụ cười tươi tắn, thân thiện. Trò chuyện với ông mới biết, trước đây ông từng có thời gian dài gắn bó với cây ngô trên nương rẫy. Trong câu chuyện kể của mình, ông Héo nhớ lại: Thời điểm mang giống ngô lên trồng trên nương, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn định, có tiền mua gạo, muối và mì chính. Nhưng về sau giá bán ngô liên tục xuống thấp, tiền thu về không đủ giả chi phí phân bón và công sức bỏ ra chăm sóc. Vì vậy cuộc sống của gia đình ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Lão nông nuôi bò nơi khỉ ho cò gáy với ước mơ cuộc sống "nở hoa"  - Ảnh 2.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi", ông Héo vẫn luôn nuôi hy vọng có cuộc sống ổn định và thu nhập cao.

Với ý chí và nghị lực chịu thương chịu khó của 1 lão nông quen với cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ông Héo đã tích cực tăng gia sản xuất và chăn nuôi từ chính đôi tay của mình trên mảnh đất quê hương. Ông mạnh dạn theo học lớp tập huấn chăn nuôi cho các hộ dân làm kinh tế nông nghiệp của xã, huyện tổ chức, rồi vay mượn thêm tiền anh em họ hàng đầu tư mua 5 con bò sinh sản.

Ở thời điểm đó, người dân sinh sống trong bản dấy lên phong trào về các tỉnh dưới xuôi tìm công việc ở các Công ty để kiếm tiền mưu sinh, ông lại quyết định đầu tư vốn trồng cỏ voi và làm chuồng trại nuôi bò. Quyết định của ông đã bị cả gia đình phản ứng dữ dội. Tuy nhiên sau cùng ông vẫn thuyết phục được gia đình đồng thuận với quyết định đó, vì theo ông "đây là quyết định có tính toán kỹ lưỡng, có thể mang lại nguồn thu nhập cao về sau.

Lão nông nuôi bò nơi khỉ ho cò gáy với ước mơ cuộc sống "nở hoa"  - Ảnh 3.

Hàng ngày ông Héo lùa đàn bò của mình lên các nương rẫy ăn cỏ.

Sau khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, ông Héo sửa sang lại chuồng trại, trồng cỏ voi trên các diện tích nương mà gia đình có, tiếp tục vay vốn ngân hàng mua thêm 2 con bò cái nâng tổng số đàn lên 7 con. Ngoài ra ông còn trồng thêm các loại nông sản khác và cây ăn quả để mở rộng nguồn thu nhập cho gia đình.

Ông Héo nuôi bò theo kiểu thả đồi, vì diện tích nương rẫy của gia đình ông khá rộng, các loại cỏ mọc rất nhiều nên lượng thức ăn tương đối dồi dào, đủ cho đàn bò của gia đình ăn quanh năm. Khi bò trưởng thành, các thương lái đi theo thuyền buôn lớn dọc sông Đà đỗ thuyền vào tận trang trại của ông Héo thu mua, nên đầu ra cho đàn bò luôn ổn định và bán được giá cao.

Lão nông nuôi bò nơi khỉ ho cò gáy với ước mơ cuộc sống "nở hoa"  - Ảnh 4.

Nhờ chuyển sang nuôi bò, cuộc sống và thu nhập của gia đình ông Hà Văn Héo không ngừng tăng cao.

Hiện nay, gia đình ông đã có được cơ ngơi rộng lớn với diện tích vườn cây ăn quả lên gần 5ha. Chia sẻ về kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, ông Héo cho biết: Trước đây tôi chưa học hết lớp 3, đọc chữ phải đánh vần từng chữ, nhưng tôi lại luôn có ước muốn làm giàu trên mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Vì vậy, mỗi khi gặp khó khăn tôi lại tự nhủ với lòng phải phấn đấu vươn lên đánh thắng số phận. Cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi và gia đình.

Đến nay đàn bò của gia đình tôi đã lên đến gần 20 con, nếu tính bằng tiền thì khoảng 200 triệu đồng. Nhưng tôi lại không có tâm niệm nuôi bò để bán một loạt, chỉ khi nào có việc cần thiết tôi mới bán 1 con- 2 con bò thôi. Tất cả chi tiêu trong gia đình tôi đã có khoản khác bù vào, tận dụng phân bò tôi trồng thêm cây ăn quả để tăng thu nhập, mỗi năm cũng cho thu nhập mấy chục triệu đồng. Ngoài ra tôi còn trồng sắn trên nương với 1 yến bán được 17.000 đồng. Hiện cuộc sống và thu nhập của gia đình cũng ổn định, dư giả hơn so với thời điểm trước.

Từ khi chuyển sang nuôi bò, ông Héo không sợ lỗ, bởi chi phí chăm sóc cho đàn bò thấp, giá thịt thương phẩm của bò trên các chợ hiện nay rất cao và ổn định, không mất giá như gà, lợn. Thời gian tới, ông dự định mua thêm vài chục con giống về thả đồi, để tăng nguồn thu nhập kinh tế cho gia đình.

Hà Hoàng