Lực lượng cứu hộ truy tìm những người còn sống sót sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Indonesia

Thứ ba, ngày 06/04/2021 19:00 PM (GMT+7)
Hôm thứ Ba, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm kiếm được hàng chục người mất tích tại các hòn đảo xa xôi ở phía đông nam Indonesia. Trong khi đó theo báo cáo, ít nhất 128 người đã thiệt mạng và dự kiến sẽ có thêm nhiều thương vong.
Bình luận 0

Lực lượng cứu hộ truy tìm những người còn sống sót sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Indonesia

Máy bay trực thăng đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót trong số 72 người được báo cáo mất tích ở quần đảo Đông Nusa Tenggara, nơi bão nhiệt đới Seroja đang hoành hành gây ra gió mạnh, mưa lớn cùng lở đất.

Một đoạn video được quay bởi người dân địa phương ở làng Tanjung Batu trên đảo Lembata, nơi có núi lửa Ile Lewotolok, cho thấy cây cối bị đốn hạ cùng những tảng đá lớn chứa dung nham lạnh đã đè bẹp vô số nhà cửa.

Các nhà chức trách cho biết số người chết có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận nhiều khu vực bị cô lập. Hôm thứ Hai, những hình ảnh từ khu vực chịu ảnh hưởng của bão cho thấy cây cối đổ rạp, biển động, những ngôi nhà bằng gỗ bị bão san phẳng, các mảnh vỡ trôi trong nước lũ đục ngầu.

Ít nhất 8.424 người phải di dời, gần 2.000 tòa nhà bao gồm các bệnh viện bị ảnh hưởng, hơn 100 ngôi nhà bị hư hại nặng nề.

Vào sáng thứ Ba, cơn lốc xoáy đã di chuyển qua Ấn Độ Dương, hướng tới miền bắc Australia.

Lực lượng cứu hộ truy tìm những người còn sống sót sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Indonesia - Ảnh 2.

Biểu đồ lũ lụt do lốc xoáy thuận nhiệt đới Seroja gây ra

Người đứng đầu cơ quan thời tiết Dwikorita Karnawati cho biết, các lốc xoáy thuận nhiệt đới không thường xuyên xảy ra ở Indonesia và biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân.

"Seroja có sức công phá vô cùng mạnh mẽ bởi nó tiến sâu vào đất liền, hướng di chuyển của cơn bão này không bình thường một chút nào", cô nói trong một cuộc họp báo.

Tại tỉnh Tây Nusa Tenggara gần đó, các nhà chức trách hôm thứ Hai cho biết hai người đã chết, trong khi ở quốc gia láng giềng Đông Timor, ít nhất 27 người thiệt mạng. Một số cư dân trên đảo Lembata có thể đã bị bùn cuốn trôi ra biển.

Phó Chủ tịch huyện Thomas Ola Langoday hy vọng sẽ có thêm sự hỗ trợ trong thời gian sắp tới.

Ông nói với Reuters qua điện thoại: "Ngày hôm qua, chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm xung quanh bờ biển, không thể tiếp cận khu vực sâu hơn vì thiếu thiết bị".

Lembata đã phải hứng chịu một vụ phun trào núi lửa vào tháng trước, quét sạch thảm thực vật trên đỉnh núi, điều này đã khiến dung nham cứng trôi về phía 300 ngôi nhà khi lốc xoáy xảy ra, ông chia sẻ.

Langoday lo sợ nhiều thi thể vẫn bị chôn vùi dưới những tảng đá lớn.

Lực lượng cứu hộ truy tìm những người còn sống sót sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Indonesia - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả

Tổng thống Joko Widodo đã tổ chức một cuộc họp nội các hôm thứ Ba để đẩy nhanh các nỗ lực sơ tán, cứu trợ cũng như khắc phục hậu quả.

"Nếu chúng ta không thể đến đó bằng đường bộ, tôi yêu cầu chúng ta nhanh chóng mở lối vào bằng đường biển cũng như đường hàng không," tổng thống nói, ngoài ra ông cũng cho biết thêm rằng thời tiết khắc nghiệt đã cản trở việc phân phối viện trợ.

Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Doni Monardo hôm thứ Ba cho biết quân đội và các tình nguyện viên đang được hỗ trợ.

Ngoài ra, Monardo cho biết có nhiều lo ngại về việc những trung tâm sơ tán trở nên quá đông đúc và các nhà chức trách cần cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng để cố gắng ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh.

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem