Lời khai ban đầu của nghi phạm đâm Bí thư thị trấn ngay tại trụ sở

Thứ năm, ngày 18/05/2017 16:31 PM (GMT+7)
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hùng (Hoà Bình) khai sau khi hút cỏ Mỹ thì bị ảo giác nên đã cầm dao đâm trọng thương ông Vũ Quốc Khuyên, Bí thư Thị trấn Kỳ Sơn.
Bình luận 0

img

Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Chiều 18.5, trung tá Bùi Tiến Phúc, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hoà Bình) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại khu 1, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra làm rõ hành vi đâm ông Nguyễn Quốc Khuyên - Bí thư thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, vào sáng 16.5.

Theo trung tá Phúc, bước đầu tại cơ quan công an, Hùng khai sáng 16.5, Hùng được một người người đàn ông (chưa rõ danh tính) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn cung cấp cho một ít cỏ Mỹ (một loại chất gây nghiện giống cần sa) nên Hùng đem ra hút tại nhà người này. Sau khi hút cỏ Mỹ, Hùng thấy mệt, tinh thần không bình thường nên đã đi ngủ.

Trong lúc đang nằm nghỉ, Hùng bất ngờ bị ảo giác rồi vùng bỏ chạy về nhà rồi lấy một con dao nhọn đi thẳng tới trụ sở UBND thị trấn Kỳ Sơn nằm ngay đối diện nhà mình. Tại đây thấy ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn Kỳ Sơn, đang đi bộ trong khu vực sân của ủy ban, Hùng bị ảo giác tưởng ông Khuyên chính là đối tượng cung cấp ma túy cho mình nên đã xông vào đâm trọng thương ông Khuyên.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9h sáng 16.5, ông Vũ Quốc Khuyên đang đi bộ trên sân của khu làm việc thì bất ngờ Hùng xông đến cầm dao đâm nhiều nhát vào người khiến ông Khuyên gục tại chỗ. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa ông Khuyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ông Sơn hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Hưởng (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem