Nepal: 200 người dùng dao, kiếm thảm sát 3.500 con trâu trong khu đất rộng bằng sân bóng đá

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 04/12/2019 11:55 AM (GMT+7)
Những người theo đạo Hindu hôm 3.12 đã bắt đầu lễ tế thần lớn nhất thế giới, với hàng ngàn con trâu bị thảm sát chỉ trong một ngày.
Bình luận 0

img

Đám đông cầm dao, kiếm, chém chết gia súc.

Theo Daily Mail, các nhà hoạt động và giới chức Nepal đang cố gắng để lễ tế thần năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn cách đây 5 năm. Năm 2014, ước tính 200.000 con vật bị thảm sát.

Riêng trong ngày 3.12, ước tính có 3.500 con trâu đã bị giết thịt. Những sinh vật khác như dê, chuột, gà, lợn và bồ câu cũng nằm trong danh sách bị đem tế thần trong những ngày tới.

img

Ước tính 3.500 con trâu bị giết trong ngày đầu tiên.

Lễ tế thần diễn ra 5 năm một lần ở vùng hẻo lánh Nepal, nhằm dâng lên nữ thần Hindu Gadhimai. Trong buổi lễ, một pháp sư địa phương tình nguyện hiến máu từ 5 điểm trên cơ thể.

Ước tính 200 người tham gia thảm sát trong dịp lễ năm nay, mang theo kiếm và dao rựa. 3,500 con trâu bị đưa vào một khu vực rộng tương đương sân bóng đá và màn thảm sát đẫm máu diễn ra.

img

Một con trâu bị xẻ thịt để hiến tế cho nữ thần.

“Lễ hiến tế đã bắt đầu từ hôm nay… Chúng tôi cố gắng hạn chế nhưng đó là nghi lễ truyền thống, rất nhiều người đến đây để chứng kiến”, Birendra Prasad Yadav, thành viên ban tổ chức cho biết.

Hôm 3.12, các bức ảnh trong nghi lễ thảm sát được công bố. Từng con trâu sơn màu đỏ bị giết. Đến khi Mặt trời lên cao, 3.500 xác trâu được tập trung tại một ngôi đền để dâng lên nữ thần.

img

Hàng ngàn con trâu được máy xúc đem đi chôn sau nghi lễ.

Dù khung cảnh diễn ra đẫm máu nhưng Tổ chức Nhân đạo Quốc tế (HSI) nói số lượng sinh vật bị đem tế thần đã giảm mạnh so với các năm trước

Nhiều người đến từ nơi xa xôi ở Nepal và Ấn Độ đã có mặt tại nơi hiến tế từ trước vài ngày, tham gia cầu nguyện.

“Tôi có niềm tin vào nữ thần. Mẹ tôi nhờ gửi lời cầu xin sức khỏe đến cho con trai tôi”, Rajesh Kumar Das, 30 tuổi, nói khi đang cầm trên tay một con dê.

img

200 người trực tiếp thảm sát trâu nhưng có đông người cầm vũ khí đứng ngoài cổ vũ.

Cách đây 10 năm, lễ hiến tế diễn ra chỉ trong 2 ngày nhưng đã có tới 500.000 con vật bị giết chết. Con số này giảm còn 200.000 vào năm 2014.

Theo truyền thuyết, lễ hiến tế đầu tiên diễn ra cách đây 265 năm. Thần thoại Hindu kể câu chuyện của một chủ đất ngủ trong tù, mơ thấy mình được giải thoát khỏi đau khổ trần gian bằng cách hiến máu cho nữ thần quyền lực Gadhimai.

Nữ thần yêu cầu hiến tế người sống, nhưng ngày nay giáo sĩ ngôi đền diễn ra lễ hiến tế, Mangal Chowdhury, đã thuyết phục được nữ hoàng cho thay bằng máu động vật và lễ hiến tế cứ như vậy diễn ra cách 5 năm một lần.

Bé trai 4 tuổi ở Ấn Độ bị giết hại để hiến tế

Theo Telegraph, bé trai 4 tuổi ở Ấn Độ đã bị chặt đầu rồi bị hỏa thiêu trong một nghi lễ hiến tế mang tính tà thuật...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem