Lính Anh ở tiền tuyến Ukraine kể chuyện thoát đòn tấn công chết chóc của Nga ở Donbass

Minh Nhật (theo INews) Chủ nhật, ngày 19/02/2023 17:25 PM (GMT+7)
Một người lính Anh ở tiền tuyến ở Ukraine đã kể về việc phải đối mặt với các cuộc tấn công chết người bằng máy bay không người lái tự sát và xe tăng từ các lực lượng Nga khi tham chiến trên chiến trường Donbass khốc liệt.
Bình luận 0

Trở thành chiến binh dày dặn kinh nghiệm sau gần 1 năm chiến đấu

Lính Anh ở tiền tuyến Ukraine kể chuyện thoát đòn tấn công chết chóc của Nga ở Donbass - Ảnh 1.

James Dee, 30 tuổi trong một chiến hào ở chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine. Ảnh INews.

Theo INews, James Dee, 30 tuổi là một xạ thủ súng máy người Anh trong một đội gồm các chiến binh phương Tây đang chiến đấu ở Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga. Mặc dù không có kinh nghiệm quân sự, người thợ hàn đến từ Middlesbrough, Anh vẫn quyết định tới Ukraine để chiến đấu vào tháng 3 năm ngoái. Bị Quân đoàn Quốc tế của Ukraine từ chối vì thiếu kiến thức quân sự, không nản lòng, anh đi xa hơn về phía đông và tìm được một đơn vị để sát cánh chiến đấu cùng.

Chỉ sau một tháng huấn luyện, lần đầu tiên James tham gia chiến đấu là trong trận chiến giành lại thành phố Izyum ở miền đông Ukraine.

Gần một năm sau, James trở thành một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, một thiện xạ súng máy PK. Đơn vị của anh là một phần của tiểu đoàn Karpatska Sich, có khoảng 50 chiến binh nước ngoài bao gồm binh lính Brazil, Colombia và Mỹ.

Không thể biết có bao nhiêu tình nguyện viên nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các chiến binh quốc tế tham chiến nhưng hàng trăm người được cho là đến từ Vương quốc Anh đã tham chiến ở Ukraine bất chấp lời khuyên chính thức từ Chính phủ Anh cảnh báo không nên đến Ukraine vì bất kỳ lý do gì. Ít nhất 8 công dân Anh đã thiệt mạng ở Ukraine.

Chiến trường ác liệt

Lính Anh ở tiền tuyến Ukraine kể chuyện thoát đòn tấn công chết chóc của Nga ở Donbass - Ảnh 2.

Chiến binh người Anh James Dee chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh INews.

Trong trải nghiệm chiến đấu kinh hoàng đầu tiên, đội của James đã bị tên lửa Grad nhắm tới trước khi một quả đạn xe tăng sượt qua đầu anh trong gang tấc.

“Sau đó, chúng tôi bắt đầu tấn công. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi chúng tôi đi vào lãnh thổ của Nga", James kể lại.

Trong một chiến dịch kéo dài ba ngày khiến 2 đồng đội của James là Mackintosh và Danahay bị giết, họ đã bắt giữ được 5 tù binh người Nga.

“Giao tranh khốc liệt đang diễn ra, có những cuộc đọ súng hàng ngày. Rất nhiều đạn xe tăng, pháo, súng cối. Các cuộc đọ súng nối tiếp nhau. Họ (quân Nga) đến từ khắp nơi. Người Nga đã tiến lên gần 80 mét. Bạn có thể thấy những chiếc xe tăng di chuyển, trườn lên và khai hỏa, sau đó lăn xuống đồi. Việc đó diễn ra liên tục suốt cả ngày", James nói.

“Khoảng một tuần trước, chúng tôi bị một trong những máy bay không người lái tự sát tấn công. Nó lao xuống mang theo chất nổ C4 tự chế và nổ tung. Nếu tôi khởi hành sớm hơn 20 giây thì tôi cũng đã nổ tung mất", James kể thêm.

Ba chiến binh người Anh khác đã phải nhập viện trong thời gian qua sau khi bị chấn thương bởi một quả đạn xe tăng.

Hai tuần trước, một chiến binh Pháp - bạn của James đã bị bắn chết. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Craig Mackintosh, 48 tuổi, một quân y người Anh đã thiệt mạng cùng với Jed Danahay, 27 tuổi, một quân y người Úc ở Kharkov. Tất cả đều là đồng đội thân thiết của James.

Người lính Anh nhớ lại một cuộc tấn công bất ngờ của Nga khi một người lính đặc nhiệm “mặc toàn đồ đen” đột ngột xuất hiện và bắn ba phát súng ở cự ly gần. Hai phát súng trúng vào 2 chiến binh nước ngoài khi họ đang đào hào. James cho biết, sau đó anh đã bắn chết đối phương.

"Tôi sẽ thành thật, tôi đã khóc. Nhưng những điều như thế chỉ tiếp thêm động lực cho tôi và khiến tôi nhận ra tại sao tôi ở đây, những gì tôi đang làm”, người lính Anh chia sẻ.

Các chiến binh trong đội của James phải trực chiến ba ngày và được nghỉ 3 ngày ngay trong chiến hào. Các chiến binh phương Tây, không giống như lính Ukraine, có thể rời đi bất cứ khi nào khi họ muốn.

Đào chiến hào chuẩn bị cho trận chiến lớn ác liệt với Nga

Hiện James đang vừa chiến đấu vừa cùng đồng đội đào chiến hào ở vùng Donbass bất chấp các cuộc đọ súng ác liệt diễn ra hàng ngày.

Người Nga trong khu vực đã tập hợp một lực lượng hơn 100 xe tăng trong những ngày gần đây để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn tiềm năng được dự đoán lâu nay nhân dịp kỷ niệm một năm bắt đầu cuộc chiến vào cuối tháng này.

James nhận định, việc phương Tây cung cấp cho Ukraine xe tăng, chẳng hạn như Challenger 2 của Anh, Leopard 2 của Đức và M1 Abrams của Mỹ sẽ giúp “thay đổi cuộc chơi”. Tiểu đoàn của anh hiện chỉ có hai xe tăng.

Những lo ngại về cường độ của trận chiến sắp tới và điều kiện khắc nghiệt, với nhiệt độ xuống tới -10°C, đã khiến một số máy bay chiến đấu phương Tây tháo chạy khỏi chiến trường để trở về nhà trong những tuần gần đây.

"Ngay lúc này, rất nhiều người đang sợ hãi. Nhiều người (chiến binh nước ngoài) đã rời đi vì chiến trường quá khốc liệt. Họ nói rằng ở lại lúc này là tự sát", James kể và nói thêm rằng, anh ở lại vì còn có việc phải làm và cần phải mạnh mẽ.

“Chúng tôi biết họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn. Lễ kỷ niệm là vào ngày 24/2. Tôi nghĩ cuộc tấn công sẽ diễn ra vào khoảng thời gian đó. Công việc chính của chúng tôi là giữ vững lập trường của mình và không để họ tiến lên hơn nữa", James nhấn mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem