Loài chuối lạ-cây sống cô độc cả đời chả chịu "sinh con đẻ cái", thầy hiệu trưởng tỉnh Gia Lai trồng ở vườn trường

Thứ sáu, ngày 23/10/2020 06:40 AM (GMT+7)
Bị thu hút bởi hình dáng lạ mắt của hoa chuối cô đơn trong một lần đi công tác ở Kon Tum năm 2018, thầy giáo Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã xin vài hạt giống về ươm trồng trong khuôn viên trường.
Bình luận 0

Từ một cây chuối ban đầu, sau 2 năm, vườn chuối cô đơn do thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) trồng xanh tốt đã hình thành, giúp học sinh nơi đây có điều kiện hiểu biết thêm về một loài thực vật độc đáo cũng như góp phần tạo nên không gian học tập thân thiện với môi trường.

Clip: Vườn chuối cô đơn trong trường học do thầy giáo Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Vườn chuối lạ, cây sống cô độc cả đời chả chịu "sinh con", thầy hiệu trưởng tỉnh Gia Lai trồng vì hiếu kỳ - Ảnh 2.

Cây chuối cô đơn trổ bông và ra buồng trong khuôn viênTrường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Vườn chuối lạ, cây sống cô độc cả đời chả chịu "sinh con", thầy hiệu trưởng tỉnh Gia Lai trồng vì hiếu kỳ - Ảnh 3.

Cây chuối cô đơn trổ bông...

Vườn chuối lạ, cây sống cô độc cả đời chả chịu "sinh con", thầy hiệu trưởng tỉnh Gia Lai trồng vì hiếu kỳ - Ảnh 4.

Quả chuối cô đơn và hạt chuối cô đơn...

Vườn chuối lạ, cây sống cô độc cả đời chả chịu "sinh con", thầy hiệu trưởng tỉnh Gia Lai trồng vì hiếu kỳ - Ảnh 5.

Thầy giáo Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) giới thiệu về cây chuối cô đơn.


Mộc Trà (Báo Gia Lai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem