“Mục tiêu của tôi là trở thành cầu thủ đội một của Dortmund, cùng đội bóng vô địch Champions League và giành Quả bóng Vàng”, 3 năm về trước, một thằng nhóc 13 tuổi ở đội trẻ Dortmund đã phát biểu như vậy.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 1.

Hoặc vì cậu bé quá mộng mơ, mộng mơ của cậu hẳn nhiều hơn cả niêu cơm của Thạch Sanh mới dám huênh hoang như vậy. Hoặc thằng nhóc quá tự tin, tự tin đến độ hiếu thắng và kiêu ngạo, bởi ngay cả Cristiano Ronaldo, ngôi sao hãnh tiến nhất lịch sử túc cầu cũng chưa lộng ngôn cỡ đó ở tuổi 13.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 2.

Hoặc đơn giản, vì cậu là Youssoufa Moukoko, nếu ai chưa nhớ thì hãy nhớ lấy cái tên này, “tài năng trẻ kiệt xuất nhất” của bóng đá thế giới hiện tại. Mấy chữ “tài năng trẻ kiệt xuất nhất” không phải lộng ngôn mà có, nó được đặt ra bởi tài năng trẻ tưởng như kiệt xuất nhất hiện nay: Erling Haaland.

Nếu Haaland khiến cả thế giới choáng ngợp bởi hiệu suất ghi bàn khủng khiếp thì Moukoko hứa hẹn không hề kém cạnh. Vừa bước sang tuổi 16, tiền đạo gốc Cameroon này đã thu hút sự chú ý của cả thế giới với 141 bàn thắng sau 88 trận đấu cho các đội trẻ Dortmund từ năm 2017 đến nay.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 3.

Tài năng của Moukoko hứa hẹn tới mức mùa hè qua, Dortmund đã điền tên tài năng trẻ này vào danh sách tham dự Bundesliga 2020/21, bất chấp phải đợi vài tháng để cậu nhóc này đủ tuổi ra sân. Trước đó, hồi đầu năm, đội chủ sân Signal Iduna Park cũng thuyết phục LĐBĐ Đức giảm độ tuổi tối thiểu tham dự Bundesliga từ 17 xuống còn 16.

Không chút suy tư hay e dè, Dortmund đã trao cho Moukoko cơ hội ra sân chỉ 1 ngày sau sinh nhật tuổi 16. Đó là chiến thắng 5-2 trước Hertha Berlin. Dĩ nhiên, cậu trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân tại Bundesliga.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 4.

Sinh ra ở Yaounde, Cameroon, Moukoko lớn lên cùng với ông bà ngoại và tình yêu cuồng nhiệt dành cho môn thể thao vua. Năm lên 10, cậu chuyển đến sống cùng cha, người đã sống nhiều năm tại Đức, và gia nhập đội trẻ St Pauli.

Moukoko đến buổi tập đầu tiên với một đôi giày chạy bộ, vì cậu chưa hề tiếp xúc với hệ thống đào tạo trẻ chuẩn tắc tại Âu châu, đặc biệt là Đức quốc. Nhưng kể cả điều đó cũng không ngăn cản được thằng nhóc đến từ Phi châu ghi bàn.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 5.

“Thằng nhóc này là một tài năng lớn và khả năng ra quyết định với tốc độ cực kỳ ấn tượng”, Guido Streichsbier, HLV đội tuyển U20 Đức cho biết. “Tôi tin Youssoufa có trí thông minh bóng đá vượt trội để tìm khoảng trống và thoát khỏi việc bị các hậu vệ già dơ triệt hạ”.

Trong khi đó, Lucien Favre, HLV của Dortmund chia sẻ: “Bạn sẽ không thể biết cậu ta thuận chân nào đâu. Cậu ta thuận chân trái, nhưng cũng thuận chân phải. Cậu ta thực sự rất hiệu quả”.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 6.

Năm ngoái, hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike ký một bản hợp đồng dài hạn với Moukoko, trị giá lên tới 9 triệu bảng, điều hiếm thấy đối với một cầu thủ chưa lên đội một. Điều đó cho thấy mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu bé từ rất sớm.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 7.

Vì vậy, cả Dortmund và tập đoàn sản xuất đồ thể thao khổng lồ đều biết phải làm gì để giữ chặt viên ngọc quý.

“Sau trận đấu cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên của Youssoufa cho đội U16 Đức (vào năm 2017), tên tuổi của thằng bé nổi như cồn, đến nỗi, cùng với Dortmund, chúng tôi quyết định để nó phát triển trọn vẹn cùng CLB”, Meikel Schonweitz, HLV trưởng các đội tuyển trẻ quốc gia Đức, cho biết.

Thực tế, LĐBĐ Đức đã không chọn Moukoko cho bất kỳ trận đấp cấp đội tuyển trẻ quốc gia nào nữa cho đến năm nay, khi cậu có trận ra mắt đội U20 Đức. Cần biết thêm, các nền bóng đá phát triển tại châu Âu, đặc biệt là Đức, việc tham dự các đội tuyển trẻ quốc gia không được các CLB xem trọng. Ngược lại, việc lên tuyển như vậy còn bị xem là ảnh hưởng đến sự phát triển của những tài năng trẻ.

“Những lời thổi phồng không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai”, Stefan Kuntz, huấn luyện viên đội U21 Đức cho biết: “Bước khởi đầu luôn khó khăn và nhiều thử thách nhất”. Moukoko trưởng thành cùng những ông thầy nhiều trải nghiệm trong thế giới bóng đá, bao gồm cả những người thấu hiểu nỗi đau của một tài năng lỡ làng.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 9.

Một trong những ông thầy thân cận nhất của Moukoko tại Dortmund là trợ lý HLV Otto Addo, một tiền vệ đầy triển vọng cuối thập niên 1990 và đầu 2000, tuy nhiên ông không thể phát triển đúng kỳ vọng vì chấn thương đầu gối hành hạ liên miên.

Lars Ricken, người đứng đầu học viện đào tạo trẻ của Dortmund, là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của đội bóng trong thập niên 1990. Chính ông là tác giả cú lốp bóng ngoạn mục từ cự ly hơn 30m kết liễu Juventus trong trận chung kết Champions League 1997. Những CĐV bóng đá thế hệ 8x, 9x hẳn còn nhớ nhân vật này, hoặc chí ít là bàn thắng này. Nhưng sau bàn thắng để đời ấy, Ricken bước lên tầm ngôi sao, nhưng chấn thương khiến ông sụp đổ và phá hủy mọi tham vọng của ông.

“Chúng tôi không cần phải nhồi nhét thêm chiếc ba lô áp lực và kỳ vọng đeo trên lưng nữa”, Ricken nói và tất cả đều đồng ý. “Từ trước đến nay, mặt trời luôn chiếu sáng cho Youssoufa. Cậu ta chưa trải qua ngày mưa nào, nhưng những ngày mưa này sẽ đến”, Nuri Sahin, cũng là tài năng trẻ hứa hẹn một thời của Dortmund, chia sẻ với tạp chí Kicker.

Sahin chính là người nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Bundesliga, trước khi Moukoko xô đổ. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau trong vài năm qua. Điều đó tốt cho Moukoko.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 10.

Moukoko sớm đương đầu với áp lực và chỉ trích. Cậu bắt đầu khoác áo đội U16 Dortmund khi mới 12 tuổi, và khẳng định là tay săn bàn số một trước những hậu vệ lớn tuổi hơn nhiều. Mọi người bắt đầu hoài nghi về độ tuổi của thằng bé. Thậm chí Bild, một trong những tờ nhật báo lớn nhất nước Đức cũng đặt ra câu hỏi liệu đứa trẻ 12 tuổi có thể chơi bóng nổi trội như thế không?

Cha cậu xuất trình giấy khai sinh do lãnh sự quán Đức ở Yaounde cấp, nhưng những nghi ngờ về tuổi thật vẫn đằng đẵng đeo đuổi cậu. “Thật khó để giải quyết tất cả những chuyện này”, Moukoko chia sẻ vào năm 2018. “Không phải lỗi của tôi khi mọi thứ diễn ra quá tuyệt hảo”.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 11.

“Thằng bé bị thử thách từ rất sớm”, Michael Feichtenbeiner, HLV của Moukoko tại đội U16 Đức cho biết. “Sự quan tâm dành cho thằng bé là cực độ, tới mức săm soi, và màn trình diễn ấn tượng của thằng bé bị gạt sang một bên bởi những suy đoán của công chúng về tuổi tác của nó”.

Hồi tháng 10, Moukoko lại thống trị một trận đấu ở đội trẻ, lần này là derby giữa U19 Dortmund và U19 Schalke. Sau khi ghi bàn thắng thứ ba, các CĐV hét to “mày sẽ gãy hết xương”, “mày sẽ nằm yên trong nấm mồ”, nhắm vào Moukoko, thằng bé hành xử theo cách chuyên nghiệp nhất.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 12.

“Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Đó là đam mê của tôi. Đó là điều mang lại niềm vui cho tôi”, tiền đạo 16 tuổi viết trên Instagram. Moukoko cũng tỏ ra mạnh mẽ khi đáp trả thẳng thừng những người đã xúc phạm mình: “Họ có thể căm ghét và vu khống cho tôi, nhưng họ không bao giờ có thể hạ gục tôi”.

Thực tế không chỉ ghi bàn ở trận tiểu derby vùng Ruhr, trong 4 trận cho đội U19 ở mùa giải 2020/21 này, Moukoko đã ghi tổng cộng 13 bàn, 3 cú hattrick vào lưới Preussen Munster, Schalke và Wehen cùng cú poker vào lưới Rot-Weiss Essen.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 13.

HLV lẫn đồng đội của Moukoko đều thống nhất rằng, cậu bé cực kỳ chuyên nghiệp và quyết tâm. Tiền đạo 16 tuổi gốc Cameroon nhút nhát, lễ phép, không bao giờ bị xao nhãng và ý chí vươn lên cực kỳ mạnh mẽ.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 14.

Ở Dortmund, chẳng ai lạ chuyện Moukoko tập tạ vào lúc 7h sáng 2 lần mỗi tuần, 1 giờ trước khi phòng tập gym tại sân tập chính thức mở cửa. “Thằng nhóc luôn tập luyện rất chăm chỉ. Youssoufa là kiểu người tập luyện với 100% cường độ. Các đường chuyền đến với cậu ấy nhanh và chính xác hơn so với các cầu thủ cùng trang lứa, vì vậy việc chơi bóng ở đội một không quá khó khăn với nó”, Otto Addo, trợ lý HLV, người theo dõi sát sao sự trưởng thành của Moukoko cho biết.

“Tôi luôn thấy thằng bé rất tập trung”, trong khi đó, Ricken khen ngợi. “Không nhiều cầu thủ đầu tư nhiều như vậy vào các buổi tập và cả trận đấu”. Vì vậy, ban lãnh đạo Dortmund tin rằng Moukoko giành được vị trí trong đội một không chỉ vì tài năng mà còn cả thái độ làm việc. Nên nhớ, đội chủ sân Signal Iduna Park không ký hợp đồng với bất kỳ tiền đạo nào để dự phòng cho Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

Youssoufa Moukoko - Tương lai của bóng đá thế giới.

Thậm chí, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà tiền đạo Na Uy cập bến, Dortmund còn bán đứt Paco Alcacer, chân sút số một của đội và tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn đang thi đấu ổn định trong màu áo Villarreal tại quê nhà. Điều đó không chỉ cho thấy sự tin tưởng ở Haaland, chân sút tài năng đã được khẳng định, mà còn cả sự tin tưởng, và kỳ vọng, cực lớn đặt vào Moukoko ở tương lai gần.

Bản thân Haaland cũng rất ái mộ tài năng của Moukoko. Chân sút được xem là hiện tượng kỳ vĩ của bóng đá đương đại từng nói: “Moukoko xuất sắc hơn nhiều so với tôi nếu so cùng độ tuổi. Tôi chưa bao giờ thấy một thằng nhóc 15 nào lại chơi bóng ấn tượng như vậy trong đời”.

Moukoko, đỉnh của chóp tài năng trẻ khiến Haaland cúi mình, là ai? - Ảnh 16.

Tóm lại, Dortmund hiểu rằng tương lai của đội bóng sẽ gắn chặt với cậu bé này. Sự săm soi sẽ còn lớn hơn nếu Moukoko tỏa sáng ngay tắp lự tại Bundesliga. Tuy nhiên, Moukoko đã chứng minh rằng cậu có thể ứng phó với áp lực bằng cách tập trung vào thứ cậu đam mê nhất: Đá bóng và ghi bàn.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem