Mai Diệu Ly: Yêu quá nên tôi chấp nhận trắng tay vì âm nhạc

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 06/10/2018 10:11 AM (GMT+7)
"Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình như bị trắng tay vì âm nhạc vậy. Trong khi bạn bè đi làm, mua nhà, mua xe còn tôi vẫn chỉ chăm chăm đi làm sản phẩm" đó là lời chia sẻ của Mai Diệu Ly, cô gái đã gây ấn tượng trong đêm chung kết Sao Mai 2015.
Bình luận 0

Bước ra từ giải Sao Mai 2015, cô gái đến từ Hưng Yên - Mai Diệu Ly đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả và Ban giám khảo với chất giọng trong trẻo, đầy cảm xúc. Tuy nhiên điều gây ấn tượng hơn cả lại là sự đam mê của người trẻ đối với âm nhạc. Mai Diệu Ly sẵn sàng dùng tiền mua nhà để đầu tư cho âm nhạc mà không chút băn khoăn. 

img

Chiều 5.10 tại Hà Nội, ca sĩ Mai Diệu Ly ra mắt album mới Hà Nội giấc mơ tôi. Nữ ca sĩ gây bất ngờ với bạn bè, khán giả và báo giới khi hát live đầy cảm xúc, nồng nàn 8 ca khúc về Hà Nội trong album.

Trong cuộc họp báo, Mai Diệu Ly chia sẻ, đây là một album mà cô dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện, thậm chí phải gác lại những kế hoạch quan trọng như mua nhà, mua xe.

Bố mẹ của Mai Diệu Ly thấy con gái đầu tư nhiều tiền cho sản phẩm âm nhạc mới cũng cảm thấy lo lắng. “Bố mẹ lo lắng rồi bảo rằng họ không giúp gì được cho con gái. Nhưng họ đâu có biết rằng, sự lo lắng, quan tâm và yêu thương của bố mẹ và gia đình đã giúp tôi có thêm động lực, sức mạnh để theo đuổi niềm đam mê”, nữ ca sĩ nói.

Mai Diệu Ly cho biết, khi thực hiện album cô may mắn được hợp tác với những nhạc sĩ hiểu mình muốn gì. Còn nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn – người giúp Mai Diệu Ly phối khí 3 ca khúc trong album mới chia sẻ: “Tôi và Mai Diệu Ly quen nhau đã 7 năm, cùng nhau làm nhiều sản phẩm âm nhạc. Đây là cô ca sĩ nhỏ nhắn nhưng lại có giọng hát nội lực, bay bổng, phiêu.

img

Cô ấy tâm sự với tôi về mong muốn làm một album về Hà Nội, và đưa ra yêu cầu khó là phải giữ được chất Hà Nội nhưng tiếp cận được khán giả trẻ bây giờ. Chúng tôi đã phải bàn bạc rất nhiều mới lựa chọn và có được những bản phối khí ưng ý. Mai Diệu Ly đã thể hiện rất tốt điều tôi mong muốn”.

Anh còn nhận xét thêm: “Mai Diệu Ly là cô gái có tính cách nhẹ nhàng, trẻ con nhưng trong công việc cô ấy rất chỉn chu, đầy đam mê, nhiệt huyết và dành trọn cả trái tim cho âm nhạc”.

Khi quyết định ra mắt album, Mai Diệu Ly nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và báo giới, đặc biệt là khi cô lựa chọn thời điểm ra mắt album về Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Tại buổi họp báo, rất nhiều câu hỏi đã được gửi tới Mai Diệu Ly.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Mai Diệu Ly gặp khó khăn nhất khi thể hiện ca khúc nào trong album?", cô cho biết: “Trừ ca khúc mới về Hà Nội có tên là Hà Nội cũ, cả 7 ca khúc còn lại tôi đều có chung áp lực. Áp lực đó là phải làm sao để mọi người nhìn, cảm thấy đây là Mai Diệu Ly chứ không nhận ra bóng dáng một ai khác. Áp lực đó không phải đè nặng mà là động lực giúp tôi hoàn thiện mình, thúc đẩy tôi phải trăn trở, đau đáu, tư duy về âm nhạc, về cách hát để các ca khúc phải vừa rất Hà Nội vừa có chất Mai Diệu Ly”.

img

Khi được hỏi Mai Diệu Ly có thể chia sẻ về nỗi buồn, sự mất mát, hoặc thất bại nào đó sau cuộc thi Sao mai 2015, để có thể hát rất sâu sắc ca khúc tự sự, trữ tình về Hà Nội? Mai Diệu Ly cho hay, mỗi người sống, trưởng thành, biết yêu thương, cảm nhận sâu sắc về cuộc đời thì hiểu rằng không phải cuộc sống đều diễn ra như mình mong muốn.

“Tôi cũng có những nỗi buồn, trăn trở, có những điều tôi chưa làm được, nhưng không hẳn cứ phải có những điều đau khổ. Cũng có lẽ tôi là người lạc quan nên khi gặp vấp váp tôi thấy mình được trải, trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng mình cũng cần phải có bản lĩnh.

Tôi theo đạo Phật nên thường nghĩ “mọi sự tùy duyên”, không có nỗi đau nào ám ảnh tôi và tôi nghĩ không nhất thiết phải quá đau khổ mới hát hay những bản nhạc buồn. Sự sâu lắng trong tâm hồn cũng giúp tôi hát hay những bản nhạc trữ tình”, Mai Diệu Ly nói.

img

Khi được hỏi có thấy tủi thân, chạnh lòng khi chậm trễ hơn so với bạn bè về việc mua nhà, mua xe ở Hà Nội, Mai Diệu Ly cười cho biết, mặc dù được bạn bè gọi vui là “công chúa sự kiện” tại Hà Nội, miệt mài chạy show mỗi ngày, nhưng vì đầu tư cho sản phẩm âm nhạc, nên cô đã phải tích cóp rất nhiều.

"Tôi phải hoãn kế hoạch mua nhà và xe. Làm album tốn nhiều chi phí, tôi lại vốn là người kỹ tính, chỉn chu nên lại càng có những yêu cầu khắt khe hơn. Tôi chấp nhận đầu tư hết khả năng để có sản phẩm ưng ý về chất lượng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình như bị trắng tay vì âm nhạc vậy. Trong khi bạn bè đi làm, mua nhà, mua xe còn tôi chỉ chăm chăm làm sản phẩm. Bữa trước, cạnh nhà có người bạn khoe mua được nhà ở Hà Nội, khiến bố mẹ tôi sốt ruột muốn con an cư lạc nghiệp. Tôi cũng hăm hở gom góp đi tìm nhà mua, nhưng lại xoay ra đầu tư cho album này thế là có lẽ phải dừng lại việc nhà cửa một thời gian", Mai Diệu Ly tâm sự.

Theo Diệu Ly, cô cũng là người giản dị nên không đòi hỏi mong muốn quá nhiều. Thứ cô muốn nhất là được hát, được hết mình cho nghề hát, nên dẫu có “trắng tay” liên tục cũng chấp nhận.

Album CD “Hà Nội giấc mơ tôi” gồm 8 ca khúc về Hà Nội: Hà Nội của tôi (sáng tác Tiến Minh), Ngẫu hứng phố (sáng tác Trần Tiến), Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang), Xa rồi mùa đông (Nguyễn Nam), Hà Nội cũ (Nguyễn Thành Trung), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Im lặng đêm Hà Nội (Phú Quang).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem