Mẹ của chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy: "Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì đã ra đi"

Thứ ba, ngày 02/08/2022 11:14 AM (GMT+7)
Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ Binh nhất Nguyễn Đình Phúc sau khi người con hy sinh trong vụ cháy quán karaoke (231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Video: Mẹ của Binh nhất Nguyễn Đình Phúc chia sẻ về con trai.

Video: Chị gái của Binh nhất Nguyễn Đình Phúc chia sẻ câu chuyện về em trai trước khi hy sinh.

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 3.

Sáng nay (2/8), PV Dân Việt tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh tại địa chỉ 101-C3 Nghĩa Tân (quận Cầy Giấy, Hà Nội) và được chị chia sẻ những câu chuyện đầy tiếc nuối liên quan đến con trai Nguyễn Đình Phúc, một trong ba chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh trong vụ cháy quán karaoke (231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chiều tối ngày 1/8.

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 4.

Trong căn nhà là một quán bán đồ ăn chay, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết, Phúc có 2 chị gái lớn đều đã lập gia đình, do bố mất cách đây 6 năm nên chỉ có 2 mẹ con ở với nhau. Hôm qua, khoảng 17h, có một người bạn gọi cho gia đình chúng tôi và nói có thông tin vụ cháy ở phố Quan Hoa và có 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCC hy sinh.

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 5.

"Sau khi nghe xong thì tôi vô cùng sốt ruột, ngay lập tức tôi chạy sang đơn vị hỏi thì được các đồng đội của Phúc đưa vào trong bệnh viện 19-8. Tới nơi, tôi rất sốc khi tận mắt chứng kiến con trai mình đã hy sinh", chị Tuyết Hạnh nói.

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 6.

Chị Tống Hoàng Yến (chị gái Binh nhất Nguyễn Đình Phúc) bật khóc khi nghe mẹ kể lại câu chuyện về em trai mình.

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 7.

Trên khuôn mặt thấm đậm nỗi đau mất mát, chị Yến nghẹn ngào chia sẻ: "Sau khi nghe thông tin, tôi bắt đầu đi từ nhà chồng ở huyện Thường Tín, trên đường đi tôi cứ lẩm nhẩm, Phúc ơi, chờ chị, chờ chị, để chị được gặp mặt em lần cuối. Vừa bước vào nhà tang lễ 19-8, tôi liền chạy vội vào và quặn lòng khi chứng kiến em trai mình hy sinh".

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 8.

Chia sẻ về một trong những điều tiếc nuối con trai chưa kịp làm, chị Yến cho biết, từ hồi đi nghĩa vụ từ tháng 2 đến giờ, chưa lần nào con xin nghỉ phép. Đợt vừa rồi gia đình có bảo cháu tranh thủ xin nghỉ phép để về thăm ông ngoại, ông đang rất ốm yếu. Nhưng chưa kịp về thăm ông thì cháu đã ra đi...

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 9.

Điều an ui nhất với gia đình chúng tôi lúc này là sự hy sinh của Phúc đã giúp cho nhiều người được sống.

"Ông ngoại ốm yếu, con chưa kịp về thăm thì con đã ra đi..." - Ảnh 10.

Cũng trong buổi sáng nay, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm, hỏi và động viên gia đình.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem