Lê Sỹ Mạnh: Gã dân chơi dừng bước phiêu lãng

Thứ năm, ngày 14/05/2020 10:10 AM (GMT+7)
Nói về cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh, người ta lại nhớ đến chân sút đẹp trai bậc nhất bóng đá Việt Nam cùng một loạt điều tiếng bên ngoài sân cỏ. Nhiều người trong giới bóng đá đùa rằng, Sỹ Mạnh là một dân chơi bất chấp… mưa rơi.
Bình luận 0

Đá bóng hay, đá… người chẳng tệ

Xuất thân từ bóng đá Thanh Hóa, nhưng Lê Sỹ Mạnh lại nổi lên ở Hà Nội T&T và V.Ninh Bình. Với chiều cao 1m83, Sỹ Mạnh hội đủ tố chất của một chân sút tài năng với lối chơi sức mạnh và sự tinh quái. Đặc biệt ở giải hạng Nhất 2009, với 10 bàn thắng và 17 pha kiến tạo trong màu áo V.Ninh Bình, Sỹ Mạnh đã giúp CLB này vô địch trước 4 vòng đấu, qua đó lọt vào tầm ngắm của HLV Henrique Calisto để lần đầu có mặt ở ĐT Việt Nam.

Tài năng trên sân cỏ là thế, nhưng người ta biết nhiều về Sỹ Mạnh lại từ những điều tiếng ngoài đường pitch. Đấy là lần anh tung cú song phi vào đồng nghiệp Lê Hồng Minh và Phạm Minh Đức ở mùa giải 2009. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là cú “dằn mặt” thủ môn Đặng Văn Lâm ở mùa giải 2017, lúc Sỹ Mạnh làm trợ lý HLV đội Hải Phòng.

Lê Sỹ Mạnh: Gã dân chơi dừng bước phiêu lãng - Ảnh 1.

Sỹ Mạnh (phải) trong một buổi tập ở ĐT Việt Nam năm 2010 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

 Khi ấy trên các phương tiện truyền thông, người ta được đọc những câu chuyện với nhiều tình tiết ly kỳ và tội vạ đều được quy cho Sỹ Mạnh, nhưng tuyệt nhiên không thấy anh thanh minh gì. Hỏi Sỹ Mạnh, anh chỉ bảo: “Tính tôi có làm có chịu, ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Tuy nhiên, những người chứng kiến sự việc đều cho biết: “Cả hai vụ việc ấy chẳng liên quan gì đến Sỹ Mạnh, nhưng hắn ra tay vì cái tính bốc đồng, nóng nảy và thích bênh vực anh em…”.

Nhiều năm trôi qua, mới đây ngồi ôn lại chuyện cũ cùng cựu tiền đạo này, anh mới bày tỏ: “Thời điểm đánh hai anh Hồng Minh và Minh Đức, tôi đúng là trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nghĩ lại thấy có lỗi quá. Anh em chúng tôi giờ gặp nhau vẫn vui vẻ, thỉnh thoảng tôi có ngồi với anh Hồng Minh mỗi khi về Thanh Hóa. Còn vụ mâu thuẫn với Văn Lâm cách đây 3 năm, tôi bất ngờ khi người ta dựng lên nhiều tình tiết ly kỳ lắm, nhưng nói thật tôi còn chưa đụng vào cậu ấy. Sau đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau và nhận ra cái sai của mỗi người. Câu chuyện kết thúc êm đẹp, anh em thỉnh thoảng vẫn điện thoại thăm hỏi nhau. Đàn ông là thế!”.

“Bad boy” không còn nổi loạn

Để nói về cầu thủ đẹp trai của bóng đá Việt Nam, Sỹ Mạnh chắc chắn có tên trong tốp đầu. Với ngoại hình hào hoa phong nhã, gương mặt điển trai một cách lạnh lùng, Sỹ Mạnh từng khiến hàng loạt người đẹp cả trong và ngoài showbiz đổ gục. Thậm chí, anh mới là người được các “hot girl” săn đón tán tỉnh, chứ chẳng cần mở lời “cưa cẩm” ai. Một nữ diễn viên từng thổ lộ: “Yêu anh Mạnh mệt tim lắm, chỉ cần ghen thôi là đủ tổn thọ rồi”.

Đẹp trai, nổi tiếng, tiền bạc rủng rỉnh và rất nhiều bóng hồng vây quanh, Sỹ Mạnh được xem như dân chơi chính hiệu của giới cầu thủ Việt. Thế nhưng cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó, khi đã lấy đi rất nhiều sức lực và cả tiền bạc của cựu tuyển thủ này. Vậy nên, không ngạc nhiên khi dù được đánh giá là tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng Sỹ Mạnh chỉ góp mặt trong màu áo ĐTQG trong hai năm 2009 và 2010, đồng thời chia tay sự nghiệp “quần đùi áo số” vào cuối mùa giải 2015 trong màu áo CLB Hải Phòng.

Lê Sỹ Mạnh: Gã dân chơi dừng bước phiêu lãng - Ảnh 2.

Sỹ Mạnh khi còn thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành

 Sau vụ va chạm với thủ môn Văn Lâm ở mùa giải 2017, Sỹ Mạnh cũng chia tay vai trò trợ lý HLV đội Hải Phòng và chuyển sang huấn luyện bóng đá trẻ em ở Học viện CV9 của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh từ năm 2018 đến nay. Trò chuyện cùng tôi, Sỹ Mạnh chia sẻ: “Dạy bóng đá cho trẻ con mệt lắm, vì các con chơi là chính chứ nhiều lúc chẳng quan tâm gì đến chuyên môn, nhưng rất vui. Cũng nhờ đứng lớp đã giúp cái tính nóng nảy của tôi bớt đi, đồng thời hiểu trẻ con, qua đó chăm sóc cho con trai tốt hơn”.

Gần cuối năm 2017, Sỹ Mạnh đã chính thức “vầy cuộc trăm năm” với người mẫu, diễn viên Trúc Nguyễn làm nhiều người có chút bất ngờ. Hiện vợ chồng anh đang rất hạnh phúc với cậu con trai Sỹ Khang (Bun) hơn 2 tuổi kháu khỉnh đáng yêu. “Từ ngày có con, tôi thay đổi rất nhiều và thấy cần phải sống có trách nhiệm với gia đình cùng những người thân yêu hơn”, Sỹ Mạnh bộc bạch.

Sau ngần ấy năm, gã dân chơi thích nổi loạn ngày nào cũng đến lúc dừng gót phiêu lãng, phải không Sỹ Mạnh?

Vẫn mong quay về sân chơi chuyên nghiệp

Đang dạy bóng đá trẻ em, nhưng thực tế Sỹ Mạnh vẫn mong được quay về huấn luyện ở sân chơi chuyên nghiệp. “Thời gian qua một vài đội cũng ngỏ ý, nhưng con trai tôi còn nhỏ quá, xa nó không đành. Đợi con lớn thêm chút nữa, chắc chắn tôi sẽ quay lại”, Sỹ Mạnh cho biết. Hiện anh đã có bằng B huấn luyện.

Từng xài cả trăm triệu một đêm

Sỹ Mạnh tiết lộ: “Trước đây có lúc tôi tiêu xài đến cả trăm triệu chỉ trong một đêm. Đi chơi, tôi thường mang theo một cặp táp, trong ấy chẳng có gì ngoài… tiền mặt”. Sỹ Mạnh còn cho biết, lúc rủng rỉnh tiền bạc đã giúp khá nhiều anh em đồng đội, nhưng giờ đây hầu hết những khoản nợ ấy đều thuộc dạng khó đòi, dẫu đôi lúc anh cũng rơi vào cảnh khó khăn.

Đỗ Tuấn (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem