Nước mắt tiễn biệt 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị

Thứ năm, ngày 22/10/2020 06:00 AM (GMT+7)
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 đọc điếu văn tiễn biệt 22 liệt sĩ Đoàn 337. Trong điếu văn, ông khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 mãi ghi nhận những đóng góp của các liệt sĩ.

12h10, lễ truy điệu theo nghi thức quân đội tại Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất. 

Trước đó, lúc 11h, đoàn xe bắt đầu đưa các quân nhân hy sinh về quê nhà theo nguyện vọng của những người thân. Mỗi liệt sĩ được bố trí xe chở thi hài và xe chở thân nhân đi phía sau. Trước xe chở thi hài có xe của lực lượng CSGT dẫn đường.

Hàng nghìn đồng đội, người dân địa phương đau xót, tiễn đưa 22 liệt sĩ, chia sẻ nỗi đau với gia đình họ. Nỗi đau hiện hữu trên gương mặt những người thân và cả người đưa tiễn.

Nước mắt tiễn biệt 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 1.

Nước mắt tiễn biệt.

Nước mắt tiễn biệt 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 2.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337.

10h25 bắt đầu lễ di quan. Lực lượng quân đội tiếp cận thi hài các liệt sĩ, di chuyển vòng hoa, chuẩn bị di quan.

Chị Nguyễn Thị Huyền (39 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) nói trong tiếng nấc, cuộc đời chị chưa bao giờ chứng kiến cảnh đau thương, tang tóc đến vậy. "Đau thương quá. Các anh đã hy sinh. Nhìn người thân, gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ, con của các anh còn quá thơ dại, tôi thương quá, không cầm nước mắt" - chị Huyền chia sẻ. 

Không riêng chị Huyền, nhìn hàng trăm vành khăn tang, nghe tiếng khóc xé lòng gọi tên chồng, tên con, ai nấy đều không cầm được nước mắt. 

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 2.

Người thân tiễn đưa liệt sĩ Trần Văn Toàn (sinh năm 1983, Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 3.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 5.

Đồng đội và người thân tiễn đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong nỗi xót thương vô hạn.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 7.

Nỗi đau quá lớn của các thân nhân liệt sĩ.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 9.

Các liệt sĩ sẽ được đưa về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình.

9h47, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đọc điếu văn tiễn biệt 22 liệt sĩ Đoàn 337. "Sự hy sinh của 22 đồng chí là mất mát quá lớn, đau thương, không gì bù đắp nổi" - Thiếu tướng Hoá nghẹn giọng.

Bên ngoài, các lực lượng chức năng đang chuẩn bị cho lễ di quan vào lúc 11h. Nhiều xe quân đội đỗ quanh sân Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, sẵn sàng chở 22 linh cữu liệt sĩ về nơi an nghỉ. Các liệt sĩ sẽ được đưa về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 4 liệt sĩ.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 8.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đọc điếu văn tiễn biệt 22 liệt sĩ Đoàn 337.

9h45, lễ viếng kết thúc. Các đoàn lần lượt tập trung trong nhà thi đấu, chuẩn bị làm lễ truy điệu.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 9.

Hàng nghìn người dân, chiến sĩ đến tiễn đưa các liệt sĩ đã hy sinh.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 10.

Lễ di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 11.

Bên ngoài, các lực lượng chức năng đang chuẩn bị cho lễ di quan vào lúc 11h.

Trước đó, hàng nghìn người đến từ Quân khu 4, đại diện các cơ quan, đoàn thể, người dân đã có mặt để viếng các liệt sĩ đã hy sinh trong vụ sạt núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị). Tang lễ chung của 22 liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức quân đội.

Rất nhiều người dân ở Quảng Trị cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các liệt sĩ. Bà Lê Thị Quy (85 tuổi, trú xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị) 7h30 đã đến để chờ viếng 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh. Nhà bà cách nơi tổ chức lễ viếng khoảng 75km. Vượt chặng đường xa, bà Quy muốn vào viếng các liệt sĩ. "Thương các cháu lắm. Tui (tôi) đứt ruột đứt gan. Các cháu đã hi sinh vì nước, vì dân" - bà Quy ngấn lệ.

Quá đau đớn vì mất con, ông Lê Văn Thủy, bố liệt sĩ Lê Hương Trà, quê Hà Tĩnh đã ngất đi. Bác sĩ quân y phải thăm khám ngay tại lễ viếng.  

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thủy, bố liệt sĩ Lê Hương Trà, quê Hà Tĩnh đã ngất đi vì quá đau đớn. Liệt sĩ Lê Hương Trà mất đi, để lại người thân, vợ và 2 đứa con nhỏ 3 tuổi và 11 tuổi.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 3.

Lễ viếng 22 quân nhân được tổ chức từ 7h đến 10h sáng 22/10.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 5.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 6.

Những người đến viếng không cầm nổi dòng nước mắt, tiễn biệt 22 liệt sĩ đã hy sinh vì sạt lở đất tại Quảng Trị.

Lễ truy điệu 22 chiến sĩ Đoàn 337

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 7.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 9.

Những người đồng đội nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 4.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 5.

Nỗi đau khi mất đi những người đồng đội.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 6.

Những vành khăn trắng trên đầu những đứa trẻ khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 1.

Đoàn UBND tỉnh Quảng Trị viếng các liệt sĩ, động viên thân nhân các gia đình.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 3.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 5.

Các vị chỉ huy quân đội đã đến động viên, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ hy sinh.

Tang lễ do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (nơi có quân nhân đưa về an táng) phối hợp tổ chức. Lễ viếng diễn ra từ 7h đến 10h; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h. Sau đó, linh cữu các liệt sĩ sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình. 

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn viếng các liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 8.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, hiểm nguy", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi trong sổ tang.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 2.

22 quân nhân hy sinh trong vụ sạt núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá) được tổ chức tang lễ chung theo nghi thức quân đội.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 3.

Những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 4.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 5.

Nỗi mất mát lớn đối với những người thân của các liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 2.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 3.

Lúc 7h sáng, hàng trăm thân nhân của 22 gia đình liệt sĩ có mặt ở nhà tang lễ.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 4.

Con gái liệt sĩ Lê Hải Đức mới 2 tuổi đã mất cha.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 5.

Con trai liệt sĩ Phùng Thanh Tùng.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 1.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 22 chiến sĩ ra khỏi đống đổ nát.

Trước đó, ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho 22 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Mỗi liệt sĩ được truy thăng 1 cấp quân hàm. 22 cán bộ chiến sĩ tử nạn trong vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương Vì Tổ quốc. Trong đó có 5 huân chương hạng nhì và 17 huân chương hạng ba cho 22 liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị  - Ảnh 2.

Đoàn xe cứu thương đưa các anh về bên gia đình.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 1h ngày 18/10, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337. Sau nỗ lực không mệt mỏi, đến chiều 19/10, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 22 thi thể các chiến sĩ ra khỏi đống đổ nát, trở về bên gia đình.

Ngọc Vũ - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem