Mạo danh quan chức lừa tiền tỷ và kỳ án 48 ngày

Thứ sáu, ngày 19/03/2021 19:01 PM (GMT+7)
Kỳ án đang gây "sốt" cộng đồng mạng Trung Quốc hiện nay. Một người đàn ông dám giả danh quan chức Bắc Kinh để lừa doanh nhân giàu có hơn 20 triệu nhân dân tệ ( khoảng hơn 70 tỷ đồng). Sau khi bại lộ, anh ta đã bị tra tấn suốt 48 ngày tại chục nơi khác nhau và bị giết hại bằng nhiều cách dã man.
Bình luận 0

Một người đàn ông tên Trần Phong (đã thay tên) được tìm thấy chết trong hầm rau ở một vùng nông thôn Trung Quốc. Khi tìm thấy thi thể, anh ta bị trói chặt chân tay, bị cắt đứt một phần ngón út bên trái và mất 4 chiếc răng. Cuộc đời Trần Phong khi còn sống đã từng lừa rất nhiều người, và thật không may trong số đó là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty bất động sản có tiếng ở Thạch Gia Trang. Vị này bị lừa số tiền khổng lồ là 22,5 triệu NDT (khoảng hơn 70 tỷ đồng) và được coi là nghi phạm tình nghi số một của vụ án.

Người đàn ông giả danh quan chức, lừa tiền một doanh nhân bị phát hiện và giết bằng cách nhổ răng,chặt ngón tay - Ảnh 1.

Tập đoàn Thiên Sơn Hà Bắc – nổi tiếng ngành Bất động sản tại Hà Bắc

Tên của nhà đầu tư bị lừa là Ngô Chấn Hà và trong giới gọi ông là Ngô Lão Tam. Vào tháng 5 năm 2000, ông và hai em trai của mình thành lập Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Hà Bắc Thiên Sơn (gọi tắt là Hà Bắc Thiên Sơn). Công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, nổi danh toàn thành Yến Triệu. Vào tháng 7 năm 2010, tập đoàn được niêm yết trên sàn chứng khoán tại Hồng Kông. Sau năm đầu tiên niêm yết tại Hồng Kông, Ngô Chấn Hà đã chuyển đến Thiên Tân để phát triển, được hỗ trợ bởi những đại thụ ở Thiên Sơn, Hà Bắc. Anh ta đã đầu tư hơn 25 tỷ NDT (khoảng 89 nghìn tỷ đồng) vào Thiên Tân trong 3 năm đầu tiên và giành được vị trí Phó chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Thiên Tân, đại diện của Đại hội nhân dân huyện Nam Đài, và đạt địa vị đặc biệt như Chủ tịch Phòng Thương mại Hà Bắc Thiên Tân. Nếu mọi việc suôn sẻ, Ngô Chấn Hà có thể đạt được một sự nghiệp lẫy lừng hơn, nhưng sau khi gặp Trần Phong vào năm 2013, vận mệnh của ông ta bắt đầu thay đổi.

Người đàn ông giả danh quan chức, lừa tiền một doanh nhân bị phát hiện và giết bằng cách nhổ răng,chặt ngón tay - Ảnh 2.

Ngô Chấn Hà – CEO Hà Bắc Thiên Sơn

Một ngày năm 2013, Ngô Chấn Hà, một doanh nhân giàu có ở Hà Bắc, gặp Trần Phong, một "nhân vật bí ẩn" ở Bắc Kinh thông qua bạn bè. Trần Phong quê ở Giang Tô, lúc đó 36 tuổi, cao 1,8m, khuôn mặt dài, tóc ngắn, lúc nào cũng phong độ ngời ngời, đầy hoạt bát và sức sống. Anh ta cho biết mình sống ở số 27, đường Vạn Thọ, quận Hải Điện, là cán bộ của một trung đoàn chuyên trách, tuy chức danh chính thức không cao nhưng anh ta chủ yếu làm chân chạy vặt trong gia đình cho 3 vị thủ trưởng, trở thành "một nửa người nhà của gia đình lãnh đạo cấp cao". Ngô Chấn Hà trân trọng loại "tài nguyên quyền lực" này, và ông ta coi Trần Phong là một "quan chức cấp cao của Bắc Kinh." Sau khi Ngô Chấn Hà kết thân với Trần Phong được một thời gian, ông ta yêu cầu được gửi con gái vào trường quân sự, nhập hộ khẩu Bắc Kinh, để tiện sắp xếp công việc và sự nghiệp.

Trần Phong nhận lời, anh ta đã yêu cầu Ngô Chân Hà số tiền 22,5 triệu NDT để "ngoại giao". Tuy nhiên, chuyện của con gái không có tiến triển gì và Trần Phong luôn tìm mọi lý do lảng tránh tiếp xúc với Ngô Chấn Hà. Qua nhiều cách, cuối cùng, Ngô Chấn Hà phát hiện ra rằng Trần Phong không phải là "quan chức Bắc Kinh" mà là một "kẻ lừa đảo Bắc Kinh". Vì vậy, ông ta yêu cầu hoàn lại tiền nhưng Trần Phong trốn tránh gặp ông ta. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2016, tài xế của Ngô Chấn Hà tìm thấy căn hộ của vợ chồng Trần Phong ở Bắc Kinh đang thuê trọ và muốn gặp anh ta vào ngày hôm sau, nhưng Trần Phong đã chạy đến Nam Kinh vào ngày hôm sau. Đây là lần cuối cùng vợ chồng Trần Phong nhìn thấy nhau, khi đó con họ chưa đầy 2 tuổi.

Vào cuối tháng 6 năm 2016, Ngô Chấn Hà sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, đã cho người bắt Trần Phong từ Nam Kinh về Thạch Gia Trang và giam giữ anh ta một cách bất hợp pháp. Trong thời kỳ này, Trần Phong không chỉ bị đánh đập bằng nắm đấm, gậy gỗ, dùi cui điện, đầu kim loại thắt lưng đến mức gãy đốt sống thắt lưng, xương sườn và bàn chân trái, bị bôi sáp lên người mà còn bị nhổ răng bằng kìm, và ngón tay út bị chặt bằng dao gọt hoa quả. Vào ngày thứ 48 bị cầm tù sau khi bị đưa đi giam giữ ở gần chục nơi khác nhau, Trần Phong được phát hiện đã chết trong hầm rau của một nông dân ở huyện Bình Sơn. Theo nhận định của pháp y, nguyên nhân cái chết của anh ta "có thể là do đa chấn thương, hạn chế hoạt động, suy dinh dưỡng lâu dài, sốc giảm thể tích do chấn thương và hội chứng dập nát, và cuối cùng là tử vong do suy đa tạng."

Người đàn ông giả danh quan chức, lừa tiền một doanh nhân bị phát hiện và giết bằng cách nhổ răng,chặt ngón tay - Ảnh 3.

Khách sạn Hán Đình - Nơi đầu tiên Trần Phong bị giam giữ.

Người đàn ông giả danh quan chức, lừa tiền một doanh nhân bị phát hiện và giết bằng cách nhổ răng,chặt ngón tay - Ảnh 4.

Tiểu khu Đàm An, nơi Trần Phong bị giam giữ

Sau khi vụ án xảy ra, có tổng cộng 16 người liên quan đến vụ án, gia đình họ Ngô với tiềm lực tài chính mạnh đã tìm mọi cách để cứu vãn cơn nguy kịch. Họ không chỉ thuê Trương Kim Long, Chủ tịch đương thời của Hiệp hội Luật sư Hà Bắc làm luật sư biện hộ cho Lão Tam, mà còn bồi thường cho gia đình Trần 5 triệu NDT, đồng thời để tránh ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, Ngô Chấn Hà rút cổ phần ra khỏi Công ty cổ phần Hà Bắc Thiên Sơn và hủy đăng ký các công ty liên quan. Đồng thời, Hà Bắc Thiên Sơn bảo mật cao độ về sự việc này.

Điều mà nhiều người không biết giờ đây mới được hé lộ là vào đầu tháng 10/2018, tòa án đã phán quyết vụ án này do giam giữ người trái phép gây chết người và Ngô Chấn Hà, một nhân tố quan trọng trong vụ án đã bị kết án 5 năm tù giam. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2020, tòa án đã ra phán quyết ân xá, thời gian xét xử sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 và hiện ông ta đang bị quản thúc tại địa phương. Nếu không có vấn đề gì xảy ra trong thời gian tạm tha, Ngô Chấn Hà sẽ sớm có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng gia đình của Trần Phong đã phải đau buồn trong một thời gian dài. Vợ anh ta, cô Tôn, nói rằng hai người họ đã gặp nhau một cách đầy kịch tính. Năm 2014, Trần Phong gọi điện cho mình vì gọi nhầm số điện thoại di động, sau đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau và trở thành vợ chồng.

Khi Trần Phong giới thiệu danh tính của mình với cô Tôn và gia đình cô, anh ta cũng nói rằng anh ta là một quân nhân tại ngũ. Mẹ vợ của Trần Phong cho biết: "Anh ta còn lừa tôi và con gái khoảng 5 triệu NDT". Em trai của Trần Phong kém anh ta 4 tuổi, cả hai hiếm khi gặp nhau. Là một người em, anh ta nói: "Tôi không hiểu chuyện riêng của anh ấy ... Sau khi mẹ tôi bị ung thư, bà thậm chí không có tiền để đi khám bệnh." Không ai biết Trần Phong đã tiêu tiền vào đâu, những người từng giao dịch với anh ta chỉ biết: "Anh ta thích mua vé số".


Thúy Phương (New QQ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem