Nghẹt thở giải cứu bé gái 3 tuổi bị tên cướp dùng dao khống chế chở đi

Thứ tư, ngày 27/05/2020 20:30 PM (GMT+7)
5, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết vừa giải cứu thành công bé gái bị tên cướp khống chế bằng dao, dùng xe máy chở đi hàng chục km.
Bình luận 0

Lúc 17 giờ 10 phút chiều 26/5, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo từ Công an xã Phú Đông cho hay vừa xảy ra vụ cướp tài sản, đối tượng đang dùng dao khống chế một bé gái làm con tin và cướp xe máy của người dân tẩu thoát.

Từ tin báo khẩn cấp trên, ban chỉ huy Đội CSHS lập tức cử một tổ công tác cấp tốc xuống hiện trường phối hợp với Công an xã Phú Đông tiến hành truy bắt kẻ cướp, giải cứu con tin.

Nghẹt thở giải cứu bé gái 3 tuổi bị tên cướp dùng dao khống chế chở đi - Ảnh 1.

Phạm Tuấn Vũ.


Nghẹt thở giải cứu bé gái 3 tuổi bị tên cướp dùng dao khống chế chở đi - Ảnh 2.

Nghẹt thở giải cứu bé gái 3 tuổi bị tên cướp dùng dao khống chế chở đi - Ảnh 3.

Chiếc xe đối tượng cướp của người dân.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bất ngờ xông quán nhậu “A cầy tơ đây rồi” trên địa bàn ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, dùng dao thái thịt uy hiếp những người dân trong quán rồi cướp xe máy hiệu Wave BS: 60C2-034.50 bỏ chạy về phía cầu Làng Cát, ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông.

Do bị người dân truy đuổi quá rát, lúc này tên cướp thấy cháu Nguyễn Thị Trúc Ly (3 tuổi) đang chơi trên cầu thì dừng xe bắt cháu bé, kề dao vào cổ khống chế hòng đe dọa không cho người dân ập vào bắt mình và tiếp tục lên xe máy bỏ chạy.

Lúc này tên cướp chở theo đứa bé và có sử dụng dao, nếu người dân tiếp cận sẽ nguy hiểm cho tính mạng của cháu bé nên việc truy bắt đối tượng hết sức phức tạp.

Nghẹt thở giải cứu bé gái 3 tuổi bị tên cướp dùng dao khống chế chở đi - Ảnh 4.

Bé gái đã được giải cứu an toàn

Trên đường trốn chạy qua tới địa bàn xã Phú Đông, thấy có nhiều người chạy xe máy bám theo mình, đối tượng dừng xe đưa bé Ly vào nhà một người dân nằm ven đường. Tại đây, anh Nguyễn Hữu Tình (chú ruột của bé gái) vào tiếp cận, nghi đối tượng đang lên cơn “ngáo đá” nên anh nói chuyện, thuyết phục nhưng tên cướp vẫn hung hăng, kề dao vào cổ bé gái. Mặc dù mọi người đã nhiều lời khuyên ngăn nhưng đối tượng vẫn tiếp tục manh động, dao lăm lăm trong tay.

Sau đó tên cướp này đề nghị anh Tình đi mua ma túy cho hắn sử dụng, vì đang lên cơn nghiện. Nhưng anh Tình và mọi người không biết mua ma túy ở đâu mà đáp ứng nhu cầu của tên cướp nên tiếp tục câu nhử, chờ lực lượng cảnh sát hình sự đến xử lý.

Bất ngờ lúc này tên cướp yêu cầu anh Tình cầm lái điều khiển chiếc xe máy chở đi theo sự hướng dẫn của hắn, đối tượng ngồi sau một tay ôm bé Ly, một tay cầm dao tiếp tục khống chế hòng uy hiếp mọi người và chỉ đường cho anh Tình chạy xe.

Đến lúc này thấy hành vi của đối tượng quá nguy hiểm cho cả hai chú cháu anh Tình, chỉ huy Đội cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát tiếp tục bám theo chờ cơ hội an toàn để giải cứu, bên cạnh đó thông báo cho công an nhiều xã nhằm mật phục, đón đầu hướng chiếc xe máy đang di chuyển.

Sau chặng đường đeo bám hơn 15 km, băng qua các xã Phú Đông, Vĩnh Thanh và Long Tân, khi đến ngã tư xã Long Tân thì bất ngờ đối tượng bảo dừng xe. Tên cướp kêu anh Tình vào tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ giúp, hắn đứng ngoài đường vẫn tiếp tục khống chế bé Ly.

Lợi dụng ở cự ly gần, lúc đối tượng mất cảnh giác, một cảnh sát hình sự đã chớp thời cơ chụp lấy cánh tay tên cướp cầm dao, sau đó các cảnh sát hình sự và lực lượng công an các xã Phú Đông, Vĩnh Thanh, Phú Hội xông vào khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công bé gái an toàn.

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) và thừa nhận hành vi cướp tài sản như trên. Bản thân đối tượng Vũ nghiện ma túy nặng.


Minh Thắng (Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem