Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP Huế

Hương Đồng Thứ năm, ngày 01/06/2023 13:05 PM (GMT+7)
Cứ mỗi độ hè về, từng góc phố, các nẻo đường TP Huế lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Phượng đỏ rực cả một màu đầy sức sống mãnh liệt khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Phượng gắn với tuổi học trò, báo hiệu năm học kết thúc, mùa hè bắt đầu.
Bình luận 0
Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 1.

Những chùm hoa phượng rực đỏ rủ bóng xuống dòng sông Hương thơ mộng, cánh phượng rơi trên những miền cỏ xanh mướt bên bờ sông Hương, trông như một bức tranh tuyệt đẹp khiến lòng người xao xuyến Ảnh: Lê Hoàng

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 1.

TP Huế không quy hoạch trồng cây phượng tập trung trên những tuyến đường, tuyến phố. Rất tự nhiên, phượng được trồng và phát triển khắp các con đường, trong công viên các công sở, bên bờ sông, góc sân trường. Ảnh: PV

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 2.

Nhìn phượng nở, lòng người dịu lại. Ngang qua những cây phượng già rợp đỏ cả khoảng không, ai cũng ngước nhìn, đi chậm lại và cảm giác bâng khuâng, hoài niệm. Ảnh: Lê Hoàng

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 3.

Phượng là loài cây thân gỗ, cao trung bình từ 10 đến 15 mét. Cây phượng có sức chịu hạn tốt, dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: PV

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 4.

Màu đỏ của phượng tươi tắn, nồng nàn, thanh tân, gợi bao cảm xúc xốn xang mỗi lần nhìn ngắm. Nhà thơ Đông Hà đang công tác ở trường THPT chuyên Quốc Học Huế, cảm xúc viết: “Phượng năm nay nở đẹp quá. Nhìn phượng mà nhớ tuổi học trò hồn nhiên một thuở”. Ảnh: Minh Quân

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 5.

Vẻ đẹp dịu dàng mà rực rỡ của hoa phượng đã góp phần làm cho cảnh quan thiên nhiên TP.Huế thơ mộng, hài hòa trong tổng thể đề án xây dựng Huế - thành phố 4 mùa hoa. Ảnh: Lê Hoàng

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 6.

Mùa phượng nở, mùa chia tay tuổi học trò. Bởi thế, dưới những tán cây phượng, các cô cậu học trò trao nhau những cuốn lưu bút; rồi những nữ sinh mộng mơ nhặt cánh phượng ép vào trang vở… Ảnh: PV

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 7.

Mùa phượng nở, tô điểm thêm sắc màu để TP.Huế, tạo cảm hứng cho du khách gần xa. Những ngày này, nhiều du khách và cả người dân TP.Huế đủ mọi lứa tuổi đã tìm đến những cây phượng đỏ rực để check in, chụp ảnh, lưu lại những tấm hình kỷ niệm một mùa phượng mới. Ảnh: Minh Quân

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 8.

Mặc dù ở TP Huế, thời tiết khá khắc nghiệt, nắng lắm, mưa nhiều, phượng vẫn tươi tốt, đỏ rực cả góc trời. Phượng khoe sắc bên chân cầu Trường Tiền, dọc các tuyến đường Lê Duẩn, ven thượng thành, trước Đại Nội. Ảnh: PV

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 9.

Nét duyên thầm phụ nữ lưu lại khoảnh khắc mùa phượng nở ở TP. Huế Ảnh: Minh Quân

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 10.

Em Vân Trang (nữ sinh lớp 12 Chuyên Quốc học Huế), tâm sự: “Trong bộ ảnh kỷ yếu của lớp, chúng em có chọn cảnh cảnh đạp xe dưới tán phượng dọc đường Trần Hưng Đạo TP Huế, cảnh nhặt hoa phượng trên sân trường”. Ảnh: PV

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 11.

So với năm ngoái, năm nay phượng nở đúng mùa và nở đều, nhiều hơn. Đất trời xứ Huế được khoác lên mình sắc màu rực rỡ của hoa phương, như thắp lửa đỏ rực trên cây. Ảnh: PV

Mê lòng, ngắm hoa phượng “thắp lửa” đỏ rực các cung đường TP. Huế - Ảnh 12.

Về TPHuế đúng màu phượng nở để lại càng yêu hơn nét thơ mộng của vùng đất văn hóa, hiếu học. Ảnh: Lê Hoàng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem