Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Nguyễn Văn Tư, ngụ ấp 1, xã Thạnh Hưng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), cho biết: Ông làm nghề bắt ốc đắng được 2 năm.
Vào đầu mùa lũ, khi mực nước trên kênh, rạch còn thấp, các loài ốc, trong đó có loài ốc đắng sinh sôi khá nhiều.
Hàng ngày, cứ 4 giờ, ông, Tư, ngụ ấp 1, xã Thạnh Hưng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) rong ruổi trên chiếc xuồng nhỏ đi giăng bắt ốc đắng bằng những chiếc bao được kết vào sợi dây dài hàng trăm mét trên những con kênh để có thêm thu nhập.
Hơn nửa tháng trước, ông bắt được từ 50-60kg ốc đắng/ngày và được thương lái đến tận nhà thu mua với giá từ 7-8 ngàn đồng/kg.
Còn thời điểm hiện tại, mỗi ngày, ông bắt được khoảng 15kg ốc đắng, bán với giá 10 ngàn đồng/kg.
Số tiền kiếm được từ nghề bắt loài ốc đắng đủ để ông trang trải chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình.
Tận dụng thời gian nhàn rỗi để đi bắt ốc đắng, gia đình ông Tư cùng nhiều hộ khác trên địa bàn huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trong lúc nông nhàn./.